Superman và Wonder Woman chỉ âu yếm nhau cũng tạo ra động đất, sóng thần khiến người dân kinh hãi

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/11/2016 01:27 PM

Trong lịch sử đã từng có rất nhiều lần Superman vô tình gây nên tai họa cho nhân loại chỉ bằng các hành động vô cùng đơn giản, ví dụ như... âu yếm Wonder Woman thôi chẳng hạn.

Mặc dù được coi là một trong những siêu anh hùng chủ chốt của nhóm Justice League nhưng Superman của chúng ta cũng có những khoảnh khắc tồi tệ mà anh chàng chắc chắn không bao giờ muốn nhắc đến chút nào trong đời.

Man of Steel phá hủy thành phố Metropolis

Một trong những khoảnh khắc đen tối nhất có thể kể đến trong lịch sử của Superman chính là khi anh chàng phá hủy thành phố Metropolis trong bộ phim đầu tiên đặt nền móng cho vũ trụ điện ảnh DC vào năm 2013 - Man of Steel.

Trong cảnh này thì Superman đã cùng với đối thủ của mình là Tướng Zod (do Michael Shannon thủ vai) có một cuộc quyết chiến nảy lửa. Kết quả của cuộc chiến này là một bãi chiến trường ngổn ngang tại thành phố Metropolis và cảnh này cũng đã khiến cho Batman cảm thấy khá "ngứa mắt" với anh chàng người ngoài hành tinh mặc đồ bó này.

Superman và Wonder Woman chỉ âu yếu nhau cũng gây ra động đất, sóng thần

Superman mang trong mình sức mạnh tối thượng, Wonder Woman thì lại có sức mạnh thần thánh và như vậy thì khi hai con người này lao vào nhau với những nụ hôn cháy bỏng thì nguồn sức mạnh trong cơ thể họ cũng sẽ gây nên những tác hại khôn lường.

Đơn cử như trong The Dark Knight Strikes Againcủa Frank Miller từng xuất bản năm 2001 thì chúng ta đã có một cảnh khi Wonder Woman và Superman lao vào âu yếm nhau. Trong khoảnh khắc nóng bỏng này, rung động từ cơ thể đầy sức mạnh của hai người đã tạo nên động đất, sóng thần, khiến núi lửa phin trào và tất nhiên là cũng khiến cư dân trên Trái Đất được một phen kinh hồn bạt vía.

Superman từng đóng phim porn với vợ của... bạn mình.

Có lẽ trong số tất cả những sự kiện kể ra ở bài viết này thì đây sẽ là sự kiện mà Superman muốn quên nhất. Superman đã từng đóng phim cấp 3 với Big Barda, người vợ mang sức mạnh đặc biết của nghệ sĩ thiên tài Mister Miracle.

Thực tế thì lúc đó, cả hai đã bị tẩy não bởi một nhân vật phản diện mang tên Sleez, đây là một trong những tay sai của Darkseid và hắn đã quay lại cảnh nóng của Superman trong một cuốn băng VHS và gửi nó tới cho nghệ sĩ Mister Miracle. Dù đây chỉ là hành động trong lúc bị thôi miên nhưng Superman chắc chắn cũng sẽ rất hối hận về hành động này của mình.

Superman từng tra tấn tinh thần của một người, đó là Jimmy Olsen

Trong Batman V Superman: Dawn of Justice thì chúng ta có thể thấy được sự khác biệt khá lớn giữa phong cách chiến đấu với tội phạm của Batman và Superman. Batman thì như đại diện cho bóng tối với phương thức mạnh bạo, không khoan nhượng đối với tội phạm.

Còn Superman thì lại khác, với sức mạnh tối thượng của mình, anh thường chọn cách khoan dung, bắt sống tội phạm mà không gây tổn hại gì cho chúng. Tuy nhiên, trong một lần Superman đã có một trò đùa khá ác khi Jimmy Olsen cũng có được sức mạnh như của Aquaman. Superman sau đó đã tổ chức một "cuộc thi" xem ai có thể đi xa hơn khi thiếu nước. Không dừng lại ở đó, anh còn bắt Olsen phải liếm những giọt nước trên giày của mình. Thực tế thì Superman làm vậy bởi anh biết rằng Olsen này chính là gã Captain Bane biến hình thành, nhưng mà dù sao thì làm vậy vẫn không hề giống với phong cách của Superman chút nào.

Superman từng là một nhân vật phản diện đầu trọc

Hiếm người biết được rằng nguồn gốc của cái tên Superman bắt nguồn từ tên của một nhân vật... phản diện từng xuất hiện vào năm 1933. Truyện được sáng tác bởi Jerry Siegel và Joe Shuster và Superman ở đây là một gã... đầu trọc có siêu năng lực.

Nói đúng hơn thì nhân vật chính là Dunn, một tình nguyện viên trong thí nghiệm của một nhà khoa học điên và sau đó vô tình có được khả năng ngoại cảm và rồi sau đó phát điên, giết chết chính nhà khoa học đã ban cho mình sức mạnh này. Về sau cái tên Superman đã được lấy lại và đặt cho Clark Ken như chúng ta đã biết ngày nay.

Superman phát điên và tách ra làm hai phiên bản thiện ác

Trong Superman III, người anh hùng của chúng ta đã bị phơi nhiễm bởi một loại đá Kryptonite tổng hợp khác. Ban đầu thì nó không thể hiện chút ảnh hưởng nào cả nhưng dần dần, nó đã khơi gợi, phóng đại những tật xấu của Superman khiến anh trở thành một người vô cùng ích kỷ, hiếu chiến.

May mắn thay là trong khi đang phát điên, anh bỗng tách ra thành 2 phiên bản thiện và ác. Cuối cùng thì phiên bản thiện cũng đã giành chiến thắng đúng như những gì các fan hâm mộ mong đợi.