Sự nghiệp điện ảnh đáng gờm của vị đạo diễn "phim trăm tỷ" The Batman

Mèo  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/03/2022 06:05 PM

Trước The Batman, đạo diễn Matt Reeves đã gây dựng sự nghiệp với nhiều tác phẩm được đánh giá cao ở thể loại hành động và kinh dị.

Matt Reeves được DC "chọn mặt gửi vàng" để thực hiện bom tấn mới nhất về nhân vật Người Dơi. The Batman là tập phim độc lập giải mã về quá khứ của Batman, cũng như các nhân vật phản diện đình đám của DC. Phim có kinh phí sản xuất lên tới gần 200 triệu USD, có sự đầu tư lớn về công nghệ, xe cộ, bối cảnh của thành phố Gotham.

Sự nghiệp điện ảnh đáng gờm của vị đạo diễn phim trăm tỷ The Batman - Ảnh 1.

Sau khi bộ phim được ra mắt, Matt Reeves nhận được cả tá lời khen từ giới phê bình cũng như fan hâm mộ.

Trước khi cầm chịch dự án bom tốn siêu anh hùng này, vị đạo diễn sinh năm 1966 đã bắt đầu làm phim từ năm 1997 và được biết đến nhiều qua loạt phim truyền hình "Felicity" kéo dài từ năm 1998 đến 2002, kết hợp cùng đạo diễn tên tuổi J.J. Abrams. Reeves cũng là bạn thân của Abrams từ năm 13 tuổi và cả hai cùng trải qua giai đoạn thời niên thiếu tới khi trở thành những nhà làm phim lớn ở Hollywood.

Trước The Batman, sự nghiệp của Matt Reeves cũng rất thành công với nhiều tác phẩm đình đám. 

Cloverfield (2008)

Sự nghiệp điện ảnh đáng gờm của vị đạo diễn phim trăm tỷ The Batman - Ảnh 2.

Có kinh phí vỏn vẹn 25 triệu USD, "Cloverfield" thu về tới 172,4 triệu USD và được coi là một bất ngờ của Hollywood vào năm 2008. Thuộc thể loại kinh dị với đề tài quái vật, Matt Reeves thực hiện phim theo lối kể chuyện giả tài liệu, các hình ảnh được ghi lại từ máy quay cầm tay. Nội dung chính của bộ phim nói về một nhóm bạn ở New York đã tổ chức một bữa tiệc chia tay cho Rob trước khi anh bay qua Nhật Bản. Tất cả bị phá vỡ bởi một tiếng ồn và một trận động đất, do một sinh vật khổng lồ gây ra.

Từ tác phẩm này, Matt Reeves đã thể hiện phong cách độc đáo và khả năng ở dòng phim kinh dị. "Cloverfield" đến nay vẫn được coi là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của thể loại phim này trong thập niên 2000.

Let Me In (2010)

Sự nghiệp điện ảnh đáng gờm của vị đạo diễn phim trăm tỷ The Batman - Ảnh 3.

 Thừa thắng xông lên từ "Cloverfield", Matt Reeves thực hiện tiếp phim kinh dị về đề tài ma cà rồng. "Let Me In" là phiên bản remake từ bản gốc của Thụy Điển, có sự góp mặt của nữ diễn viên Chloe Moretz và nam diễn viên Kodi Smit-McPhee, lúc này là hai ngôi sao nhí triển vọng của Hollywood.

Lấy bối cảnh tại một thị trấn nhỏ ở New Mexico, "Let Me In" xoay quanh chuyện một cậu bé kết bạn với cô bạn gái mới chuyển tới và phát hiện ra nhiều chuyện rùng rợn. Phiên bản của Matt Reeves thậm chí còn được nhiều nhà phê bình đánh giá cao hơn cả bản gốc và được coi là một trong những phim kinh dị hay nhất năm 2010.

Dawn of the Planet of the Apes (2014)

Sự nghiệp điện ảnh đáng gờm của vị đạo diễn phim trăm tỷ The Batman - Ảnh 4.

Sau khi nhà làm phim người Anh Rupert Wyatt không tiếp tục gắn bó với loạt phim "Planet of the Apes", ghế đạo diễn được trao cho Matt Reeves từ tập thứ hai – "Dawn of the Planet of the Apes". Trong tập đầu, nhân vật trung tâm của phim là Caesar (Andy Serkis thủ vai), một chú khỉ được nuôi nấng bởi nhà khoa học Will (James Franco) và sở hữu trí thông minh như con người nhờ vào một loại thuốc do Will chế tạo. 

Kết thúc Rise là khi Caesar giải phóng cho đồng loại trong sở thú, phòng thí nghiệm và biến chúng trở nên thông minh nhờ vào khí ga ALZ-113. Bầy khỉ thoát khỏi thành phố và tới cư ngụ tại rừng Muir, nơi mà Caesar khẳng định với Will bằng tiếng người rằng đây là nhà của loài khỉ. Cùng lúc đó, một viên phi công nhiễm virus cúm khỉ đã lên đường thực hiện nhiệm vụ mà không hề hay rằng ông đang phát tán mầm bệnh đi khắp thế giới...

Matt Reeves đem tới cho "Dawn of the Planet of the Apes" sự dữ dội hơn. Với kinh phí sản xuất là 170 triệu USD, đây là bom tấn đầu tiên nhà làm phim sinh năm 1966 thực hiện. Kết quả, phim đạt được 710,6 triệu USD và là một trong những phim ăn khách nhất năm 2014.

War for the Planet of the Apes (2017)

Sự nghiệp điện ảnh đáng gờm của vị đạo diễn phim trăm tỷ The Batman - Ảnh 5.

Là phần kết của "Đại chiến hành tinh khỉ", "War for the Planet of the Apes" lấy bối cảnh 2 năm sau các sự kiện trong Dawn of the Planet of the Apes - Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ (2014), loài khỉ vẫn bị cuốn vào cuộc chiến đẫm máu với con người. The Colonel (Woody Harrelson thủ vai) đã giết chết vợ và con trai lớn của Caesar (Andy Serkis thủ vai) trong một trận chiến. Đau khổ vì mất đi người thân cùng mong muốn hòa bình cho giống loài, vị đại tá của khỉ quyết tâm săn đuổi The Colonel. Theo gót Caesar còn có Maurice (Karin Konoval), Rocket (Terry Notary) và Luca (Michael Adamthwaite). Trên đường đi, họ gặp được Bad Ape (Steve Zahn), chú khỉ sống sót từ sở thú và cô bé Nova (Amiah Miller). Từ đó, Caesar và đồng đội phát hiện ra nhiều bí mật khiến cuộc chiến đổi chiều.

Matt Reeves đã tạo cho "War for the Planet of the Apes" một cái kết bi tráng và đáng nhớ nhất trong cả loạt phim. Tác phẩm này được đề cử hạng mục kỹ xảo tại Oscar cũng như BAFTA. Tại giải Saturn Awards 2018, Matt Reeves cũng được đề cử "Đạo diễn xuất sắc".

https://gamek.vn/su-nghiep-dien-anh-dang-gom-cua-vi-dao-dien-phim-tram-ty-the-batman-20220311150636475.chn