Spoil đầy đủ One Piece chap 1036: Zoro lựa chọn trở thành "Vua địa ngục" sau khi đánh bại King

Haku  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/12/2021 04:12 PM

Roger có Dark King thì Luffy có Hell King nha.

Tựa đề của One Piece chap 1036 này tạm để là: "Đạo của võ sĩ được tìm ra trong cõi tử".

Tranh màu đôi kèm chương này là cảnh băng Mũ Rơm đang vui đùa trên nền các tòa nhà bị đóng băng.

Tiếp nối cảnh King bị Zoro chém lìa một phần cánh phải và gãy tan kiếm, trên người King có một vết chém dài. Giờ Zoro đang ở giữa không trung.

Zoro: Hộc... Hộc...

King: Ka... Sếp Kaido...

Spoil đầy đủ One Piece chap 1036: Zoro lựa chọn trở thành Vua địa ngục sau khi đánh bại King - Ảnh 1.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi còn chút ý thức thì King nhớ lại một lần trò truyện giữa mình và Kaido. Đây là lúc sau khi Kaido và King gặp nhau. Hai người đang uống rượu và nói chuyện trong một căn phòng. King trông trưởng thành hơn so với đoạn hồi tưởng trước. Lúc này hắn đã mặc bộ đồ đen ngòm như hiện tại và đang bỏ mặt nạ ra. Kaido trông cũng còn trẻ và chưa để râu.

Kaido: Chú vẫn tin như thế à? King? Chú vẫn tin ta chính là "Joy Boy" sao? Chú thực sự cho rằng thế giới ta sắp tạo ra sẽ là thế giới mà mình mong muốn hả? Worororo.

King: Truyền thuyết thì cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi... Giờ em chẳng còn để tâm tới cái chuyện đó nữa. Cái mạng này còn là nhờ ơn sếp cứu. Em sẽ tiếp tục con đường chinh phục ngôi vị "mạnh nhất"...!! Và chừng nào em chưa giúp được sếp trở thành "Vua Hải Tặc" thì chừng đó em không được phép bại trận!!

Hồi tưởng kết thúc và King cũng hoàn toàn bất tỉnh. Zoro cũng nhớ những lời mình từng nói với Luffy sau khi bị Mihawk đánh bại tại Baratie.

Spoil đầy đủ One Piece chap 1036: Zoro lựa chọn trở thành Vua địa ngục sau khi đánh bại King - Ảnh 2.

Zoro: Cho tới cái ngày đánh bại được ông ta và trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất, tôi sẽ không bao giờ để bại trận một lần nào nữa. Có phản đối gì không, Vua Hải Tặc?

Luffy: Shishishishi!! Không hề!!!

Zoro: Nếu số mệnh đã như vậy thì ta sẽ chấp nhận nó. Ta sẽ trở thành Vua của Địa Ngục!!!

Cũng giống như lần trước thì Zoro cũng vung kiếm làm một đòn cực mạnh và đưa bản thân trở lại được đảo Oni. Còn King thì vẫn bất tỉnh và tiếp tục rơi xuống dưới.

Lời dẫn truyện ghi là Tháp não phải, trận chiến bên ngoài mái vòm, người chiến thắng: Zoro.

Một nữ Marys có Smile chim đang bay gần ở khu vực ngoài mái vòm thấy Zoro đáp đất sau trận chiến với King. Nữ Marys đó liền thông báo với một nữ Marys khác, tức kẻ đang ngồi phòng khách với bọn CP0.

Nữ Marys: King đã bị đánh bại.

Tên CP0: Thật ư...? Vậy là chúng đã hạ được "Ookanban" và "Tobiroppo". Chuyện này không ổn rồi. Tuy nhiên, vẫn còn một thứ... có thể khiến những chiến thắng này vô nghĩa. Vẫn còn hai con quái vật đang đứng vững…!!

Chuyển cảnh sang Big Mom đang giao chiến với Law và Kid. Tóc của Big Mom đang bốc hỏa, và bà ta đang ném những thanh thép mà bà đã biến thành Homies về phía Kid và Law.

Spoil đầy đủ One Piece chap 1036: Zoro lựa chọn trở thành Vua địa ngục sau khi đánh bại King - Ảnh 3.

Lời dẫn truyện khái quát lại về toàn cảnh tình hình hiện tại của đảo Oni. Momo vẫn đang cố để kéo "Diễm Vân" của Kaido, giả định viễn cảnh sẽ xảy ra nếu đảo Oni rơi xuống Kinh thành Hana và số bom trên đó phát nổ. Đó là lý do Momo đang cố hết sức để ngăn hòn đảo rơi, nhằm cứu lấy sinh mạng của hàng chục ngàn người.

Ở phía dưới tầng hầm thì con yêu quái lửa đang tiến rất gần tới kho vũ khí. Yamato cũng đi xuống được gần kho vũ khí, đi tới nơi thì Yamato thấy cái kho được canh gác bởi Numbers tên là Rokki. Rokki đang ngủ ngay trước cánh cửa và cũng có vũ khí là một cây chùy gai.

Spoil đầy đủ One Piece chap 1036: Zoro lựa chọn trở thành Vua địa ngục sau khi đánh bại King - Ảnh 4.

Yamato nói với Fuuga.

Yamato: Phải hạ hắn rồi lấy chìa khóa thì mất thời gian lắm. Ngươi giúp ta một tay nhé Fuuga!!

Fuuga: Fuuuuuga!!

Fuuga lao tới húc Rokki đâm thẳng vào cánh cửa. Đòn đánh của Fuga mạnh tới mức làm cánh cửa bật tung ra và Yamato có thể tiến qua.

Yamato: Hay lắm!! Cảm ơn Fuuga!! Tiếp tục ngăn chặn Rokki nhé!!

Fuuga: Fugaaaa!!

Rokki: Rorokki!!

Chuyển cảnh sang khu vực gác xép nằm giữa tầng 1 và tầng 2. Usopp đang tả hữu xung đột với bọn lính lác bên Kaido để bảo vệ Kin'emon và Kiku.

Usopp: Dokuro Bakuhatsu Sou!!

Bọn lính: Ố ồ!! Là hai tên samurai trong Xích Sao và một thành viên trong băng Mũ Rơm.

Usopp: Á á á á á!! Ta sẽ đi bán muối mất!! Quanh đây toàn quân địch rồi lửa còn bao vây tứ phía nữa.

Bọn lính: Cái đầu của hắn trị giá 200 triệu đấy!!

Kin'emon và Kiku nói với Usopp.

Kin'emon: U… Cậu Usopp, cứ mặc kệ tại hạ ở đây đi, tính mạng Kiku quan trọng hơn.

Kiku: Xin đừng, Kin huynh… cái số tại hạ đến đây là tận rồi.

Usopp có phần tức giận phê bình bọn họ.

Usopp: OK!! Tôi sẽ để hai người lại đây như ý muốn!! Nếu tôi làm thế thì làm quái gì tôi lại ở đây ngay từ đầu. Sao samurai các người khoái việc gặp ông bà thế!!

Kin'emon and Kiku: ...!!

Usopp: Danh dự mới chả mổ bụng tự sát!! Tôi chẳng thích cái văn hóa đó của các người tí nào. Tôi luôn chọn sống dù nó có khiến hình ảnh của tôi tệ tới mức nào đi nữa. Kể cả như việc đó bị xem thường!! Phải sống!! Phải sống!! Tôi sẽ sống sót, đó là lý do vì sao tôi còn đứng ở đây!!

Kiku: ...!!

Kinemon: Cậu Usopp...!!

Lính của Kaido tấn công Usopp, nhưng bất ngờ có người xuất hiện trợ giúp cậu ấy.

Izou: Tôi đồng ý với cậu!!! Nằm xuống mau!!!

Spoil đầy đủ One Piece chap 1036: Zoro lựa chọn trở thành Vua địa ngục sau khi đánh bại King - Ảnh 5.

Izou lao vào chắn cho Usopp và xoay người xả súng tiêu diệt sạch bọn lính lác.

Bọn lính: Tại sao…? Hắn lại có mặt ở đây thế này? Một cựu Đội trưởng của băng Râu Trắng? Izou!!! Marco cũng có mặt ở sảnh chính… chuyện quái gì thế này?

Usopp đứng dậy và cảm ơn Izou.

Usopp: Uaaaah!! Anh là ai thế? Cảm ơn rất nhiều!!

Kin'emon: ...Izou.

Izou bước tới chỗ Kiku.

Kiku: Ca ca... đệ...

Izou: Đừng nói gì nữa. Sau đây, ta sẽ có nhiều thời gian cho việc đó mà.

Kiku: ...!!

Izou cởi nửa phần trên của áo kimono của mình, để mình trần và lộ ra gia huy của gia tộc Kouzuki trên lưng.

Izou: Phải sống!! Đệ phải làm điều đó, nếu như tin vào hải tặc Luffy Mũ Rơm!!

Izou bắt đầu nã súng vào bọn lính Kaido, trong lúc đó anh nói với Usopp.

Izou: Mạng sống của hai người họ xin nhờ cậy cả vào cậu!! God Usopp!!

Usopp ngạc nhiên khi nghe những lời của Izou nhưng Usopp cũng cảm thấy lâng lâng trong lòng.

Usopp: Hả? Anh cũng biết tôi là ai à? Ok, đã có tôi lo đây rồi. Đi nào Hamlet.

Hamlet: Được!!

Chuyển cảnh sang tầng 3 của lâu đài, chỗ Raizo và Fukurojuju đánh nhau. Lửa đã lan tới khu vực này. Raizo và Fukurojuju mặt đối mặt nhưng đang đứng im không làm gì được do cả hai bị trúng thuật trói của nhau.

Spoil đầy đủ One Piece chap 1036: Zoro lựa chọn trở thành Vua địa ngục sau khi đánh bại King - Ảnh 6.

Fukurokuju: Giả trừ cái "Thuật Ký Sinh" của ngươi ngay cho ta!!

Raizo: Hộc... Hộc… Ngươi làm trước đi chứ...!!

Lửa đã bén vào cái đai lưng của Raizo và khiến nó bốc cháy.

Fukurokuju: Xem ra là may mắn đã đứng về phía ta rồi!! Ngươi chết cháy đến nơi rồi. "Cái chết" của ngươi sẽ giải trừ thuật của ngươi cho ta!!

Raizou: Ta là một gia thần của lãnh chúa Oden!! Dăm ba cái lửa thế này chả là cái nghĩa địa gì với ta hết!!

Chuyển cảnh sang lầu hai của "kho báu vật". Orochi đang nằm dưới sàn nghe Komurasaki chơi đàn shamisen.

Orochi: Ta chẳng còn biết đây là thật hay đang mơ nữa… Fukurokuju lâu thế không biết!! Cả hòn đảo sắp nổ tung đến nơi rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Komurasaki: Có chuyện gì vậy ạ?

Orochi: À... không có gì đâu. Komurasaki ơi! Nàng chơi cái bài đó nhé! Cái bài yêu thích của ta ý.

Komurasaki: Xin theo ý người.

Chuyển cảnh sang chỗ tầng hầm thứ 2, Apoo và Inbi đang tháo chạy.

Apoo: Xin lỗi nhé Zanki!! Vĩnh biệt Drake!!

Tên CP0 cao vừa đánh bại Zanki còn tay CP0 sếp cũng đã hạ gục Drake. Tay CP0 sếp mặt mũi cũng máu me be bét còn Drake hiện đã bất tỉnh.

Tay CP0 sếp: Đúng là chẳng dễ dàng gì...!! Không ngoài dự tính...

Spoil đầy đủ One Piece chap 1036: Zoro lựa chọn trở thành Vua địa ngục sau khi đánh bại King - Ảnh 7.

Tên CP0 cao: Apoo đã trốn thoát...

Ốc Sên truyền tin của chúng reo lên, là cuộc gọi của tên CP0 đang ngồi trong phòng khách.

Tên CP0 kia: Hai người đã tóm được Nico Robin chưa...?

Tay CP0 sếp: Bọn ta đang làm đây.

Tay CP0 kia: Hai người phải mau lên để ta còn rút khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Bọn "Ookanban" đã bị đánh bại rồi đó!! Nếu bọn "Thế Hệ Mới" giành phần thắng trong cuộc chiến này thật, thì nó sẽ càng khiến "những sự kiện" đang xôn xao trên khắp thế giới thêm chấn động. Những gì sắp diễn ra trong ít phút tới sẽ khiến cả thời đại dịch chuyển...!!

Song song với cuộc đối thoại của CP0, truyện lướt liệt kê một loạt các nhân vật: Sanji (lông mày đã bình thường trở lại), Killer, Bepo, Zoro, Law, Big Mom và Kid. Tay CP0 sếp đáp lại.

Tay CP0 sếp: ... Phải, không sai. Nhưng… con người thì cũng chỉ đến thế này là cùng thôi...

Spoil đầy đủ One Piece chap 1036: Zoro lựa chọn trở thành Vua địa ngục sau khi đánh bại King - Ảnh 8.

Chuyển cảnh sang nóc đảo Oni, Luffy và Kaido vẫn đang dùng Haki bá vương choảng nhau kinh thiên động địa.

Luffy: Gomu Gomu no

Luffy định lao vào đấm Kaido thì bị Kaido dùng chùy đánh bật ra. Luffy tiếp tục lao vào tấn công.

Luffy: Gomu Gomu no

Luffy vừa chuẩn bị quyền vừa tung cước, Kaido tiếp tục dùng chùy chặn cú đá của Luffy. Rồi Kaido bổ chùy thẳng vào đầu Luffy, Luffy vẫn tiếp tục phản công.

Luffy: Roc Gun!!!

Luffy đấm thẳng vào mặt Kaido. Cả hai cùng ngã lăn ra đất rồi cùng bật dậy.

Luffy: Hộc... Hộc...

Kaido: Worororo. Khà… khà...

Luffy: Ha ha ha ha ha ha...!!

Kaido: Hà...Hà…!!

Luffy và Kaido nhìn nhau rồi cười sảng khoái.

Luffy: Hộc... Hộc… Sảng khoái thật đấy!!

Kaido: Công nhận!!!

Spoil đầy đủ One Piece chap 1036: Zoro lựa chọn trở thành Vua địa ngục sau khi đánh bại King - Ảnh 9.

Hết chương này. Tiếp tục trong chương sau.

Nguồn: Hội những người ăn ngủ cùng One Piece