Tác giả One Piece đã ám chỉ mối quan hệ giữa Akainu và Monkey D. Dragon trong Marineford

Bảo Lâm  Phụ nữ số | 19/10/2024 02:00 PM

Đây là một nước đi kể chuyện tài tình của Eiichiro Oda khi che giấu một chi tiết quan trọng, tiết lộ về quá khứ chung của Akainu và Dragon trong arc Marineford.

Trong nhiều năm qua, Eiichiro Oda đã tạo ra nhiều arc mang tính biểu tượng cho One Piece. Từ arc Water 7 đến arc Egghead Island, đều có những nhân vật và câu chuyện đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, có một saga được coi là vĩ đại nhất trong số tất cả cho đến nay.

Tác giả One Piece đã ám chỉ mối quan hệ giữa Akainu và Monkey D. Dragon trong Marineford- Ảnh 1.

Garp cùng Ace trên bệ hành quyết ở Marineford.

Arc Marineford được coi là đỉnh cao của loạt phim Shonen này. Nó giới thiệu băng hải tặc Râu Trắng hùng mạnh tuyên bố một cuộc chiến toàn diện chống lại hải quân để giải cứu Portgas D. Ace khỏi số phận nghiệt ngã của mình. Arc này có nhiều bí mật, bao gồm cả việc Ace là con trai của Vua hải tặc Gol D. Roger.

Tuy nhiên, có một bí mật nữa mà Oda-sensei giấu kín, mà nhiều người hâm mộ đã không để ý. Bí mật xoay quanh quá khứ liên quan đến nhau của Thủy sư đô đốc Sakazuki và lãnh tụ Quân đội Cách mạng Dragon Ball.

Eiichiro Oda báo trước về mối liên hệ giữa Akainu và Dragon trong One Piece

Không thể phủ nhận rằng sức hấp dẫn của arc Marineford đủ mạnh để thuyết phục người xem trở thành người hâm mộ Eiichiro Oda và kiệt tác của ông. Câu truyện là sự kết hợp hoàn hảo giữa một cuộc đoàn tụ gia đình ngẫu hứng, cuộc chiến hoành tráng giữa một Tứ hoàng và hải quân, và nỗi buồn về cái chết sau khi Ace bị gã Đô đốc sát hại.

Tác giả One Piece đã ám chỉ mối quan hệ giữa Akainu và Monkey D. Dragon trong Marineford- Ảnh 2.

Ace và Luffy.

Hầu như mọi người hâm mộ đều bị tập trung trải nghiệm trực tiếp sức mạnh kinh thiên động địa mà một Tứ hoàng sở hữu. Kết quả là, mọi người đều không nhận ra cách Oda-Sensei ám chỉ Akainu có mối hận thù với Monkey D. Dragon. Điều này thể hiện rõ qua cách gã đô đốc xưng hô với thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm.

Gần đây, một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng, GrandLineReview, đã tải lên một video trên kênh YouTube của mình, trong đó anh ấy nói về 21 điều mà người hâm mộ đã không nhận ra trong Paramount War. Người sáng tạo nói rằng "Sakazuki không bao giờ mất đi ký ức của mình", và "anh ấy là một trong những nhân vật biết cách giữ 'mối hận' khá tốt."

Tác giả One Piece đã ám chỉ mối quan hệ giữa Akainu và Monkey D. Dragon trong Marineford- Ảnh 3.

Ace đã chết khi cứu Monkey D. Luffy

Người này nêu ra rằng Akainu không bao giờ gọi "Luffy là Luffy" và luôn gọi cậu là "con trai của Dragon". Điều này ám chỉ mạnh mẽ rằng giữa Akainu và Dragon Ball có một lịch sử mà Eiichiro Oda vẫn chưa kể. Một lý do khác khiến người này tin như vậy là vì Akainu không gọi Ace bằng cái tên như "con trai của Roger". Bản thân Akainu cũng quyết tâm lấy mạng Luffy bằng được.

Phản ứng của người hâm mộ One Piece trước sự vĩ đại của arc Marineford

Người hâm mộ One Piece đã rất ngạc nhiên vì giữa tất cả sự hỗn loạn, họ đã không nhận ra chi tiết này. Góc nhìn của GrandLineReview vô cùng độc đáo, vì mọi người đều trong trạng thái sốc sau khi họ tin rằng nhân vật yêu thích của họ đã tránh được số phận nghiệt ngã của mình.

Nhận xét này đã nhận được những ý kiến tích cực từ người hâm mộ, một số người đưa ra ý kiến của họ về Sakazuki và Dragon, trong khi một số khác lại ca ngợi arc Marineford. Họ đã tìm thấy thêm một lý do để gọi arc Marineford War là saga yêu thích của họ trong toàn bộ series.

Có người chia sẻ: "Marineford là arc tôi yêu thích nhất trong One Piece về mọi mặt, từ các mối quan hệ và động lực giữa các nhân vật cho đến mối liên hệ với những khoảnh khắc trong quá khứ, hiện tại và tương lai của bộ truyện!"

"Mối liên hệ giữa Dragon và Akainu khá rõ ràng. Dragon là một cựu lính hải quân đã nghỉ việc vì sự bất công và đã bắt đầu (hoặc gia nhập) quân đội cách mạng. Trong khi đó, Akainu tiếp tục nhân danh công lý với tư cách là hải quân.", một người khác bày tỏ.

Tuy nhiên, mối liên hệ giữa hai người này khiến người hâm mộ tự hỏi khi nào Luffy và kẻ sát hại anh trai mình sẽ lại chạm trán nhau. Quan trọng hơn, họ tò mò muốn biết về sự kiện đã kết nối hai người ngay từ đầu.