Tập 7 Game of Thrones và những ý nghĩa ẩn sau nó mà bạn có thể bỏ qua

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/06/2016 12:00 PM

Tập 7 của series Game of Thrones đã được ra mắt và tuy không gây được ấn tượng nhiều như những tập phim trước đây nhưng cũng chứa đầy ẩn ý, gợi mở các tình tiết sau này của bộ phim.

(Bài viết có nói đến nội dung của phim, độc giả nên cân nhắc trước khi đọc)

Tuy không thể gây được ấn tượng mạnh mẽ như The Door và cũng được đánh giá là một trong những tập phim trầm lặng nhất của season 06 - Game of Thrones nhưng bên trong các tình tiết của phim lại chứa đựng khá nhiều ẩn ý, gợi mở thêm về diễn biến của cả series trong thời gian tới.

Hãy cùng GameK điểm lại những tình tiết đáng chú ý cùng những ý nghĩa ẩn sau chúng mà có thể bạn chưa nhận ra nhé.

Sự trở lại của The Hound

The Hound, một gã chiến binh, một nhân vật có thể coi là phản diện, từng có chút hối cải và đã từng chu du suốt một chặng đường dài với Arya Stark. Hắn ta đã bị thương nặng và bị Arya Stark bỏ mặc cho đến chết nhưng nay lại bất ngờ xuất hiện trở lại dưới vai trò như một kẻ hoàn lương, muốn từ bỏ chém giết.

Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, cuộc sống yên bình của The Hound cùng nhóm nông dân đã bị một toán quân của hội Brotherhood phá vỡ. Và có vẻ như The Hound mạnh mẽ của chúng ta sẽ trở lại với đúng bản chất của mình nhưng lần này sẽ có lý trí hơn và có vẻ như là "chính diện" hơn. Dựa vào việc đối đầu với Brotherhood thì có thể đoán The Hound đang ở quanh khu vực Riverlands. Và biết đâu, do đối đầu với Brotherhood, những kẻ đang chống đối nhà Lannister nên The Hound sẽ quay trở lại phục vụ cho gia tộc này, điển hình nhất là có thể về dưới trướng Jamie Lannister.

Mưu đồ thâm sâu của Hoàng Hậu Margaery

Trong tập trước, có thể nhiều khán giả sẽ thắc mắc rằng tại sao hoàng hậu Margaery lại làm việc ngược đời, đó là nghe theo lời răn dạy của High Sparrow, dẫn dụ cả nhà vua đi theo đạo của hắn ta và thậm chí chống lại cả đội quân liên minh giữa gia tộc Tyrell với nhà Lannister để tới tiêu diệt High Sparrow và giải cứu chính mình? Trên thực tế thì hành động này của Margaery là hoàn toàn có mục đích và chắc chắn sẽ mang lại lợi thế rất lớn cho cô nàng này trong cuộc chiến quyền lực sắp tới. Hãy cùng phân tích đôi chút ở tình tiết này nhé.

Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn lại tình hình tại Vương Đô, lúc này thì tôn giáo của High Sparrow gần như đã chiếm trọn niềm tin của dân chúng ở Vương Đô, và nếu như cô quyết tâm chống đối High Sparrow, để gia tộc mình dùng vũ lực tiêu diệt giáo dân thì sẽ có thể dẫn tới hai kết quả tệ hại sau. Một là trong lúc hỗn loạn, cô nàng có thể bị một giáo dân nào đó giết chết. Hai là dù có thể tiêu diệt được High Sparrow nhưng vụ nội loạn tại kinh thành này sẽ gây ra hỗn loạn lớn khiến tình hình tại đây trở nên bất ổn, và nhà Tyrell thì vẫn sẽ phải đối đầu với nhà Lannister sau cuộc chiến này.

Ngược lại, khi cô ta ủng hộ High Sparrow, giúp High Sparrow gần như nắm quyền kiểm soát cả vương đô thì ngay lập tức, kẻ thù của nhà Tyrell là nhà Lannister đã bị thổi bay khỏi kinh thành (Jamie đã bị điều đi đánh trận phương xa). Còn cô nàng Margaery thì từ một tội đồ bị High Sparrow lên án, nay đã được gã "PR" cho trở thành một hoàng hậu mẫu mực, một người vốn rất tốt với dân chúng, nay lại càng tuyệt vời hơn trong mắt mọi người.

Như vậy là nhờ có bước đi này, Margaery đã giúp đẩy nhà Lannister ra khỏi cuộc chơi tại Vương Đô. Vậy bước tiếp theo của cô nàng sẽ là gì? Để trả lời câu hỏi này, bạn hãy thử nghĩ xem, trong giáo hội của High Sparrow hiện tại, ai là người được giáo dân kính trọng nhất sau ông ta? Chính là Margaery, vị hoàng hậu đáng kính và ngoan đạo, người đã được chính High Sparrow "PR" rất nhiệt tình sau sự kiện dẫn dụ nhà vua. Và nếu High Sparrow "tình cờ" bị chết ở thời điểm này thì ai sẽ là người được giáo dân chọn để lãnh đạo họ? Không phải Margaery, không phải đức vua ngoan đạo thì còn ai vào đây nữa.

Để chuẩn bị cho nước cờ tiếp theo này, Margaery đã bảo chính người bà của mình, người đang lãnh đạo gia tộc Tyrell bỏ Vương Đô và về nhà. Tại sao vậy? Bởi rõ ràng, nếu như High Sparrow bị ám sát khi nhà Tyrell còn ở kinh thành thì chắc chắn tất cả mọi sự nghi ngờ sẽ đổ dồn về phía nhà Tyrell. Ngược lại, nếu nhà Tyrell rút khỏi vương đô rồi mà High Sparrow bị ám sát thì mọi tội lỗi sẽ lại được đổ dồn vào đầu... hoàng hậu Cersei, người nhà Lannister cuối cùng và đang bị ghét nhất ở Vương Đô. Như vậy, sau cùng thì Margaery vừa có thể nắm trọn các giáo dân tại Vương Đô, vừa hất cẳng được nhà Lannister và cũng vừa bảo vệ được gia tộc Tyrell của mình. Một mũi tên của Margaery đã bắn trúng cả 3 đích chứ không phải 2 nữa rồi.

Cuộc chiến của Jon Snow và dự báo về kết cục bi thảm (có thể xảy ra)

Khi anh chàng Jon Snow quyết định chiêu mộ quân để chống lại nhà Bolton, rất nhiều fan đã tỏ ra vui mừng vì cuối cùng thì gã bệnh hoạn Ramsay cũng sẽ chuẩn bị nhận lấy quả báo và rồi nhà Stark sẽ lại làm chủ phương Bắc mà thôi. Thế nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy... bởi nếu nó đơn giản như vậy thì đã chả là Game of Thrones.

Đội quân của Jon Snow hiện đang vấp phải một vấn đề khá nghiêm trọng, đó không phải là về tài lực, không phải là về nhân lực mà là về sự mâu thuẫn giữa nhóm Man Tộc và nhóm quân từ các gia tộc ủng hộ nhà Stark. Như chúng ta đã biết, mối thù giữa Man Tộc và các gia tộc ở Phương Bắc này đã tồn tại từ hàng trăm năm trước, đã ăn sâu vào tiềm thức người dân phương Bắc và chắc chắn đây sẽ là thứ gây khó khăn nhất cho anh chàng Jon Snow.

Thậm chí không ngoại trừ khả năng, khi cuộc chiến với Ramsay Bolton bắt đầu, trong đội ngũ quân đội của Jon Snow sẽ có kẻ bán đứng anh ta chỉ vì Jon Snow dám kết thân với Man Tộc. Và như vậy chúng ta lại có một kết cục bi thảm truyền thống của các chàng trai nhà Stark, đó là bị kẻ khác đâm lén sau lưng và chết một cách tức tưởi.

Bạn hãy để ý đến một tình tiết báo hiệu điều này, đó là khi Jon Snow thuyết phục được các chiến binh Man Tộc theo mình chống lại nhà Bolton, một chiến binh Man Tộc đã nói rằng "Chúng tôi nói là làm chứ không như người phương nam các anh." Câu nói này hàm ý rằng Man Tộc thì chắc chắn là theo và trung thành với Jon Snow rồi, còn người phương nam, ý là các chiến binh của các gia tộc khác liệu có thể trung thành và không bán đứng Jon Snow không? Hãy xem cuộc nổi loạn tại Castle Black như một ví dụ cho thấy sự hận thù với Man Tộc đủ sức để khiến những kẻ trung thành nhất cũng có thể trở giáo lại đâm Jon Snow bất cứ lúc nào. Do đó, hãy cẩn thận nhé Jon.

Jamie Lannister và sự khôn khéo như Tyrion

Trong một vài season gần đây, ngoại trừ tình tiết báng bổ khi làm chuyện đó ngay cạnh xác con trai đang chết của mình thì Jamie Lannister lại đang là nhân vật rất được lòng khán giả. Bởi sau khi bỏ hết đi được sự dằn vặt vì phản bội và giết chính vị vua mà mình thề là sẽ trung thành, bảo vệ đến chết, Jamie đã trở thành một con người biết suy nghĩ thấu đáo hơn bao giờ hết.

Nhiều khán giả nhận xét rằng Jamie thậm chí đang được xây dựng theo hướng như Tyrion, đó là một con người khôn khéo, biết nghĩ cho đại cục nhưng cũng không hề quá cứng nhắc, hay quá trọng danh dự. Và nếu Tyrion ở bên kia biển hẹp đang cố giúp Mẹ Rồng ổn định tình hình thì Jamie ở Westeros cũng đang làm hết sức có thể để chấm dứt chiến tranh.

Việc Jamie yêu cầu đàm phán trong cuộc chiến tại Riverrun là một ví dụ cho sự khôn khéo của Jamie. Nhưng có lẽ, anh chàng này sẽ còn phải làm rất nhiều thứ để có thể chấm dứt cuộc chiến đang leo thang tại khắp mọi nơi trên Westeros này.

Arya Stark "còn lâu" nữa mới được trở về nhà

Arya Stark, cô nàng bé nhỏ với khát khao trả thù cho gia tộc mình đã rất vất vả để học cách trở thành sát thủ. Thế nhưng, đến cuối cùng thì cô nàng lại làm trái với luật của hội sát thủ Faceless Men và chính thức bị cô bạn đồng môn của mình truy sát.

Thế nhưng, hãy để ý đôi chút đó là cô nàng sát thủ kia có vẻ như vẫn chưa muốn giết Arya Stark bởi các vết thương mà cô ta gây ra cho Arya chưa đủ đến mức để lấy mạng cô bé. Thay vào đó, những vết thương này chỉ khiến Arya đau đớn, sợ hãi mà thôi

Có thể mục đích của cô gái sát thủ kia là muốn vờn Arya Stark dài dài trước khi giết. Cảnh Arya sau khi thoát nạn bước lên bờ nhưng nhìn đâu cũng sợ hãi, nhìn đâu cũng lo lắng vì không biết trong đám đông kia liệu có kẻ định ám sát mình cải trang, trà trộn hay không? Và như thế này thì có lẽ cuộc sống của Arya Stark thời gian tới tại thành phố Braavos sẽ vô cùng khổ sở.