Tâm sự game thủ: Tôi đã kiếm vợ trong game như thế nào?

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/06/2016 10:00 AM

Chúng ta hãy cùng đến với những chia sẻ của game thủ Đỗ Ngọc Huy về kỷ niệm đáng nhớ của anh và cô vợ ảo trong tựa game online Thế Giới Hoàn Mỹ:

Có thể nói rằng, kiếm được 'gấu' trong tựa game mình đang chơi là ước mơ của biết bao game thủ Việt. Thậm chí từ mối quan hệ vợ chồng ảo đó, những cặp đôi này còn hoàn toàn có khả năng nên duyên với nhau cả ngoài đời. Tính từ lúc game online đặt chân về Việt Nam cho tới bây giờ, chúng tôi không thể đếm hết được các cặp vợ chồng nên duyên với nhau từ mối quan hệ phu thê trong thế giới ảo.

Và chúng ta hãy cùng đến với những chia sẻ của game thủ Đỗ Ngọc Huy về kỷ niệm đáng nhớ của anh và cô vợ ảo trong tựa game online Thế Giới Hoàn Mỹ:

Đây là nguyên văn:

Các ông tán gái khi chơi game như thế nào thế? Ngày xưa tôi chơi Thế Giới Hoàn Mỹ, class Vũ Mang (xài cung nỏ ấy) cấp 40 đi lang thang thì gặp xác account của một con nữ Pháp Sư nó bị quái vật chết (kiểu chủ quan xài auto treo máy train, chắc không để ý hết máu nên bị quái vật chết =)).

Thảm cái là cô bé bị rơi hết cả đồ ra ngoài, tôi lượm hết xong rồi train quái xung quanh cái xác. Tầm nửa tiếng sau cô bé dùng bùa tỉnh dậy, chắc lơ ngơ khi thấy đồ trên người mình bị rớt hết mất =)). Mình chủ động liên lạc với em.

- "Tìm cây trượng Linh Lâm 4 sao hả em?"

- "Dạ đúng rồi sao anh biết hay vậy?"

- "Em treo máy bị quái nó hấp chết nên rơi đồ, anh đi ngang qua anh nhặt cả rồi. Lát xong Quest anh mang về Tổ Long Thành phi Shop kiếm ít vàng".

Cô bé nghe xong hốt hoảng trả lời vội.

- "Anh.. anh đừng làm thế, em xin nguyên liệu gần cả tháng nay mới đi chế được. Anh có tính bán thì cho em xin chuộc lại đi anh.."

- "Nói thật với em cái gì anh cũng thiếu chứ riêng tiền bạc anh không có thiếu (nói điêu đấy, khi đó chơi toàn phải đi xin đồ anh em trong Guid, nhục lắm)

- "Vậy anh thiếu cái gì nói em?"

- "Thiếu một cô vợ ingame, em xem chịu cưới anh thì anh trả lại cho em đồ. Không thôi anh phi Shop".

- "Cái này..."

- "Em có bạn trai hay kết hôn trong game rồi à?"

- "Em chưa..."

- "Thế thì gật đầu lẹ hộ cái, ghét nhất kiểu suy nghĩ lâu.."

Xong thế là cưới được cho mình một cô vợ ingame. Cũng gọi là yêu ảo, tình cảm lắm các ông ạ. Chỉ cái là tính mình lúc đó nó trẩu với hay đùa nhây, có lần đang âu yếm phi hành với nhau, mình lỡ thả nó vào đám quái 8x, nó bị quái vật chết, rớt 3/4 đồ ngon trên người, tội không dung tha được nên nó ly dị mình.

Hà Trang ơi em còn có trong Group NLB đọc được thì cho thằng chồng cũ này thêm lời xin lỗi lần nữa nhé...