T1 suýt chút nữa đã đánh mất "bảo vật"

Nam Minh  Đời Sống Pháp Luật | 06/05/2026 09:59 AM

T1 đã từng suýt chút nữa là mắc sai lầm chuyển nhượng khó tha thứ.

T1 từng suýt đánh mất "bảo vật" mang tên Keria

Trong lịch sử kể từ khi được thành lập cho đến thời điểm hiện tại, SKT T1/T1 đã gặt hái rất nhiều thành công, là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử LMHT nhưng cũng nhiều thất bại không kém ai. Những thăng trầm của SKT T1/T1 gắn liền với huyền thoại Faker và các đồng đội. Nhưng từ trước đến nay, SKT T1/T1 cũng có không ít những chính sách chuyển nhượng sai lầm, mà một trong số đó chính là khi họ từ chối Keria trước đây.

T1 suýt chút nữa đã đánh mất "bảo vật"- Ảnh 1.

T1 từng suýt nữa "đánh mất" Keria.

Theo đó, trong phim tài liệu về Keria mới được công bố gần đây, chính SKT T1 năm xưa đã từ chối Hỗ Trợ xuất sắc bậc nhất làng LMHT hiện tại. Khi đó, Keria đã gửi đơn xin gia nhập đội học viện đến các đội tuyển gồm SKT T1, Jin Air, MVP và Afreeca. Anh đã được thử việc 1 tháng ở SKT T1 nhưng cuối cùng đội tuyển này chọn giữ lại Lava và Aiming.

T1 suýt chút nữa đã đánh mất "bảo vật"- Ảnh 2.

Keria từng gia nhập SKT T1 và được chọn thử việc nhưng sau đó lại không được tuyển vào đội học viện.

Thực tế sau đó đã chứng minh Keria mới là "chân ái" mà SKT T1 suýt chút nữa đã bỏ lỡ khi Hỗ Trợ này gia nhập và khẳng định tên tuổi tại DRX rồi cuối cùng cũng quay về với T1. Trong khi đó, Lava lưu lạc sang nhiều đội tuyển khác nhau sau khi không có chỗ đứng ở đội 1 và sớm kết thúc sự nghiệp. Aiming cũng gia nhập một số đội tên tuổi nhưng vẫn chưa có danh hiệu nào đáng kể.

T1 suýt chút nữa đã đánh mất "bảo vật"- Ảnh 3.

Gần như chắc chắn Keria sẽ gắn bó với T1 đến khi kết thúc sự nghiệp.

Nhưng giờ đây có lẽ Keria sẽ gắn bó với T1 hết sự nghiệp

Với bản hợp đồng kéo đến năm 2029, Keria sẽ trở thành Hỗ Trợ thi đấu cho T1 lâu nhất lịch sử tổ chức này. Anh cũng sẽ là đồng đội gắn bó với Faker lâu nhất sự nghiệp của G.O.A.T. Có thể nói, khởi đầu của Keria với T1 là kỷ niệm kém vui, nhưng đoạn kết chắc chắn là đã rất trọn vẹn cho cả Keria lẫn đội tuyển mà anh yêu quý.