Tâm sự game thủ: "Luôn mơ được trở thành Lệnh Hồ Xung, đúng chất lãng tử giang hồ chính hiệu"

Nipp  - Theo Helino | 20/10/2018 08:00 PM

Tiêu Dao Giang Hồ
24/10/2018 NCB: Trung Quốc NPH:

"Giang hồ không phải là nơi người ta mặc sức chém giết, toan tính, âm mưu, lừa lọc hay phản trắc. Đó là nơi mà mỗi người được tự do, tự tại, chẳng vướng bận bởi thứ gì, cứ đi tới những chân trời xa lạ, làm điều mình mong muốn, học loại võ công mà mình thích và đặc biệt nhất, chẳng bị gò bó bởi bất kỳ thứ luật lệ nào".

Kiếm hiệp Kim Dung, Cổ Long hay Ôn Thụy An đều ít nhiều vẽ ra một thế giới trong mộng tưởng mà biết bao người từng say đắm. Thứ gọi là "giang hồ" có một sức hút rất khó cưỡng, một khi đã bước chân vào thì sẽ mãi mãi thuộc về nó mà không có đường lui. Thế nhưng, trong vô số những câu chuyện ở chốn này, yếu tố khiến người ta cuồng nhất, yêu nhất lại chính là cái sự tiêu diêu tự tại, lòng không màng nhân thế, độc hành trên con đường của chính bản thân ta.

Tâm sự game thủ: Luôn mơ được trở thành Lệnh Hồ Xung, đúng chất lãng tử giang hồ chính hiệu - Ảnh 1.

"Ngã mệnh do ngã bất do thiên" (Mệnh ta do ta không do trời)

Giới trẻ thời nay thường không biết đến những Lệnh Hồ Xung, Lục Tiểu Phụng hay Quan Thất - những vị hiệp khách nổi tiếng không chỉ bởi võ công kinh thế nhiếp quần hùng mà còn ở bản ngã của họ, luôn mưu cầu sự tự do. Cả 3 người đều là kỳ tài nhưng thứ khiến người đọc phục nhất là họ không để vận mệnh của mình cho người khác định đoạt. Họ tự tay nắm lấy chúng, từng bước từng bước đi lên đài cao danh vọng.

Tâm sự game thủ: Luôn mơ được trở thành Lệnh Hồ Xung, đúng chất lãng tử giang hồ chính hiệu - Ảnh 2.

Giang hồ là gì?

Mỗi độc giả là có định nghĩa khác nhau về thứ gọi là "giang hồ" nhưng hiếm ai có những nhận xét đặc biệt như anh chàng có nickname "T.Đ" trong cộng đồng người chơi Tiêu Dao Giang Hồ. Theo đó, đối với T.Đ, giang hồ là tự do, là tiêu sái, là chẳng phải bị ràng buộc với bất kỳ điều gì.

Tâm sự game thủ: Luôn mơ được trở thành Lệnh Hồ Xung, đúng chất lãng tử giang hồ chính hiệu - Ảnh 3.

"Nhân dịp game sắp ra, lại được một tối gió mùa rét run cả ấy, tranh thủ lúc vợ con đã say giấc mà ngồi chém gió với anh em vài tí.

Anh em nghĩ giang hồ đích thực là gì? Từ hồi cấp 3, lần đầu tiên được đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ (truyện ý chứ không phải phim nhé), tôi đã rất rất thích anh chàng Lệnh Hồ Xung.

Có thể nói, cả bộ truyện này, Kim Dung đã đề cao 2 chữ tự do và thể hiện chẳng phải đâu xa mà chính là qua anh nhân vật chính. Bắt đầu từ một môn nhân của phái Hoa Sơn, chàng ta ngao du thiên hạ, cơ ngộ lĩnh hội được Độc Cô Cửu Kiếm, rồi được truyền cho cả Dịch Cân Kinh… Lệnh Hồ Xung không bị bó buộc bởi khuôn mẫu nhất định do phái Hoa Sơn đặt ra mà tự tìm thấy con đường phát triển cho riêng mình. Đó là cái sự tự do thứ nhất".

Tâm sự game thủ: Luôn mơ được trở thành Lệnh Hồ Xung, đúng chất lãng tử giang hồ chính hiệu - Ảnh 4.

"Kiếm trong Tiêu Dao Giang Hồ cũng rất đa dạng. Kiếm được coi là linh hồn, là oán hận, là quân tử nhưng nó cũng là đạo, là triết lý. Trong khi bộ Tịch Tà Kiếm Pháp bá đạo tuyệt luân là thế nhưng nó cũng có khuyết điểm và người sử dụng chính là khuyết điểm. Thế nhưng, bất kỳ ai luyện thành cũng có thể xưng bá võ lâm, đổi lại là một thân ái nam, ái nữ.

Đối mặt với Tịch Tà Kiếm Pháp lại chỉ có Độc Cô Cửu Kiếm - thứ kiếm pháp hiên ngang, lẫm liệt, đòi hỏi người dùng phải tự sáng ra chiêu thức biến hóa, tùy theo sự thay đổi của đối thủ để khắc chế. Độc Cô Cửu Kiếm đã thoát ra giới hạn của kiếm thuật, nó trở thành triết lý sống của Phong Thanh Dương hay Lệnh Hồ Xung. Đó chính là cái sự tự do thứ hai".

Tâm sự game thủ: Luôn mơ được trở thành Lệnh Hồ Xung, đúng chất lãng tử giang hồ chính hiệu - Ảnh 5.

"Cả 2 thứ tự do ấy gộp lại tạo ra một giang hồ chân chính. Giang hồ không phải là nơi người ta mặc sức chém giết, toan tính, âm mưu, lừa lọc hay phản trắc. Đó là nơi mà mỗi người được tự do, tự tại, chẳng vướng bận bởi thứ gì, cứ đi tới những chân trời xa lạ, làm điều mình mong muốn, học loại võ công mà mình thích và đặc biệt nhất, chẳng bị gò bó bởi bất kỳ thứ luật lệ nào".

Tâm sự game thủ: Luôn mơ được trở thành Lệnh Hồ Xung, đúng chất lãng tử giang hồ chính hiệu - Ảnh 6.

"Tôi không khoái chơi mấy game kiếm hiệp pha lẫn cả tiên hiệp. Cảm giác ban đầu có thể đẹp nhưng càng ngày càng lộ rõ cái chất sai không hề nhẹ. Tôi chỉ muốn được bằng cách nào đó, hóa thân vào anh chàng Lệnh Hồ Xung như thế kia, độc bước giang hồ, làm thứ mình thích, luyện bí kíp mà mình muốn. Vì thế nên tôi ở đây, hóng một ngày được rong ruổi khắp thiên hạ dù không rộng lớn nhưng vẫn đủ chữ tình. Nếu cũng như tôi, chẳng ham chém giết, chỉ khao khát được làm một gã lang thang, phiêu bạt khắp chốn suốt đêm ngày thì add friend nhé, chúng ta cùng làm bằng hữu, tâm sự và sát cánh bên nhau".

Tìm hiểu về Tiêu Dao Giang Hồ - Chốn giang hồ đích thực, nơi người chơi được tự do "mix" các loại võ công, xưng bá võ lâm tại: https://www.facebook.com/tieudaogiangho.vn/