T1 và bài toán khó giải mang tên Faker: Cần lắm một Easyhoon

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/08/2021 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Để có đủ sức cạnh tranh danh hiệu, T1 đang rất cần một người chơi đủ đẳng cấp để chia lửa với Faker ở đường giữa.

Faker có thực sự là "tội đồ"?

Đội trưởng của T1 là nguyên nhân dẫn đến thất bại trong ván 4, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng đừng quên rằng trước đó T1 đang bị dẫn 2-1. Và với thế trận của ván đấu lúc đó, khi DK chưa bị dẫn quá sâu, tỷ số về Rồng cũng sát nút, thì không có gì đảm bảo nếu Faker không sai lầm là T1 "auto thắng". Mà có thắng cũng mới chỉ kéo dài trận đấu tới ván 5 mà thôi.

T1 và bài toán khó giải mang tên Faker: Cần lắm một Easyhoon - Ảnh 1.

Vậy nên, nói Faker là người khiến T1 thua Chung kết thì có cơ sở, chứ bảo rằng anh là tội đồ của cả mùa giải thì lại quá sai. Faker là người chơi hay nhất trong trận đấu với Gen.G, và là tuyển thủ T1 có số điểm MVP cao nhất vòng bảng. Nói không quá thì chiến công lọt vào tận trận Chung kết LCK Mùa Hè 2021 của T1 có tới 50% nhờ công của Faker.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây không phải lần đầu tiên T1 thua knock-out chỉ vì một khoảnh khắc sai lầm của Faker. Ở CKTG 2019, cũng chính anh là người đã mắc lỗi khi cố phá mắt kiểm soát và bị G2 hạ gục, dẫn đến việc T1 bị loại ở Bán kết. Một sự thật quá rõ ràng là đẳng cấp của Faker đã không còn như trước, mà để chinh phục danh hiệu, T1 cần nhiều hơn một ngôi sao đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Bỏ Faker? Không đời nào!

Như đã đề cập, nếu không có Faker, T1 đừng mơ vào Chung kết. Đội hình của họ sẽ chẳng khác gì những chú cừu non khi không có đội trưởng của mình dẫn dắt. Đúng là Faker đã không còn duy trì được sự ổn định cần thiết. Những biến động nhân sự buộc Faker phải làm quen với việc call-team, lia map nhiều hơn. Cộng với vấn đề tuổi tác khiến khả năng phản xạ và trao đổi máu ngày một kém đi.

T1 và bài toán khó giải mang tên Faker: Cần lắm một Easyhoon - Ảnh 2.

Nhưng ở T1 hiện tại, chẳng ai thay thế được anh chàng này cả. Faker chắc chắn phải chịu trách nhiệm về những quyết định sai lầm, nhưng anh cũng là người duy nhất đủ trình độ, kinh nghiệm và cả sự quyết đoán để đưa ra hàng tá quyết định đúng đắn khác. Keria có thể là thủ lĩnh tương lai của T1, nhưng đó là câu chuyện của 1 - 2 năm nữa, còn ở hiện tại, không ai có thể đảm đương được nhiệm vụ mà Faker đang gánh vác.

Về chuyên môn thì là vậy, còn những vấn đề khác, chắc hẳn chúng ta cũng đã nhắc tới nhiều. Giá trị của Faker không chỉ nằm ở Summoner's Rift, mà còn ở tầm ảnh hưởng trên mọi lĩnh vực khác. Thương hiệu của Faker mạnh gấp đôi T1, và sẽ chẳng có lý do gì khiến tổ chức này dám từ bỏ một cái tên mang lại cho họ hàng triệu USD doanh thu mỗi năm. T1 chỉ có thể chia tay Faker khi anh giải nghệ, còn nếu không, việc Faker chuyển sang đội tuyển khác sẽ chẳng khác gì cơn địa chấn.

Trong nỗi nhớ Easyhoon

Có 2 thời điểm mà Faker chạm đáy phong độ trong sự nghiệp. Một là ở mùa giải 2018, và hai là mùa giải 2015. Như đã biết, năm 2015, Faker thi đấu không tốt trong cả giai đoạn mùa xuân, nhưng SKT vẫn vô địch thế giới, trong khi 2018 thì lại là câu chuyện thảm họa. Điểm khác biệt ở 2 giai đoạn này nằm ở 2 cái tên: Bengi và Easyhoon.

T1 đã nỗ lực tìm kiếm người thay thế Bengi suốt gần 5 năm trời, nhưng chỉ toàn nhận lấy thất bại. Bởi không một ai có được sợi dây liên kết với Faker như Bengi. Clid là một cái tên triển vọng, nhưng đáng tiếc là anh chàng này lại quá vội vã rời bỏ SKT chỉ sau một mùa CKTG thất bại.

T1 và bài toán khó giải mang tên Faker: Cần lắm một Easyhoon - Ảnh 3.

Nhưng nếu nói về sự ảnh hưởng của vị trí đường giữa hiện tại, chắc chắn T1 cần một người như Easyhoon hơn là Bengi: Một phương án back-up hoàn hảo cho Faker ở những trận đấu mang tính bản lề. Năm 2015, Easyhoon không phải là một tuyển thủ đường giữa tay to và chăm tạo highlight như Faker, cũng không có khả năng đọc trận đấu và óc chiến thuật nhạy bén như người đàn em. Nhưng bù lại, Easyhoon sở hữu bộ kỹ năng cơ bản nhuần nhuyễn tới đáng kinh ngạc. Với việc T1 đang phát triển lối chơi dạt ra 2 cánh, với Canna gần như là mũi nhọn carry chủ yếu, thì tuyến giữa của họ cần lắm một tấm khiên như Easyhoon, để có thể mang lại tính cân bằng trong những thời điểm phương án A của họ trở nên bế tắc.

Tương tự như Duke hay Gimgoon, Easyhoon là mẫu tuyển thủ "không bao giờ thua đường", và sở hữu khả năng farm cháy máy. Dĩ nhiên, mẫu tuyển thủ như vậy mà đưa vào meta hiện tại thì cũng dễ "ăn hành". Cái T1 cần ở đây là một người có tố chất tương tự như Easyhoon: Một siêu dự bị với đẳng cấp cao, dễ dàng mang đến sự thay đổi trong lối chơi của cả đội khi vào sân, và đặc biệt là một người chơi luôn lựa chọn phương án an toàn, không bao giờ đánh nếu không chắc thắng.

T1 và bài toán khó giải mang tên Faker: Cần lắm một Easyhoon - Ảnh 4.

Nhờ sự xuất hiện của Easyhoon mà Faker được "thả lỏng" trong một vài quãng thời gian đánh mất phong độ

Faker đã từng chia sẻ về việc khi chứng kiến Easyhoon thi đấu, các đối thủ của SKT đã lộ bài ra sao. Nghĩa là ngay cả khi phải ngồi ở sau cánh gà, Faker vẫn có thể rút ra những chi tiết cần tiếp thu từ trận đấu đó. T1 hiện tại vẫn có một dự bị đường giữa chất lượng là Clozer, nhưng vấn đề là anh chàng này vẫn còn quá non, trong khi áp lực thành công thì ngày càng bị đẩy cao theo thời gian.

Dĩ nhiên, nói là cần Easyhoon, nhưng tìm được một tuyển thủ như vậy thì lại là chuyện viễn tưởng ở thời điểm này. T1 đã không còn là SKT hùng mạnh của ngày xưa, nên sẽ chẳng có một ngôi sao đẳng cấp nào chịu về đầu quân chỉ để đánh xoay tua. Và kỳ vọng duy nhất để cải thiện và khắc phục những yếu điểm của T1 chỉ là chờ đợi cho các tài năng trẻ của họ sớm bộc lộ tài năng trong tương lai.