Spoil One Piece 1185: Quá khứ đẫm máu của Brook, thêm một vương quốc bị Chính phủ Thế giới xóa sổ

Bảo Lâm  Đời sống pháp luật | 12/06/2026 02:21 PM

One Piece chương 1185 sẽ lấy đi nước mắt của độc giả khi lật mở quá khứ đẫm máu của siêu kiếm sĩ Brook.

Sau chuỗi ngày chờ đợi, những thông tin rò rỉ về One Piece chương 1185 đã chính thức xuất hiện. Chương truyện tuần này sẽ đưa độc giả quay ngược thời gian, lật mở những góc khuất đầy bi kịch trong quá khứ của Brook tại Vương quốc Esperia. Một lần nữa bộ mặt tàn ác, thối nát của Chính phủ Thế giới và Ngũ Lão Tinh bị vạch trần.

Trước khi đi vào chi tiết, trang bìa tuần này sẽ là một khoảnh khắc vô cùng đáng yêu theo yêu cầu của độc giả. Nữ hoàng Hải tặc Boa Hancock đang lóng ngóng tập nấu ăn, với mục tiêu tối thượng là tự tay chuẩn bị một bữa ngon cho vị hôn phu trong mộng – Luffy.

Tình bạn của Brook và bí mật hoàng gia xứ Esperia

Chương truyện bắt đầu bằng một đoạn hồi tưởng sâu sắc về thời trẻ của Brook tại vương quốc Esperia. Tại đây, ông được nữ cận vệ hoàng gia xuất sắc tên Kandel huấn luyện nghiêm khắc, không chỉ về kỹ năng kiếm thuật đỉnh cao mà còn cả về những quy tắc lễ nghi, phép tắc chuẩn mực của giới quý tộc. Đây cũng là thời điểm Brook bắt đầu học chuyên sâu về âm nhạc và kết giao một tình bạn vô cùng sâu đậm với cô bé Shuri.

Một chi tiết thú vị được hé lộ khi Kandel tâm sự với Brook. Dù cô và Hoàng tử Leuven (sau này là Vua) đã có chung với nhau một người con là Shuri, nhưng Leuven vẫn chưa chính thức cầu hôn cô. Dẫu vậy, Kandel vẫn cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc khi được bảo vệ người mình yêu với tư cách là một cận vệ hoàng gia trung thành.

Bi kịch ập đến từ chuyến viếng thăm của Thiên Long Nhân

Yên bình không kéo dài được lâu. Một ngày nọ, con tàu của Chính quyền Thế giới chở theo một Thiên Long Nhân bất ngờ cập bến Esperia. Ngay sau chuyến viếng thăm mang đầy điềm gở này, Kandel đột ngột mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo kéo dài, khiến cả vương quốc chìm trong bầu không khí lo lắng. Khi cô bình phục, Leuven đã lập tức tuyên bố đính hôn và đưa cô lên làm Hoàng hậu.

Bi kịch ập đến khi một cơn bạo bệnh bất ngờ càn quét khắp Esperia, trực tiếp cướp đi mạng sống của Hoàng hậu Kandel. Không dừng lại ở đó, một màn sương bí ẩn sau đó đã bao trùm toàn bộ vương quốc suốt nhiều năm trời. Thảm họa này không chỉ tàn phá sức khỏe của người dân, mà còn ăn mòn toàn bộ nhạc cụ — vốn là nguồn sống và là huyết mạch duy trì nền kinh tế của cả đất nước.

Cuộc chiến tuyệt vọng và sự thao túng của Quỷ dữ

Kinh tế kiệt quệ, Esperia hoàn toàn bất lực trong việc cống nạp Thiên Thượng Kim cho các Thiên Long Nhân. Đứng trước việc một vương quốc không còn khả năng tài chính, Chính phủ Thế giới đã quyết định bắt toàn bộ người dân Esperia phải chịu kiếp nô lệ để gán nợ cho số tiền bảo hộ kể trên.

Vua Leuven đã thẳng thừng từ chối. Ông phát động một cuộc chiến tổng lực chống lại lực lượng của Chính phủ. Tuy nhiên, sự phản kháng này đã dẫn đến một kết cục vô cùng thảm khốc, cả vương quốc bị nhấn chìm trong biển lửa.

Khi Brook điên cuồng lao vào cung điện để giải cứu hoàng gia, ông đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Vua Leuven ngã gục trên vũng máu, và người cầm kiếm đâm ông không ai khác chính là công chúa Shuri.

Trang đôi cuối cùng của chương truyện tiết lộ cả Leuven và Shuri đều mọc lên cánh và sừng quỷ — một dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ đang bị thao túng tâm trí bởi năng lực đáng sợ của Domi Reversi.

Sự xuất hiện của Ngũ Lão Tinh Marcus Mars và Hiệp sĩ thánh

Hóa ra, trận chiến chinh phạt Esperia có sự can thiệp trực tiếp từ tầng lớp lãnh đạo tối cao của Chính phủ Thế giới. Đứng ngay bên cạnh vũng máu của vua Leuven và công chúa Shuri lúc đó chính là Thánh Marcus Mars (kẻ sở hữu năng lực biến hình thành Itsumade) cùng một thành viên bí ẩn thuộc lực lượng Hiệp sĩ thánh.

Chương truyện khép lại với một nốt trầm đầy đau thương. Và một tin khá buồn cho các fan hâm mộ là tuần sau truyện sẽ tạm nghỉ, không có chương mới.