Spoil đầy đủ One Piece chap 1026: Jack bại trận, Luffy dùng Haki chẻ đôi bầu trời

Haku  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/09/2021 02:10 PM

One Piece chap 1026 đã mang tới cho khán giả rất nhiều thông tin hấp dẫn.

Tựa đề One Piece chap 1026 này tạm để là: "Thời khắc quan trọng".

Trang bìa chap mới tuần này tiếp tục là tranh theo yêu cầu của độc giả với nội dung: Nami và Leo may một chiếc áo phông cho một chú sư tử con. Chú sư tử con này đã đi cùng với bố đến cửa hàng "May đo cao cấp Nami". Hình trên cái áo đang làm này thì y cái hình sư tử hoa hướng dương do cô Bell-mère thêu ở trên cái váy mà Nami mặc lại của Nojiko khi còn bé.

Spoil đầy đủ One Piece chap 1026: Jack bại trận, Luffy dùng Haki chẻ đôi bầu trời - Ảnh 1.

Tại kinh thành Hana, dân chúng vẫn đang tận hưởng trong lễ hội. Ông Tenguyama hỏi cô bé Toko là có thấy vui không, Toko vừa ăn kẹo vừa bảo là có.

Có hồi tưởng ngắn về lúc Tama cùng Speed lên thuyền từ Wano đi đảo Oni. Tama nói ông Tenguyama rằng cô bé sẽ tới đó hỗ trợ mọi người, cô bé cũng không biết là liệu mình có thể quay trở về được hay không. Speed nói là mình nhất định sẽ bảo vệ Tama. Trở lại hiện tại, ông Tenguyama lo lắng không biết tình hình Tama giờ có ổn không.

Spoil đầy đủ One Piece chap 1026: Jack bại trận, Luffy dùng Haki chẻ đôi bầu trời - Ảnh 2.

Mây mù đã che kín bầu trời phía trên kinh thành Hana, nên dân chúng ở đó không một ai hay biết rằng đảo Oni đã sắp sửa đáp thẳng xuống đó.

Chuyển cảnh lên tầng thượng của đảo Oni. Một cyborg của đội Marys bên quân Kaido đang quan sát tình hình chiến trường để thuật lại xuống cho bên dưới, giọng hắn vang đi khắp cả lâu đài.

"Sau đây là báo cáo về con rồng bí ẩn. Ở trên tầng thượng lúc này có Yamato thiếu gia đã bị thương. Trên bầu trời thì là một cảnh tượng vi diệu... song long đối đầu. Con rồng màu xanh là sếp Kaido. Còn Luffy Mũ Rơm thì đang cưỡi trên một con rồng hồng."

Yamato nhìn Momonosuke và nhớ lại một số điều mà Momonosuke đã nói khi còn là một đứa trẻ con.

Momonosuke: "Chỉ còn cách đệ biến thành một con quái vật giống như hắn... thì đệ mới có thể giúp sức được cho mọi người!!"

Tên Marys tiếp tục trình bày là mình vẫn chưa rõ danh tính của con rồng hồng nhưng chắc chắn nó là địch.

Queen bất ngờ sau khi nghe báo cáo. Queen: "Yamato chính là đứa đã cầm chân sếp Kaido?"

Quay trở lại trận chiến giữa hai con rồng. Kaido há miệng chuẩn bị bắn chưởng "Bolo Breath". Luffy bảo Momonosuke là mau bắn chưởng lại đi chứ nhưng Momonosuke bảo là chả biết làm nó như thế nào. Kaido tung chưởng và Momonosuke thì may mắn né được kịp trong đường tơ kẽ tóc.

Spoil đầy đủ One Piece chap 1026: Jack bại trận, Luffy dùng Haki chẻ đôi bầu trời - Ảnh 3.

Luffy nói nhỏ với Momonosuke cái gì đó làm nhóc ấy khá bất ngờ rồi Luffy phi thẳng vào Kaido. Luffy tấn công với chiêu "Gomu Gomu no Elephant Gun" và đấm dập đầu Kaido xuống đất. Momonosuke nhớ lại cái mà Luffy vừa nói với mình.

Luffy: "Momo này!! Ngoạm lấy Kaido!!"

Momonosuke: "Đệ không thể, đệ không thể...!! Đệ...!!"

Momonosuke nhớ lại là sau khi phụ thân Oden của mình mất thì Kaido đã tấn công lâu đài và đả thương mẫu thân của mình ra sao. Nó đã tiếp thêm cho Momonosuke dũng khí để lao vào ngoạm Kaido một phát thật mạnh.

Kaido: "Grào!!!". Kaido gầm lên, Momonosuke nhớ lại lúc Kaido nói cha mình là một tên lãnh chúa ngu xuẩn và lại càng cắn mạnh hơn.

Rồi Kaido quay lại và trông vô cùng tức tối. Kaido: "Ngươi đang làm cái quái gì thế hử?"

Tuy Momonosuke sợ lắm nhưng vẫn quyết tâm không nhả ra.

Momonosuke: "Wano Quốc đã bị hủy diệt trong tay ngươi. Ta phải chặn đứng ngươi lại. Phụ thân ta đã...!! Mẫu thân ta đã...!!"

Trước tình thế này thì Yamato toan lao tới giúp Momonosuke nhưng Luffy đã nhanh chân hơn. Luffy tung quyền thọi thẳng vào mặt Kaido.

Luffy: "Giỏi lắm Momo."

Chuyển cảnh sang lầu 2 kho báu vật. Do trăng đã bị mây trên trời che kín nên Inuarashi đã mất dạng Sulong và đang kiệt sức.

Jack: "Rồng đã gọi ra mây giông... Đêm nay trăng sẽ không sáng được đâu. Hộc... Hộc... Ngươi mà ra thêm được một chiêu nữa... khả năng là sẽ đả bại được ta đấy!"

Inuarashi: "..."

Nekomamushi cũng lâm vào tình thế giống Inuarashi, ông ấy cũng đã mất dạng Sulong và đang kiệt sức. Perospero tay lăm lăm một cây rìu kẹo lớn và nói.

Perospero: "Đừng đổ lỗi cho mặt trăng nhé...! Là tại ngươi kém may mắn rồi! Perorin ♪"

Nekomamushi: "..."

Perospero: "May mắn của ta lớn hơn ngươi nhiều ông trùm Neko à!"

Carrot và Wanda chứng kiến trong bất lực. Carrot: "Lão đại Nekomamushi đã mất dạng Sulong rồi."

Tiếng của Luffy bỗng vang vọng khắp lâu đài (chắc là qua tên cyborg Marys nọ).

Luffy: "Momo!!"

Các samurai: "Hả? Momonosuke thiếu gia?"

Luffy: "Kẻ mà nhóc vừa ngoạn là một trong Tứ Hoàng đấy! Vậy thì nhóc còn phải sợ cái gì trên đời này nào?"

Momonosuke: "Không có..."

Yamato: "..."

Momonosuke: "Không có ạ!!!"

Luffy: "Tiến lên!! Nhóc có thể bay được!!"

Momonosuke: "Vâng!!"

Luffy: "Hãy chặn đảo Oni lại."

Có cảnh Zoro & Sanji vừa đánh vừa biết chuyện con rồng hồng chính là Momonosuke.

Luffy: "Kaido đã có anh xử lý! Anh chắn chắn sẽ thắng!!!"

Luffy đối mặt với Kaido trong dạng rồng, ông ta đang rất nóng máu.

Các samurai đang vui mừng sau khi nghe những lời Luffy vừa nói và tin tốt về Momonosuke.

Các nhân vật khác như Tama, Nami và Franky cũng đều đã được nghe tin.

Spoil đầy đủ One Piece chap 1026: Jack bại trận, Luffy dùng Haki chẻ đôi bầu trời - Ảnh 4.

Big Mom: "Ma~~~mamamama!! Hai đứa các ngươi nghe rồi chứ? Thắng nhóc này có khiếu hài hước lắm!!"

Kid: "Tất nhiên là bọn ta đã nghe rất to và rõ!"

Law: "Cậu ta đang làm cái trò khỉ gì thế này?"

Kaido về dạng người rồng và lao vào tấn công Luffy.

Kaido: "Giờ ngươi vẫn còn tin là mình có thể đánh bại được ta sao?"

Luffy: "Chừng nào ta còn sống thì chừng đó vẫn là còn có thể!"

Kaido vung chùy còn Luffy tung quyền và cả hai đều kèm Haki bá vương. Chấn động mạnh tới độ đánh tạt cả mây chẻ đôi bầu trời.

Spoil đầy đủ One Piece chap 1026: Jack bại trận, Luffy dùng Haki chẻ đôi bầu trời - Ảnh 5.

Tên Marys kia vừa báo cáo lại sự việc xuống toàn lâu đài xong thì cũng lăn ra ngất do ảnh hưởng của Haki bá vương.

Sau chấn động thì trời quang mây tạnh lại thấy trăng sáng vằng vặc. Jack và Perospero thấy trăng và bất ngờ khi khi Inuarashi và Nekomamushi lại hóa được lên Sulong...

Inuarashi: "Ngươi vừa nói cái gì ấy nhỉ...?"

Nekomamushi: "Giờ may mắn của ngươi nó chạy đi đâu rồi...?"

Inuarashi và Nekomamushi: "Oden Nhất Kiếm Phái", Nekomamushi: "Nikoneko Bam", Inuarashi: "Inu-spire".

Nekomamushi táp một đòn mạnh làm Perospero rách toạc cả mũ và tan nát cánh tay kẹo. Inuarashi dùng thanh kiếm dưới chân như một ngọn giáo đâm xuyên qua bụng Jack.

Con trai cả của băng hải tặc Big Mom, Perospero đã bị đánh bại. Một trong ba Ookanban của băng Bách Thú, "Jack Hạn Hán" đã bị đánh bại.

Spoil đầy đủ One Piece chap 1026: Jack bại trận, Luffy dùng Haki chẻ đôi bầu trời - Ảnh 6.

Gần tòa nhà chỗ Inuarashi và Jack đánh nhau, thì có một cánh cửa hé ra. Chính là Orochi, hắn đang âm thầm theo dõi cuộc chiến.

Orochi: "Jack đã bị đánh bại hả? Mà cũng chả liên quan gì tới ta...!!"

Hết chương này. Tuần sau tiếp tục có truyện.

Nguồn: Hội những người ăn ngủ cùng One Piece