Bất chấp thông báo gây sốc về việc giải nghệ vào tháng 5 năm ngoái, thiên thần Tachibana Mary đã chính thức khép lại hành trình 12 năm rực rỡ của mình. Sự kiện chia tay của cô không chỉ lấy đi nước mắt của người hâm mộ mà còn gây chú ý bởi sự xuất hiện của dàn khách mời toàn những cái tên quyền lực nhất ngành phim Nhật Bản.
12 năm kiên cường giữa môi trường khốc liệt và hành trình khẳng định bản thân

Sinh năm 1994, Mary Tachibana nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay khi vừa debut nhờ mang vẻ đẹp lai độc đáo hòa trộn nét Á – Âu. Vẻ ngoài sắc sảo, thân hình cao ráo, gương mặt sắc nét cùng ánh mắt đầy chiều sâu thuộc kiểu "không lẫn vào đâu được" đã giúp cô trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của thế hệ nghệ sĩ trẻ tại Nhật Bản.
Tuy nhiên, con đường đi đến thành công của Mary không hề trải hoa hồng. Ngay từ thời điểm bước vào ngành giải trí, cô đã phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều tên tuổi lớn, trong đó có cả những biểu tượng hàng đầu như Yua Mikami.



Mary không phải là trường hợp "một bước thành sao". Những ngày tháng đầu tiên, cô phải đối diện với áp lực dư luận, lời chỉ trích từ truyền thông, những cú vấp ngã tinh thần và khủng hoảng tâm lý trong môi trường khắc nghiệt đặc trưng của ngành công nghiệp này.
Nhưng chính sự bền bỉ cùng việc không ngừng cải thiện bản thân đã giúp Mary từng bước vượt qua thử thách, trưởng thành và bình thản hơn. Theo thời gian, cái tên Mary Tachibana dần được nhắc đến như một nghệ sĩ đa năng, không chỉ có ngoại hình mà còn mang theo câu chuyện nỗ lực đáng trân trọng.
Thông báo giải nghệ của Mary vào năm 2026 thời điểm đánh dấu tròn 12 năm hoạt động khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Trong bài đăng kỷ niệm 11 năm sự nghiệp, Mary thừa nhận rằng cô đã suy nghĩ về điều này trong thời gian dài và muốn tìm cho mình một con đường mới.
Việc chủ động kết thúc chương đầu tiên của sự nghiệp cho thấy đây không phải là một sự rời bỏ đầy tiếc nuối, mà là quyết định mang tính chủ động – một điều mà rất nhiều nghệ sĩ thế hệ mới đang hướng đến để bước sang giai đoạn mới của cuộc đời.
Buổi hòa nhạc Bloomia và lời chia tay đẫm nước mắt

Để tri ân tình cảm của người hâm mộ, Tachibana Mary đã thực hiện một chiến dịch giải nghệ kéo dài suốt một năm trời với chuỗi sự kiện hoành tráng đi qua Nhật Bản, Hồng Kông, Thái Lan và Đài Loan. Cho đến ngày 5 tháng 6 vừa qua, sau khi tổ chức thành công buổi hòa nhạc chia tay mang tên "Bloomia" tại The DOORS ở Tokyo, cô mới chính thức đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất của mình.

Ngay sau đêm diễn, Mary đã đăng tải một bức tâm thư rất dài trên Twitter và Instagram cá nhân. Nữ thần xúc động chia sẻ: "Năm nay là một giai đoạn không thể thay thế trong sự nghiệp giải trí của tôi". Vì lựa chọn kết thúc chặng đường điện ảnh bằng đam mê lớn nhất của mình là âm nhạc, cô đã thốt lên trong niềm hạnh phúc: "Có lẽ 12 năm qua chỉ tồn tại để chào đón ngày này".
Dàn thiên thần "hội quân" và bước đi tiếp theo của Mary
Điều khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao chính là dàn khách mời đến tham dự buổi hòa nhạc. Không chỉ có hàng ngàn fan cuồng nhiệt, sự kiện còn là nơi hội quân của dàn mỹ nhân đình đám như Yui Hatano, Hibiki Otsuki, Ai Uehara, Ichika Matsumoto, và cả Marina Shiraishi. Sự góp mặt của những tên tuổi huyền thoại này đã chứng minh mối quan hệ ngoại giao cực kỳ tốt đẹp và vị thế không hề nhỏ của Mary trong ngành.
Dù chính thức lùi bước khỏi màn ảnh, các fan của Mary vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm. Được biết, cô sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp âm nhạc với vai trò là một DJ và ca sĩ chuyên nghiệp. Hiện tại, Mary đã lên lịch tổ chức các buổi hòa nhạc tiếp theo tại Tokyo vào tháng 7 và tháng 9 tới.