Sự thật khiến mọi người ngã ngửa về các "fan cứng" của ác quỷ Satan

Green  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/03/2021 06:20 PM

Vào thời Trung Cổ, nhiều người dân châu Âu chọn sùng bái quỷ Satan để được thoải mái hơn trong chuyện phòng the và thoát khỏi những quy định kỳ quặc của một số nhà thờ.

Dù Satan được coi là đại diện của ma quỷ và tất cả những gì liên quan đến nhân vật này đều bị người dân xa lánh, xua đuổi hết mức có thể. Tuy nhiên, trong lịch sử loài người đã có không ít trường hợp lại thích đi ngược số đông, chọn trở thành "fan cứng" của Satan. Thậm chí, một vài fan cứng còn nổi tiếng với nhiều giai thoại về việc thỏa thuận bán linh hồn cho ma quỷ.

Anto LaVey – người viết sách về quỷ Satan

Sự thật khiến mọi người ngã ngửa về các fan cứng của ác quỷ Satan - Ảnh 1.

Anto LaVey - một fan cứng của quỷ Satan

Anto LaVey là một nhạc sĩ người Mỹ. Thế nhưng ông ta lại nổi tiếng nhờ việc sáng lập ra nhà thờ Satan cũng như Hội thờ quỷ Satan, điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là tôn giáo mới lạ của Anto LaVey được công nhận một cách nghiêm túc. Không những vậy, Anto LaVey còn rất chăm chỉ nghiên cứu viết sách về chủ đề thờ cúng Satan, một số cuốn sách do ông chấp bút bao gồm: The Satanic Rituals, The Satanic Witch, Satan Speaks… trong đó có cả cuốn kinh của quỷ.

Thỏa thuận bán linh hồn cho quỷ

Những truyền thuyết về việc trao đổi, giao kèo với thế lực hắc ám luôn là chủ đề hấp dẫn. Và chuyện này không chỉ trong tác phẩm văn học Faust của Goethe, mà ở ngoài đời cũng có một số trường hợp người nổi tiếng được đồn đại là đã bán linh hồn để đổi lấy danh tiếng, địa vị. Trường hợp điển hình có thể kể đến là Niccolo Paganini.

Sự thật khiến mọi người ngã ngửa về các fan cứng của ác quỷ Satan - Ảnh 2.

Niccolo là một thiên tài âm nhạc. Từ năm 7 tuổi, ông đã học violin và đến năm 11 tuổi đã có thể biểu diễn solo. Niccolo trở thành bậc thầy violin vào năm ông 13 tuổi. Con đường chơi nhạc của Niccolo tiếp tục diễn ra đầy suôn sẻ. Năm 19 tuổi, ông bắt đầu sáng tác và học chơi guitar. Năm 23 tuổi, Niccolo đã sáng tác được những tác phẩm có tiếng vanh cho vĩ cầm và năm 27 tuổi trở thành một nghệ sĩ, một ngôi sao trên sân khấu.

Tuy nhiên, cũng vào giai đoạn đỉnh cao này, Niccolo bắt đầu có những dấu hiệu khá rùng rợn. Da dẻ ông ngày càng nhợt nhạt, mất hẳn hàm răng dưới và chỉ thích mặc quần áo màu đen. Chính vì vậy mà nhiều người đồn đại rằng ông đã bán mình cho quỷ dữ để đạt được thành công và danh tiếng.

Sùng bái quỷ Satan vào thời Trung Cổ

Vào thời Trung Cổ ở châu Âu, đa số người dân đều khá mê tín. Tuy nhiên, không vì vậy mà không có ai tôn sùng quỷ Satan. Lý do cho việc ngược đời này bắt nguồn từ lòng tin mãnh liệt rằng nếu sùng bái quỷ Satan thì có thể thoải mái hơn trong việc phòng the, không cần sợ những quy tắc bó buộc hà khắc.

Sự thật khiến mọi người ngã ngửa về các fan cứng của ác quỷ Satan - Ảnh 3.

Lòng tin này xuất phát từ việc một số nhà thờ Thiên Chúa giáo đặt ra nhiều quy định khắt nghiệt trong vấn đề tình dục, thậm chí kêu gọi tín đồ chỉ được quan hệ với bạn đời vào một số tháng trong năm. Nếu cặp vợ chồng nào có con ngoài các tháng được quy định, họ sẽ bị phạt phải cấm dục trong nhiều năm. Do bó buộc đời sống riêng tư nghiêm ngặt như vậy, nên nhiều người đã quyết định chuyển sang thờ quỷ Satan để thoải mái cũng như thoát khỏi những ràng buộc.