Thám tử Conan và câu hỏi khó nhất bộ truyện: Kaito Kid – Conan, ai mới là người thông minh nhất?

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/04/2020 07:46 PM

Có thể nói cuộc chạm trán giữa Conan và Kaito Kid và câu hỏi ai mới là người giỏi hơn luôn là chủ đề nóng nhất của bộ truyện trinh thám nổi tiếng này.

Có thể nói, xuyên suốt hơn 15 năm qua kể từ lần đầu chạm trán nhau, tài năng của Conan và Kaito Kid là điều mà chúng ta không phải bàn cãi. Tuy nhiên để lựa chọn ai là người giỏi hơn và thông minh nhất bộ truyện thì là một câu hỏi không dễ gì trả lời được.

Thám tử Conan và câu hỏi khó nhất bộ truyện: Kaito Kid – Conan, ai mới là người thông minh nhất? - Ảnh 1.

Kaito Kid – Conan, ai mới là người thông minh nhất?

Nhân vật chính của bộ truyện này là chú nhóc Edogawa Conan mà thực chất là Shinichi Kudo biến thành. Nổi tiếng với khả năng suy luận vô cùng sắc bén và một khối kiến thức uyên thâm vào loại bậc nhất. Trong khi đó, với bộ cánh trắng lãng tử, rất đẹp trai, tài ăn nói và khả năng xuất quỷ nhập thần, Kaito Kid đã nhiều lần khiến Conan cũng phải ngầm thán phục.

Xuyên suốt 85 tập của bộ truyện, Conan và Kid đã đụng độ nhau tổng cộng 8 lần.Trong truyện, Kid đã qua mặt cảnh sát và giới điều tra một cách dễ dàng trong các phi vụ của mình. Và khi tất cả đều bó tay thì Conan lại là người duy nhất giải đáp được những chiêu trò đó của siêu trộm Kid. Đồng thời khi Kid đưa ra những câu thách đố khó nhằn thì chính Conan chính là người giỏi nhất để giải đáp chúng.

Trong mạch chính của bộ truyện, Kid chưa một lần qua mặt được cậu nhóc thám tử để mang được báu vật mà mình trộm được trốn thoát khỏi hiện trường. Thế nhưng cũng chưa bao giờ Conan có thể dùng mưu trí của mình để giúp cảnh sát bắt được "siêu trộm" Kaito Kid.

Chắc các bạn còn nhớ vụ việc Kid trộm được viên kim cương nhưng rồi vẫn bị Conan vạch mặt. Kid đã bung dù thoát khỏi cảnh sát dễ dàng nhưng lại bị ăn nguyên một trái banh vào mặt do chính Conan sút. Trong một cuộc đối đầu khác giữa 2 người này, Kid bị cảnh sát rượt đuổi cả tiếng vì bị Conan chơi trò dán chữ kí của chính Kid lên sau lưng. Thậm chí Kid còn bị cháy đen mặt vì Conan bắn kim gây mê làm thủng thùng xăng.

Thám tử Conan và câu hỏi khó nhất bộ truyện: Kaito Kid – Conan, ai mới là người thông minh nhất? - Ảnh 2.

Conan đã từng có lần "sút vào mặt" Kaito Kid

Nhưng Conan cũng đã từng có lần bị rối trí vì Kaito Kid. Khi đó, siêu trộm này giả dạng thành Ran để qua mặt cậu nhóc nhằm mục đích lấy trộm viên ngọc Black Star của gia đình Suzuki. Tuy nhiên mọi chuyện không thể thoát khỏi được khả năng suy luận của Conan.

Lần đó, Conan đã gần như bắt được Kid, nhưng siêu trộm cũng đã nắm được điểm yếu của Conan và tận dụng điều này để trốn thoát. Đó chính là việc Kid tung tin Ran Mori, bạn gái của Conan, mặc dù hai người chưa từng thừa nhận bị hắn ta lấy hết quần áo và hoàn toàn khỏa thân trên boong tàu. Ngay lập tức Conan chạy đi tìm Ran và Kid đã nhân cơ hội đó để trốn thoát.

Tuy nhiên trong một vài lần, vì hoàn cảnh nguy hiểm bắt buộc, Conan đã cầu cứu Kid, có lần là nhờ Kid giả danh làm Haibara Ai để giúp cô thoát khỏi nanh vuốt bọn áo đen. Ngoài ra, siêu trộm Kid còn giúp đỡ Conan trong vụ "chuyến thám hiểm ngôi biệt thự kì quái", nên Conan cũng có một số lần điều tra lưỡng lự giúp Kid dễ dàng trốn thoát. Cuối truyện, cũng chính Kid là người đã hy sinh để bảo vệ và giúp đỡ Conan trong việc chống lại tổ chức áo đen độc ác.

Thám tử Conan và câu hỏi khó nhất bộ truyện: Kaito Kid – Conan, ai mới là người thông minh nhất? - Ảnh 3.

Về cuối truyện Kid là người đã giúp Conan tiêu diệt tổ chức áo đen

Conan và Kid, 2 con người vừa là đối thủ vừa là bạn của nhau. Tài năng và trí thông minh của họ có thể ứng với câu nói "kẻ tám lạng, người nửa cân" mà ông cha ta hay dùng. Bản thân Conan là nhân vật chính của bộ truyện tuy nhiên xét về trí thông minh và khả năng của mình, mỗi lần nhắc đến Kid thì cậu bé thám tử này cũng dành cho đối thủ một sự tôn trọng lớn nhất.

Các bạn nghĩ sao về việc Conan và Kaito Kid, ai là người thông minh và tài giỏi hơn? Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách comment vào phần dưới của bài viết nhé.