Spoil One Piece chương 1099: Kuma trở thành vua và nguyên mẫu của đội quân Pacifista

Bảo Lâm  - Theo Đời sống Pháp luật | 22/11/2023 02:19 PM

Sau một tuần nghỉ ngơi, những thông tin về nội dung chương 1099 manga One Piece cuối cùng đã lộ diện.

photo-1700626410750

Sau nhiều năm, Oda-sensei cuối cùng cũng nhắc đến sự kiện bi thảm đã được dự đoán trước trong bộ truyện, sự kiện God Valley. Điều bất ngờ là việc Kuma có liên quan đến sự kiện bi thảm đó đã khiến anh trở thành như ngày hôm nay.

Dưới đây là phần tiết lộ nội dung của One Piece chương 1099"

One Piece chương 1099 sẽ có tựa đề là "Pacifist-Người chuộng hòa bình". Chương mới bắt đầu với câu chuyện tiếp nối cảnh cuối chương 1098. Vua Bekori bắt trước vua của Vương quốc Goa, đốt phá các ngôi làng và sát hại những ai phản kháng.

photo-1700626203537

Trước tình thế đó, Kuma đã đứng lên phá hủy cung điện và đánh bại vua Bekori. Thể theo yêu cầu của người dân, anh đã trở thành tân vương của vương quốc Sorbet. Tuy nhiên, người thực sự điều hành vương quốc là vua Bulldog, còn Kuma vẫn sống ở nhà thờ.

Sau các sự kiện này, Bonney vô tình ăn trái Toshi Toshi no Mi, cho phép cô thao túng tuổi tác của mình và người khác.

Trong khi mọi người đều yên tâm về cái chết của vua Bekori, thì người ta tiết lộ rằng hắn ta vẫn sống sót và đã trốn thoát. Bekori là người đã tung tin đồn về Kuma và gọi anh ta là “Bạo chúa”. Vì vậy hải quân sẽ cho Bekori mượn quân lực để lấy lại vương quốc Sorbet.

Bekori đã tấn công một lần nữa nhưng Kuma đã một mình giải quyết tất cả rồi bỏ trốn ra biển, trở thành hải tặc. Kuma có mức truy nã rất cao nhờ vào sức mạnh kinh khủng của mình. Bonney thì sống dưới sự chăm sóc của Conney trong lâu đài ở vương quốc Sorbet.

Thời gian này, Kuma đi khắp mọi nơi trên thế giới, đến thăm tất cả các hòn đảo để tìm cách chữa khỏi bệnh cho Bonney. Cuối cùng, Kuma gặp lại Dragon và các chỉ huy quân cách mạng trên con tàu "Wind Granma" giữa biển. Dragon kể với Kuma về việc Ivankov và Inazuma đều bị hải quân bắt, tống vào tù.

Dragon còn nói chuyện với Kuma về Vegapunk và tiết lộ vị trí của tiến sĩ cho anh ta biết, đó là đảo Egghead. Kuma cảm ơn thông tin của Dragon và nói muốn sát cánh chiến đấu với cha Luffy một lần nữa nếu chữa khỏi bệnh cho Bonney.

Sau đó, Kuma trở lại vương quốc Sorbet, đón Bonney và đựng cô bé trong 1 chiếc hộp, cùng hướng đến đảo Egghead. Họ gặp Vegapunk và Kuma nói chuyện về căn bệnh của cô con gái nuôi.

photo-1700626374356

Vegapunk xét nghiệm máu của Kuma và bị sốc khi phát hiện ra anh là một Buccaneer. Ngài tiến sĩ nói với Kuma nếu anh đồng ý trở thành hình mẫu cho đội quân nhân bản mà ông định tạo ra, Bonney sẽ được chữa bệnh miễn phí. Kuma chấp nhận giao dịch, anh trở thành nguyên mẫu cho dự án Pacafista, hay còn gọi là dự án Clone Trooper.

Việc dự án được đặt tên là “Pacafista” vì Kuma tự gọi mình là "Người chuộng hòa bình", viết theo tiếng Nhật là Pacifista.

Cùng lúc đó ở Mary Geoise, thánh Saint Saturn đang lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của Kuma và Vegapunk và nói rằng: "Cái gã Vegapunk đó chẳng biết cách tận dụng cơ hội này gì cả. Ta có một ý tưởng khác..."

Chương này hứa hẹn sẽ là phần bổ sung phong phú và phức tạp cho cốt truyện của One Piece, đưa các nhân vật cũ trở lại, giới thiệu những động lực mới và tạo tiền đề cho những tiết lộ và xung đột trong tương lai. Chính trị, sự phản bội và các liên minh không ngừng thay đổi tiếp tục là chủ đề trung tâm, khiến độc giả đứng ngồi không yên khi chúng ta tiếp cận chương 1100.

Tuần tới không nghỉ, sẽ có chương mới.