Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian!

THUỲ NHIÊN  Theo Trí Thức Trẻ | 08/10/2018 02:30 PM

Chris Evans đã tạm biệt vai diễn Captain America, nhưng di sản mà nhân vật này để lại cho truyện tranh và màn ảnh thì vẫn còn hiển hiện ở đó. Từ một nhân vật sinh ra để phục vụ cho chiến tranh, Captain America đã trở thành một người hùng phức tạp ngay cả khi thế giới đã hoà bình.

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 1.

Ngày 04/10/2018, Captain America Chris Evans đã chính thức gác lại chiếc khiên anh cầm suốt 8 năm. Sau Avengers 4, fan sẽ nói lời tạm biệt với vị Đội trưởng Mỹ đẹp trai nhất, thành công nhất mà màn ảnh từng đem tới. Hình ảnh của Chris Evans đã tràn ngập văn hóa đại chúng, với ngôi sao trên ngực và tấm khiên vững chãi như sức mạnh của một anh hùng bước qua lịch sử trở thành biểu tượng văn hóa.

Từ những tấm poster, ảnh chụp cho tới các sản phẩm hàng hóa, hình ảnh về nhóm Avengers với Captain America đứng hiên ngang đã hằn lên trong tâm trí người hâm mộ mà dễ nhiều năm về sau này chẳng ai có thể quên được. Dù sau này chiếc khiên có bị bỏ lại khi nhóm Avengers thay da đổi thịt hay ai khác sẽ thay Steve Rogers tiếp tục sứ mệnh của Captain America, thì hành trình của người hùng này bước từ trang truyện lên màn ảnh ngày nay cũng là cả một quãng đường kỳ diệu. Chúng ta nợ Chris Evans và Captain America một lời cảm ơn, vì tất cả những gì họ đã đem tới.

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 2.

Tháng 3 năm 1941, tám tháng trước khi Hoa Kỳ chính thức tuyên chiến với Đức Quốc Xã, tập truyện Captain America đầu tiên được phát hành trên tờ Timely Comics. Trên trang bìa của Captain America #1 là hình ảnh một người đàn ông cao lớn trong bộ trang phục lấy cảm hứng từ lá quốc kỳ Mỹ đang đấm thẳng vào mặt Hitler. Lúc bấy giờ, những hành động bạo lực mà Hitler đã dấy lên trên toàn thế giới cùng vô số tội ác diệt chủng đối với dân tộc Do Thái đã được phổ biến rất rộng rãi và gây nên tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người Mỹ về chủ nghĩa quốc xã. Vì thế, tập truyện này nhanh chóng bán sạch hơn một triệu bản chỉ trong vòng vài nốt nhạc.

Chính xác là kể từ khi đó, hình tượng Captain America đại diện cho phát súng công lý chấm dứt chiến tranh đã được người Mỹ đón nhận và yêu quý, ngay từ trước khi đất nước này thực sự nhảy vào lòng cuộc thế chiến.Thật ra, Chris Evans không phải là Captain America trên màn ảnh đầu tiên. Trước đó, trong bộ phim ra mắt năm 1990, nhân vật Captain America của Matt Salinger bị đánh giá là tệ đến cùng cực và tất nhiên là đã thất bại hoàn toàn, sau đó liền bị lãng quên. Đứng sau thành công của The First Avenger là sự tài tình của cả một đội ngũ có tầm của Marvel Studios, nhưng không một ai có thể phủ nhận được rằng chính gương mặt chính trực đẹp như tạc cùng diễn xuất nhập tâm của Chris Evans đã cứu "con gà đẻ trứng vàng" một thời của Marvel comics sống lại.

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 3.

Chris Evans và một Captain America Steve Rogers rất khác

Sau sự kiện đâm tàu xuống Bắc Cực, Stan Lee quyết tâm viết tiếp hành trình của Steve Rogers để ngăn anh không chấm dứt cuộc đời chính nghĩa của mình tại phút giây ngắn ngủi đó. Và Marvel Studios – năm lần bảy lượt mời bằng được Chris Evans trở thành người truyền tải câu chuyện đó lên màn ảnh – đã đi một nước cờ đúng đắn bởi chính nam diễn viên từng được đánh giá là “chỉ được có mỗi gương mặt đẹp” này đã thổi hồn vào Captain America, khiến nhân vật này sống mãi.

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 4.

Trở về những năm 40 ở thành phố New York, khi tin tức Hoa Kỳ sẽ can dự vào trận chiến lớn nhất trong lịch sử loài người đã râm ran đến tận cùng những ngõ ngách nhỏ nhất, thì Steve Rogers vẫn còn là một đứa nhóc 16 tuổi gầy nhẳng, hen suyễn, còi cọc, suốt ngày bị bắt nạt. Và thây kệ cho thể chất yếu ớt của mình, Steve Rogers đích thực là một tên đầu đá, lỳ đòn, luôn sẵn sàng đánh nhau trong hẻm tối với chiếc nắp thùng rác méo mó được dùng làm khiên.

Sau năm lần bảy lượt bị loại ra khỏi danh sách nhập ngũ, Steve được Tiến sĩ Abraham Erskine đồng ý cho phép tham gia chương trình Rebirth nhằm tạo ra một siêu chiến binh khi ông đã vô tình nghe Steve tâm sự với Bucky về quyết tâm chiến đấu của mình. Ở Captain America: The First Avenger, hình ảnh của Steve Rogers được hiện lên đúng y chang logic trong những giấc mơ đẹp đẽ: Anh rũ bỏ quá khứ yếu ớt, trở nên mạnh mẽ và tài giỏi rồi kết thúc cao trào cuộc đời bằng một sự hi sinh vĩ đại.

Thế nhưng, qua bàn tay của Chris Evans, Captain America đâu chỉ đơn giản có thế.

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 5.

70 năm sau cú rơi máy bay đó, người ta phát hiện ra Captain America bị ướp trong một khối băng trôi nổi giữa Đại Tây Dương. Steve Rogers tỉnh giấc giữa một kỷ nguyên xa lạ, trong một thế giới mà anh hoàn toàn không thuộc về. Ngoài mặt, Steve vẫn như thế - nghiêm nghị, quyết đoán và một lòng chống lại cái xấu. Anh tham gia vào biệt đội Avengers và luôn thể hiện rằng mình là một người chỉ huy hoàn hảo.

Song, ở một giai đoạn với quá nhiều thông tin nhiễu nhương như thế này, tận sâu bên trong Steve thật sự bối rối trước những giá trị khác biệt mà thế kỷ 21 mang lại. Để rồi, sự bối rối ấy nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ khi anh nhận ra sự mục rỗng từ tận bên trong của S.H.I.E.L.D. Steve Rogers cảm thấy thất vọng nặng nề trước sự thật rằng anh đang chiến đấu cho một thứ bị thao túng bởi kẻ thù truyền kiếp HYDRA, và cũng như bao nhiêu bao nhiêu con người khác, mục tiêu "chiến đấu vì lẽ phải" của Steve đã chuyển thành một thứ cụ thể hơn là "diệt trừ tận gốc kẻ thù".

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 6.

Đó là những gì đã xảy ra với Steve trong Captain America: The Winter Soldier. Ở phần phim này, ngoài sự thật rằng S.H.I.E.L.D chỉ là một con rối, có một sự kiện khác quan trọng không kém cũng đã làm đảo lộn cuộc đời của Steve: Sự trở về của Bucky.

Ở nguyên tác truyện tranh, thân phận của Bucky Barnes đơn giản hơn bản điện ảnh khá nhiều. Trong một lần Steve Rogers đóng giả thành một binh nhì tại trại LeHigh, Virginia, anh đã gặp được cậu thiếu niên có tên là James Buchanan "Bucky" Barnes. Cả hai nhanh chóng kết bạn và trở thành một cặp đôi ăn ý.

Còn tại Vũ trụ Điện ảnh Marvel, câu chuyện của Steve và Bucky gần như đã trở thành mối liên kết sâu sắc nhất từng tồn tại. Mối quan hệ với Bucky không chỉ là mắt xích quan trọng số một trong cuộc đời của Steve Rogers, mà nhân vật này còn chính là sợi dây nối liền giữa quá khứ và hiện tại, giữa S.H.I.E.L.D và HYDRA, cũng là người đã gián tiếp chia rẽ và phân định tương lai cho biệt đội Avengers.

Ngày trước, điều hối hận nhất đối với Steve Rogers là anh đã không cứu được Bucky khi cậu rơi khỏi đoàn tàu trong nhiệm vụ chung đầu tiên của cả hai. Steve trơ mắt nhìn Bucky biến mất dưới vực sâu, nhanh và bất ngờ như cái cách mà chiến tranh đã cướp lấy mạng sống của bao nhiêu con người khác. Và rồi khi Bucky bất ngờ xuất hiện giữa đại lộ Virginia với một nhân dạng hoàn toàn khác, tất cả những gì Steve có thể làm cũng là lặng người đứng nhìn. Bảy mươi năm ngủ yên và quá khứ đầy màu sắc như chạy ngang qua trước mắt anh. Bucky Barnes, bạn thân của anh, gia đình của anh, người tưởng đã chết nhưng vẫn sống sót đầy diệu kỳ, đã thực sự quay trở về.

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 7.

Nhưng để trả giá cho phép màu trái ngang đó, Bucky bị HYDRA tiêm siêu huyết thanh – đúng như cái cách tiến sĩ Erskine đã làm với Steve – nhưng chúng còn tẩy trắng cả não của cậu và bắt đầu lập trình The Winter Soldier như một cỗ máy giết người. Trong 70 năm Steve đóng băng ở Nam Cực, Bucky thực sự đã trở thành cánh tay phải đắc lực của HYDRA trong việc tiêu diệt các đối thủ của mình.

Rõ ràng, Steve sẽ không đời nào đồng tình với những tội ác mà chính tay Bucky gây ra. Dù đã vứt bỏ bộ đồng phục Captain America với logo S.H.I.E.L.D được thêu trên áo, Steve vẫn là người tiên phong nhảy vào cuộc chiến tiêu diệt dự án Insight cũng như đánh đổ tận gốc tổ chức HYDRA. Nhưng mặt khác, vì anh đã tuột tay Bucky một lần nên bây giờ anh sẽ không thể nào bỏ rơi bạn mình lần nữa.

Thế là tranh cãi lại tiếp tục nổ ra. Sau vụ việc Tony Stark vô tình phát triển AI tàn độc Ultron dẫn đến sự kiện Sokovia đẫm máu, hay đỉnh cao là khi Scarlet Witch làm một bệnh viện tại Nigeria phát nổ trong lúc đuổi bắt Crossbonds, thế giới đặc biệt quan ngại về việc các siêu anh hùng đang hoạt động quá tự do. Liên Hiệp Quốc và 117 quốc gia quyết định thông qua Hiệp định Sokovia, đặt nhóm Avengers dưới một ủy ban kiểm soát. Nội bộ nhóm Avengers chia làm hai ngả, trong đó Steve Rogers vừa vất vả cứu chuộc Bucky – kẻ được cho là đã gây ra vụ đánh bom tại Liên Hiệp Quốc khiến vua T’Chaka qua đời – vừa kiên quyết không đồng ý ký vào hiệp ước.

Tuy vậy, việc Steve không đồng ý kí hiệp ước Sokovia và việc Steve kiên quyết bảo vệ Bucky, là hai hành động hoàn toàn tách biệt với nhau. Bản chất của vấn đề nằm ở chỗ, sau ngần ấy thời gian chiến đấu vì nước Mỹ, Steve nhận ra rằng thực chất, các bộ máy chính phủ "được điều hành bởi những người với mục đích khác nhau, và những mục đích đó có thể thay đổi".

Có thể quan điểm này đi ngược lại với cách nhận định của phe Iron Man, nhưng đó cũng là quan điểm của một người đã từng sống qua hai thế kỷ, trong đó bao gồm cả một khoảng thời gian thế giới này đã từng hấp hối trong mâu thuẫn và chiến tranh. Đúng là có giám sát thì công việc sẽ được hoàn thành tốt hơn, nhưng ai sẽ là người đứng ra đảm bảo rằng những "cấp trên" đó thực sự công tâm phán xét và hoàn toàn không tư lợi?

Thật may mắn làm sao, Steve Rogers đã giữ đúng lời hứa của mình với Tiến sĩ Erskine - "Không chỉ là một chiến binh biết nghe lệnh, mà phải là một người tốt."

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 8.

Kết thúc ba phần phim Captain America và bốn phần phim Avengers, Chris Evans chính thức nói lời từ biệt với vai diễn Đội trưởng Mỹ đã gầy dựng nên tên tuổi của mình trong suốt gần một thập kỷ qua. Nam tài tử mang trong mình ba dòng máu Mỹ, Italy và Ireland với đôi mắt sâu xanh biếc từng tâm sự rằng anh đã từng muốn từ chối vai diễn Captain America vì anh biết rồi một ngày anh sẽ phải dính liền với nó trong một khoảng thời gian rất dài.

Trước khi đến với Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Chris Evans đã từng bén duyên với nhân vật Human Torch trong Fantastic Four – một siêu anh hùng cũng đến từ Marvel comics. Tuy nhiên, chỉ khi anh xuất hiện với động tác cầm lấy chiếc khiên vibranium và ném nó một cách điệu nghệ thì cái tên Chris Evans mới gây sốt toàn cầu.

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 9.

"Bạn có thể ‘chiến đấu suốt ngày’, thế rồi bạn chẳng thoát ra nổi". – Chris Evans.

Có một điều thú vị rằng, đối nghịch với Robert Downey Jr. – người đã mang cả tính cách ngoài đời tương đồng gần như tuyệt đối với nhân vật Tony Stark vào phim – thì Chris Evans ở ngoài hoàn toàn chẳng có gì giống với Steve Rogers. Anh chàng là một "trai hư" chính hiệu với hàng tá hình xăm trên khắp cơ thể, tính cách thì vô cùng phóng khoáng và là sát thủ chuyên "đánh gục" các bóng hồng.

Dù sở hữu "biểu tượng nước Mỹ" là vai diễn nổi tiếng nhất sự nghiệp nhưng bản thân Evans lại luôn khao khát thoát khỏi những định kiến của người xem khi nhìn thấy ngoại hình quá ư hoàn hảo của anh. Chris Evans hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ đa tài có thể thực hiện được nhiều loại vai diễn khác nhau, thậm chí là thử sức ở lĩnh vực đạo diễn, vì thế, anh rất sợ khán giả sẽ luôn xem anh là chàng thanh niên nghiêm túc tóc vàng cầm khiên.

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 10.

Dĩ nhiên là Chris Evans lo lắng không thừa. Dù cho nam diễn viên đã cố gắng biến hóa hình ảnh của mình qua nhiều nhân vật có chiều sâu như vai diễn kẻ lãnh đạo một đội quân tìm cách vượt qua tất cả các toa (mỗi toa đại diện cho một giai cấp) để tìm lên đầu tàu với mục đích đòi lại công bằng cho những con người sống khổ sở ở toa cuối trong Snowpiercer (2013), hoặc hóa thân thành người đàn ông dành cả một đêm tuyết rơi ở New York để giúp một người phụ nữ - không phải của mình – trở về Boston trong Before We Go (2015), thì khán giả vẫn chỉ xem anh là chàng Đội trưởng Mỹ đi đóng phim.

Đối với một người không bao giờ tự hài lòng với bản thân mình như Chris Evans mà nói, việc bị đóng khung với một vai diễn cùng với thứ áp lực càng ngày càng đè nặng trong vòng gần mười năm quả thật là rất vất vả. Thế nhưng, cũng chính nhờ Captain America mà anh mới thoát mác diễn viên hạng B, trở thành siêu sao Hollywood được hàng triệu người săn đón. Vì thế, tuy Chris Evans luôn định sẵn trong đầu một kết thúc nhưng nó phải là một kết thúc trọn nghĩa tình với vai diễn lớn của đời mình. Ít nhất là sau khi Trái Đất đã thành công chống lại tên Titan điên Thanos cái đã.

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 11.

Như một thói quen, hai khái niệm "Captain America" và "Chris Evans" luôn được nhập làm một. Cũng đúng thôi vì ngoài Chris Evans, vẫn chưa có một Captain America màn bạc thứ hai nào thành công nữa. Và thế là, từ bìa sách báo, trò chơi điện tử, lịch để bàn đến giấy dán tường hay ốp điện thoại đều ngập tràn hình ảnh của Chris Evans đang cầm khiên mà ngẩng cao đầu.

Những bệnh nhân nhí trong bệnh viện nghĩ tới Captain America với niềm tin về một ngày kia được bước ra ngoài đời với trái tim khỏe mạnh. Học sinh nhìn vào lối sống kỷ luật và đạo đức của Captain để mơ về một ngày mình cũng đứng ở vị trí đó. Sức phổ biến của Captain America đáng gờm đến nỗi, không chỉ ở các thành phố lớn mà đến tận những nơi xa xôi nhất, trẻ em cũng "phát cuồng" vì vị Đội trưởng Mỹ sở hữu mái tóc vàng lãng tử.

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 12.

Thậm chí khi đi ra đường, chỉ cần ai tinh mắt một chút sẽ nhận ra được ngay sự hiện diện thường xuyên của chiếc khiên Cap trên nón bảo hiểm, áo phông hoặc trên thân của những chiếc xe máy. Hình tượng anh hùng chính trực đi lên từ một cậu bé ốm yếu vốn dĩ đã rất dễ đi vào lòng người rồi, lại còn được thể hiện một cách hoàn hảo bởi anh chàng Chris Evans vô cùng điển trai nữa nên dĩ nhiên, việc Captain America gây sốt toàn thế giới chẳng có gì là khó hiểu.

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 13.

Ý thức được điều này, bản thân Chris Evans cũng là một ngôi sao có đời tư mẫu mực. Anh yêu chó, tích cực lên tiếng bảo vệ môi trường, thường xuyên đi làm từ thiện tại các bệnh viện nhi và đặc biệt quan tâm đến đời sống chính trị của nước Mỹ. Mới hôm kia thôi, cái cách Chris Evans dữ dội đăng tweet chỉ trích một nam rapper dám bông đùa trên sự nhạy cảm giữa các đảng phái trong nước Mỹ đã khiến người hâm mộ phải thốt lên, lòng yêu nước sâu sắc của anh chính là thứ khiến vai diễn Captain America trở nên sống động đến thế!

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 14.

Trên lý thuyết, nếu Chris Evans không đóng Captain America nữa thì loạt phim ăn khách này vẫn còn khả năng tiếp tục, đơn giản vì theo truyện tranh, có hai nhân vật sẽ thay phiên nhau trở thành Captain America: The Winter Soldier (Bucky Barnes) và The Falcon (Sam Wilson). Cả hai nhân vật này đều rất thú vị, đặc biệt là The Winter Soldier, nếu khai thác tốt, Captain America vẫn sẽ là một thương hiệu bất bại. Hoặc cũng có thể, Chris Evans không từ giã vai diễn bằng một cái chết dễ đoán, mà anh sẽ trở thành The Nomad hoạt động trong bóng tối.

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 15.

Tương lai thế nào cũng được, nhưng hãy nhìn lại cái cách mà nhân vật này được bắt đầu.

Steve Rogers thực sự không phải là quý ngài hào nhoáng nào cả, anh ta được sinh ra như một con người đầy những khiếm khuyết và rồi được số mệnh diệu kỳ lựa chọn để trở nên vĩ đại. Đây là một hình tượng rất dễ gây thiện cảm rộng rãi, vì ở đâu đó trong tâm hồn của mỗi chúng ta đều cùng nuôi những giấc mơ hệt như cuộc đời của chàng chiến binh đến từ Brooklyn này.

Có thể nói, hành trình của Captain America từ khi sinh ra ốm yếu đến lúc trở nên vĩ đại, rồi lại gặp biến cố và mất mát là một câu chuyện mang đậm tính thần thoại. Xuất phát điểm của Captain America vốn dĩ chỉ là một nhân vật truyện tranh được khai sinh để cổ vũ phong trào tham chiến của Hoa Kỳ và phổ biến lý tưởng dân chủ của nước Mỹ ra toàn thế giới, nhưng rồi thông qua lăng kính điện ảnh nhiệm màu, cái tên Steve Rogers đã trở thành một biểu tượng anh hùng đầy tính nhân văn, đáng được yêu mến.

Bởi lẽ khi nhắc đến Captain America, chúng ta không chỉ bị che mắt bởi trang phục sọc xanh đỏ trắng với những ngôi sao, mà chúng ta còn bị thuyết phục bởi phẩm chất của con người dám rũ bỏ bộ trang phục đó nếu cần.

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 16.
Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 17.

Chris Evans chính thức tạm biệt vai diễn Captain America, điều đó cũng có nghĩa là giai đoạn ba của Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã đến hồi kết để nhường sân cho những nhân vật trẻ trung tiếp tục xây dựng nên giai đoạn bốn. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, nhưng cái kết của Chris Evans thực sự là một cái kết đẹp, và thậm chí nó còn có thể sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với tiếng nấc xé lòng của cô bé X-23 trước ngôi mộ đá tạm bợ nơi gã sói Wolverine mãi nằm lại.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, ắt hẳn không ít fan hâm mộ Marvel sẽ thầm ước mong cảnh tượng Steve Rogers nhặt chiếc khiên gỗ để trái lệnh chỉ huy đi giải cứu đội biệt kính đang bị giam giữ bởi phát xít Đức chỉ mới là ngày hôm qua. Tiếc rằng, thần thoại có hay đến mấy cũng không thể thay thế hiện thực, Chris Evans đã đặt chiếc khiên vibranium của mình xuống đất và rẽ sang một lối đi hoàn toàn không chung đường về với chàng Đội trưởng tóc vàng.

Trước mắt, anh đang ghi hình cho The Red Sea Diving Resort - bộ phim dựa trên một chiến dịch giải cứu có thật tại Sudan vào những năm 80 của thế kỷ trước. Chris cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để theo đuổi hai niềm đam mê lớn của mình - kịch sân khấu và đạo diễn.

Một thập kỷ trôi qua, những đứa trẻ ngày nào đều đã lớn, nam diễn viên hạng B khi xưa đã vụt sáng thành một ngôi sao rực rỡ, gánh nặng siêu anh hùng trên vai anh cũng đã đến ngày được gỡ bỏ. Đã đến lúc Chris Evans có quyền trở thành một chú bướm nhỏ và say sưa đuổi bắt những cánh hoa xinh đẹp trong khu vườn ngát xanh của riêng mình.

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 19.

Có một Chris Evans "cười không thấy tổ quốc" trong lốt Captain nghiêm nghị

Chỉ là, mong anh hãy luôn nhớ rằng, dù cho sẽ có người khác thay thế anh cầm tiếp chiếc khiên vibranium trong những năm tháng về sau, thì trong trái tim của hàng triệu cô bé, cậu bé từng được sống qua thập kỷ huy hoàng đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Captain America tuyệt nhất đương nhiên phải là Chris Evans.

Một lần nữa, cảm ơn anh vì đã là người viết nên trang sử thi Captain America đẹp đến nao lòng trong suốt tám năm qua. Hãy bước tiếp và tỏa sáng lấp lánh hơn cả những vì sao, Chris nhé!

Tạm biệt Chris Evans và chàng Captain America tuyệt nhất thế gian! - Ảnh 20.

Nguồn: Kenh14.vn