Tác giả Gosho Aoyama hé lộ về đại kết cục bộ truyện "Thám Tử Lừng Danh Conan"

Mirikatoji  - Theo Helino | 09/04/2019 04:30 PM

Mới đây trong một cuộc phỏng vấn cha đẻ của bộ truyện "Thám Tử Lừng Danh Conan" Gosho Aoyama đã tiết lộ cho độc giả nhiều thông tin thú vị.

Được mệnh danh là "manga quốc dân" của Nhật Bản, Detective Conan luôn nhận được sự yêu quý từ các độc giả suốt hơn 2 thập kỷ. Ra mắt lần đầu ở Nhật năm 1994, đến nay đã ngót nghét 25 năm bộ truyện đã làm "quấy đảo" các fan yêu thích truyện tranh trinh thám.

Tác giả Gosho Aoyama hé lộ về đại kết cục bộ truyện Thám Tử Lừng Danh Conan - Ảnh 1.

Nhưng điều khiến mọi người "phát rồ" nhất với bộ truyện này là cứ nhắc đến Conan, người ta sẽ hỏi nhau "truyện hết chưa?", "bắt được trùm áo đen chưa?", "Shinichi trở lại như cũ chưa?", "Ran và Shinichi yêu nhau chưa?"...Hàng trăm câu hỏi được đặt ra nhưng mãi vẫn không có câu trả lời.

Mới đây trong cuộc phỏng vấn với Kazuya Kamenashi trên báo Da Vinci, tác giả Gosho Aoyama đã hé lộ một số thông tin thú vị về bộ truyện này, trong đó có nhắc đến đại "kết cục" mà mọi người vẫn mong ngóng. 

Đầu tiên tác giả rất mong muốn được gặp mặt thân mật với tác giả Eiichiro Oda với tư cách là hai tác giả manga hiện vẫn đang sáng tác truyện và có anime ra mắt định kỳ. Đồng thời Gosho Aoyama cũng cho rằng Detective Conan và One Piece sẽ sớm vượt mốc 100 tập vào cùng một thời điểm.

Tiếp đến tác giả Gosho Aoyama cũng tiết lộ một số chi tiết, trong cuộc hội thoại như sau:

Tác giả Gosho Aoyama hé lộ về đại kết cục bộ truyện Thám Tử Lừng Danh Conan - Ảnh 2.

Gosho Aoyama: "Kết cục của truyện đã được tôi quyết định cả rồi."

Kazuya Kamenashi: "Ngạc nhiên ngồi thẳng dậy"

Gosho Aoyama: "Nhưng tôi không thể cho biết trước điều gì cả."

Kazuya Kamenashi: "Vậy hiện tại những gì ông viết đều đang tiến tới phục vụ cho kết cục đó?"

Gosho Aoyama: "Vâng, thực ra tôi có gợi ý sẵn 1 chút về tương lai cho tuyến nhân vật của Ran rồi."

Kazuya Kamenashi: "..."

Gosho Aoyama: "Ok tiết lộ vậy đủ rồi"

Tác giả Gosho Aoyama hé lộ về đại kết cục bộ truyện Thám Tử Lừng Danh Conan - Ảnh 3.

Đồng thời, tác giả Aoyama cũng tiếp tục nhấn mạnh với độc giả rằng sẽ không có chuyện Ran Mori và Shinichi Kudo thay đổi tình cảm, họ sẽ luôn yêu nhau và tìm cách để bên cạnh nhau. Gosho Aoyama tôn sùng tình yêu lý tưởng, một thứ "lương duyên tiền định" bởi số phận và không thể phá vỡ điều đẹp đẽ đó.

Trong trường hợp này để Conan có một kết thúc viên mãn, chắc chắn Gosho Aoyama sẽ hướng tới một cái kết hậu, mặc dù vậy các nhân vật sẽ còn phải đối mặt với nhiều gian nan trước mắt. Tác giả hiểu tâm lý của người xem muốn sớm được khám phá kết cục nhưng hiện tại ông chỉ có thể tiết lộ đến thế.

Tác giả Gosho Aoyama hé lộ về đại kết cục bộ truyện Thám Tử Lừng Danh Conan - Ảnh 4.

"Cha đẻ" Conan cũng cho giải thích thêm những nhân vật nữ trong truyện đều có những nét của 3 thần tượng Nhật Bản mà ông vô cùng hâm mộ là Momoko Kikuchi, Akina Nakamori và Koizumi Kyoko.

Họ đều là những nữ ca sĩ, diễn viên mạnh mẽ, tự lập (cả ba đều đã ly hôn hoặc vẫn độc thân) nên các nhân vật như Ran hay Haibara cũng thế, tuy đa cảm nhưng họ không hề ủy mị ướt át mà luôn sẵn sàng hành động.

Tác giả Gosho Aoyama hé lộ về đại kết cục bộ truyện Thám Tử Lừng Danh Conan - Ảnh 5.

Từ trái qua Momoko Kikuchi, Akina Nakamori và Koizumi Kyoko, những thần tượng một thời mà Gosho Aoyama say đắm.

Gosho Aoyama chia sẻ rằng ông có chút tâm tư khi sáng tạo những vụ án. Conan là một bộ truyện phù hợp nhiều lứa tuổi, bắt đầu được sáng tác từ 1994 đến giờ, nên có một bộ phận độc giả hâm mộ Conan đã trưởng thành nhưng vẫn thường xuyên theo dõi truyện.

Mặc dù vậy, Conan bản chất vẫn là một bộ shonen - truyện tranh dành cho thiếu niên chủ yếu từ 12 - 18 tuổi. Vì vậy khó tránh khỏi việc những vụ án trong truyện trở nên đơn giản hơn với những thế hệ độc giả đầu tiên.

Ông cũng cho biết việc chế ra một vụ án không ai giải nổi là điều rất dễ (chỉ cần hạn chế cung cấp các tình tiết chủ chốt), tuy nhiên dựng nên một kịch bản với những khe hở để người xem ở mọi độ tuổi đều có thể bám vào và khai thác mới khó. Chính vì vậy mà thời gian sáng tác càng bị kéo dài hơn, tác giả Conan hy vọng độc giả có thể thông cảm và đón nhận.

Tác giả Gosho Aoyama hé lộ về đại kết cục bộ truyện Thám Tử Lừng Danh Conan - Ảnh 6.

Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta không phủ nhận độ dài của Detective Conan đã vào hàng khủng, các vụ án ngày càng chán hơn do bị nhạt, tình tiết không giật gân, đôi khi lại còn trùng lặp thủ thuật. Thế nhưng vẫn rất cuốn hút độc giả, nó như là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với nhiều người.

Thế nhưng câu chuyện nào cũng phải có kết thúc, Conan không thể "bé tí teo" như vậy mãi được. Phải có một cái kết xứng đáng cho những cố gắng và nỗ lực của chàng thám tử tí hon này. Và theo như tác giả đã công bố thì đây sẽ là một kết cục có hậu cho cả Shinichi và Ran. Anh sẽ lấy lại được hình dáng trưởng thành của mình, cũng như khám phá ra được âm mưu của tổ chức áo đen, giải quyết hết chúng để quay trở về với cô bạn gái của mình.

Tuy nhiên để đến được cái kết này thì chắc hẳn chúng ta sẽ phải đợi thêm một thời gian dài nữa đấy.

Nguồn: Da Vinci - Issue #5