Thám tử lừng danh: Ghen vì Haibara "thay lòng đổi dạ", đây có thể là lý do Gin muốn giết Conan?

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/05/2020 07:32 PM

Đây là điều hoàn toàn có thể diễn ra khi mà bản thân Gin đã nhiều lần cho thấy sự quan tâm đặc biệt của hắn ta dành cho Haibara.

Nhiều người đọc Thám tử lừng danh Conan không thích Gin vì cho là anh ta quá ác. Điều này là dễ hiểu khi Gin chính là một mắt xích quan trọng trong tổ chức Áo Đen. Cũng chính vì vậy mà khi giả thuyết được đưa ra rằng Gin và Haibara tức Sherry trước đây là một cặp đã không được các fan ủng hộ. Nhưng thực tế giữa Gin và Haibara có gì đó trên mức bình thường.

Thám tử lừng danh: Ghen vì Haibara thay lòng đổi dạ, đây có thể là lý do Gin muốn giết Conan? - Ảnh 1.

Gin truy sát Sherry (Haibara) nhưng lại yêu cô gái này

Tất nhiên đối với người luôn ưu tiên cho nhiệm vụ của tổ chức và tính cách lạnh lùng như Gin sẽ không bao giờ thể hiện cảm xúc rõ ràng giống cách Shinichi đối với Ran. Gin có cách riêng khá dị hợm của mình để thể hiện tình cảm với người mà anh yêu thương và dành tình cảm

Phải chăng lý do Gin ráo riết truy sát bằng được Haibara (đến mức gần như ám ảnh) không hẳn chỉ vì tổ chức mà còn vì bản thân. Theo một hướng tiêu cực nào đó, việc Sherry rời khỏi tổ chức làm anh thấy mình bị phản bội nên đâm hận và không buông tha cho cô nhưng cũng không nỡ xuống tay giết chết.

Thám tử lừng danh: Ghen vì Haibara thay lòng đổi dạ, đây có thể là lý do Gin muốn giết Conan? - Ảnh 2.

Dù rất mạnh miệng nhưng Gin vẫn không thể ra tay với Haibara

Trong tập ở khách sạn Haido, với phong cách nhanh gọn và bản tính nhẫn tâm đặc trưng của Gin thì Haibara đã đi đời chỉ với một phát vào giữa trán rồi. Nhưng tại sao Gin lại khác với ngày thường, hắn ta đứng "câu giờ" bằng mấy câu đầy ẩn ý rồi "phí đạn" như vậy?

Thêm một chi tiết nữa đó là việc Gin từng thừa nhận rất tò mò muốn thấy mặt kẻ che chở cho Sherry (là Conan) khi Vermouth hỏi tới, anh còn nói sẽ giết luôn "thằng đó" khi tìm ra Sherry. Phải chăng thực tế Gin chả quan tâm tới việc kẻ che chở đó lợi hại như thế nào và có gây tổn hại gì cho tổ chức không đâu, anh ta muốn giết Conan là bởi vì Haibara đã "thay lòng đổi dạ"

Chuyện Gin nhận ra Sherry chỉ với 1 sợi tóc thì chắc ai cũng biết nhưng anh còn đặc biệt hiểu rõ tính nết hay thậm chí là đoán được hành động của cô. Ví dụ như trong vụ tàu tốc hành Bell Tree, Gin có nói qua điện thoại là:"Tôi không ngờ người như Sherry lại lên một con tàu có cái tên ngu ngốc như vậy" Nếu 2 người chưa từng có thời gian dài tiếp xúc gần gũi thì làm sao Gin biết Sherry thích cái gì, ghét cái gì một cách chắc chắn như thế?

Thám tử lừng danh: Ghen vì Haibara thay lòng đổi dạ, đây có thể là lý do Gin muốn giết Conan? - Ảnh 3.

Gin rất hiểu rõ các sở thích của Haibara

Và còn có một người đứng ngoài không hiểu vì lý do gì luôn gián tiếp tung hint cho 2 cặp đôi Gin và Sherry,. Người đó chính là Vermouth, một tài năng lợi hại trong việc hóa trang của tổ chức Áo Đen. Cứ mỗi lần Vermouth nhắc tới Sherry với Gin thì luôn dùng giọng điệu châm chọc để làm Gin tức. Một số ví dụ như:"Anh đã tìm được con mèo con đó chưa?" hoặc "Anh quan tâm con bé đó quá nhỉ?".Tại sao Vermouth cứ nhất định phải giết bằng được Sherry? Cô ta rõ ràng rất ghét Sherry, đó là chuyện ai cũng thấy, nhưng lý do ghét thì có vẻ nghiêng về vấn đề cá nhân nhiều hơn là công việc. Có vẻ như Vermouth đã thích Gin từ trước khi gia nhập tổ chức chính vì vậy nếu người Gin thích thực sự là Sherry thì việc Vermouth muốn giết hại Haibara(Sherry) là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Thám tử lừng danh: Ghen vì Haibara thay lòng đổi dạ, đây có thể là lý do Gin muốn giết Conan? - Ảnh 4.

Gin lấy việc chung để giải quyết thù riêng, luôn tìm cách tiêu diệt Conan vì đã khiến Haibara "thay lòng đổi dạ"

Gin là một nhân vật phản diện, một kẻ ác tuy nhiên đối với riêng Sherry thì Gin không hề có ý định gì làm hại cô cả. Haibara toàn được các anh chàng"có chủ" như Conan hay Akai quan tâm. Chính vì vậy Gin là nhân vật duy nhất đặc biệt chú tâm vào cô nàng, dù nhiều khi có hơi tiêu cực và thô bạo theo cách riêng của nhân vật này.

Và cũng chính vì Haibara(Sherry) mà Gin đã rất quyết tâm để có thể tiêu diệt và truy sát bằng được Conan, chàng trai không chỉ gây cản trở cho tổ chức của Gin mà còn là nguyên nhân khiến Sherry đem lòng yêu mến. Quả thật với đầy ắp lý do như vậy, thì Gin với Conan đúng là không thể đội trời chung.

Các bạn nghĩ sao về điều trên, hãy để lại ý kiến của mình bằng cách comment vào phần dưới của bài viết nhé!