Tâm sự phong cách nghệ sĩ, ca sĩ Hàn Quốc yêu LMHT viết ca khúc về hành trình leo rank đẫm nước mắt

A Đồi  - Theo Nhịp Sống Việt | 17/03/2020 05:43 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Quả thật hành trình leo rank LMHT đầy vất vả là chuyện không của riêng ai.

Mặc dù đã giảm độ hot tương đối với sự ra mắt của những OverWatch, PUBG, Apex Legends... nhưng LMHT vẫn là một trò chơi vô cùng hot tại Hàn Quốc. Không chỉ giới game thủ mà cả những người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên cũng say mê trò chơi này của Riot Games. Thậm chí những tuyển thủ hàng đầu như Faker nổi tiếng như những ngôi sao giải trí vậy.

Tâm sự phong cách nghệ sĩ, ca sĩ Hàn Quốc yêu LMHT viết ca khúc về hành trình leo rank đẫm nước mắt - Ảnh 1.

Faker rất được Kim Hee-chul của Super Junior nể phục vì chơi LMHT quá xuất sắc

Về cơ bản thì game nói chung và LMHT nói riêng với những người nổi tiếng giống như một hình thức giải trí vậy, có thắng có thua nhưng quan trọng là vui. Tuy nhiên mới đây một nhạc sĩ có tên là Jang Bum-jun đã cho ra đời một bài hát mang tên "Silver Pantheon" hay Pantheon rank Bạc để kể lại quá trình leo rank vất vả của mình. Có lẽ quá trình đẫm nước mắt này đã cho anh quá nhiều cảm xúc để viết nên bài hát này.

Nếu như các bạn chưa biết thì Jang Bum-jun là một ca sĩ-nhạc sĩ người Hàn Quốc. Anh ra mắt vào năm 2011 trong chương trình truyền hình thử giọng âm nhạc Superstar K 3 với tư cách là thành viên của bộ ba nhạc rock indie Busker Busker.

Bài hát Silver Pantheon được nhạc sĩ Jang viết ra để nói lên hành trình leo rank của mình

Lời bài hát:

Tôi bị kẹt ở Bạc 3 - 4 vài tháng nay rồi

Nhưng quyết tâm của tôi là leo tới Bạch Kim.

Vượt qua rank Bạc, xuyên qua rank Vàng, tôi sẽ vươn tới Bạch Kim với Pantheon.

Tôi sẽ xử lý macro đỉnh cao như Pantheon Thợ Làm Bánh và vươn tới Bạch Kim.

Hãy lăn cầu tuyết với Pantheon Mid nào.

Đây lên thật nhanh, chiêu cuối xuống đường dưới và sau đó sẽ ăn Rồng.

Tôi vẫn ở Bạc 3 - 4

Mọi người nói rằng tôi sẽ không bao giờ lên được Vàng.

Nhưng tôi vẫn đẩy đường, vẫn đảo lên đường trên đang bị ép trụ.

Và tôi bị solokill bởi một kẻ có Double kill khi chưa tới phút thứ 3.

Hãy lăn cầu tuyết với Pantheon Mid nào.

Đây lên thật nhanh, chiêu cuối xuống đường dưới và sau đó sẽ ăn Rồng.

Tại sao tôi lại chọn Pantheon chứ? Lý do gì cho việc đảo đường đây.

Tôi nên tập trung vào đường của mình, nên chọn Garen hay Renekton.

Tôi sẽ chơi Garen, tôi sẽ chơi Master Yi đi rừng.

Tôi sẽ chặn chat tất cả.

Tâm sự phong cách nghệ sĩ, ca sĩ Hàn Quốc yêu LMHT viết ca khúc về hành trình leo rank đẫm nước mắt - Ảnh 3.

Anh chàng nhạc sĩ này dường như rất thích Pantheon nhưng tỉ lệ thắng với tướng tủ lại khá tệ

Bài hát "Silver Pantheon" là tên tài khoản LMHT của anh chàng nhạc sĩ này, nó là nỗi tâm sự cũng như anh trong quá trình leo rank khi bị kẹt ở rank bạc vài tháng nay. Đúng như lời bài hát, mục tiêu của Jang Bum-jun là leo tới mức rank Bạch Kim với vị tướng tủ Pantheon, thậm chí anh còn tiết lộ luôn skin yêu thích của mình là Pantheon Thợ Làm Bánh.

Tâm sự phong cách nghệ sĩ, ca sĩ Hàn Quốc yêu LMHT viết ca khúc về hành trình leo rank đẫm nước mắt - Ảnh 4.

Anh chàng nhạc sĩ cũng chia sẻ trong video về câu chuyện đằng sau bài hát. Anh đã có một cuộc nói chuyện với cựu tuyển thủ, BLV LCK là Lee "Cloudtemplar" Hyun-woo về việc nâng cao trình độ của mình. Kết quả là Cloudtemplar cho rằng nhạc sĩ Jang không thể thoát khỏi rank Bạc được đã khiến anh vô cùng thất vọng, sau đó anh về nhà và lao ngay vào LMHT để chứng minh mình có thể lên Bạch Kim. Tuy nhiên anh lại thua 4 ván liên tiếp và quyết định viết bài hát này.

Tâm sự phong cách nghệ sĩ, ca sĩ Hàn Quốc yêu LMHT viết ca khúc về hành trình leo rank đẫm nước mắt - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Jang kẹt ở Bạc 3-4 vài tháng nay rồi và rất khó thoát khỏi vũng lầy này

Có thể nói hành trình leo rank của nhạc sĩ Jang Bum-jun không khác những game thủ thông thường là mấy, đôi khi chúng ta thực sự muốn thắng nhưng do trình độ có hạn, đồng đội "bóp". Có lẽ sự khác biệt ở chỗ game thủ thì giải tỏa bằng cách đập bàn đập ghế hay chửi bới còn anh chàng nhạc sĩ này thì chọn cách viết nhạc để tỏ nỗi lòng của mình. Không biết tới khi nào những ca sĩ hay nhạc sĩ yêu thích LMHT ở Việt Nam mới tỏ nỗi lòng leo rank như nhạc sĩ Jang Hàn Quốc đây.