Tâm sự của anh chàng cosplay không kiếm nổi 20 nghìn đưa vợ

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/05/2016 11:27 AM

Một anh chàng chuyên làm đồ cosplay đã khóc khi chia sẻ về sự khó khăn trong công việc của mình. Thậm chí anh còn không kiếm nổi 20 nghìn đồng để đưa cho vợ.

Tại nhiều nơi trên thế giới, thiết kế phục trang, làm đồ cosplay đều đã được công nhận là một nghề nghiệp, mang lại thu nhập đủ để chúng ta trang trải cho cuộc sống. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn với niềm đam mê cosplay như vậy, nhất là với những coser tại các quốc gia nơi mà môn nghệ thuật cosplay chưa thực sự phát triển.

Tâm sự của anh chàng làm đồ cosplay không thể kiếm tiền đưa cho vợ

Trường hợp như anh chàng người Indonesia - Wahyudi Riyanto mà chúng tôi nhắc đến ở đây là một ví dụ. Sau khi mất việc khoảng 3 năm trước, anh Riyanto đã theo đuổi ước mơ làm trang phục cosplay theo yêu cầu để vừa có thể theo đuổi đam mê, vừa kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Hàng ngày, anh đều mặc bộ đồ cosplay do mình tự làm, lái xe đi khắp mọi con phố để quảng cáo cho chính dịch vụ làm đồ cosplay của mình. Thế nhưng, phải đến 3 tháng nay anh vẫn chưa nhận được bất kì một đơn hàng nào. Gia đình của anh đang gặp rất nhiều khó khăn.


Anh Riyanto người Indonesia đang làm đồ cosplay để kiếm sống chia sẻ rằng anh không thể kiếm nổi tới 20,000 đồng để đưa cho vợ mình.

Anh Riyanto người Indonesia đang làm đồ cosplay để kiếm sống chia sẻ rằng anh không thể kiếm nổi tới 20,000 đồng để đưa cho vợ mình.

Theo Riyanto chia sẻ thì trong những tháng gần đây, anh thậm chí còn không thể kiếm nổi 1000 Rp (khoảng 1 USD - tương đương với 20 nghìn đồng) để đưa cho vợ mình.

Những tâm sự trên của anh Riyanto đã cho chúng ta thấy một góc nhìn khác về sự khó khăn mà những người đam mê cosplay phải vượt qua để theo đuổi môn nghệ thuật này. Nhất là khi tại quốc gia mà chúng ta đang sống, cosplay vẫn chưa thực sự phát triển, đủ để chúng ta có thể coi đó là một nghề nghiệp thực sự.