Solo: A Star Wars Story - Chương mở đầu hấp dẫn về cuộc đời của chàng lãng tử

Hải Stark  - Theo Helino | 27/05/2018 0:00 AM

Đây có lẽ là bộ phim Star Wars ít được mong chờ nhất, không chỉ vì nó là một ngoại truyện, mà còn vì lùm xùm từ diễn viên, kịch bản các thứ, đến nỗi chẳng mấy ai tin Solo sẽ là một phim ngoại truyện xem được, ít ra là như Rogue One. Ấy thế nhưng, theo ý kiến của tôi, Solo chưa phải một phim xuất sắc, nhưng nó là một phim xem ổn, và nó tốt hơn tôi nghĩ nhiều. Và nói thật tôi thích Solo hơn Rogue One một chút. Và thực sự Solo là một phim thế nào? Mời các bạn đến với phần đánh giá chi tiết không spoil sau đây.

Đầu tiên, nói về cốt truyện. Solo có một cốt truyện rất đơn giản, không màu mè, dài dòng hay xoắn não, đúng nghĩa cốt truyện để giải trí. Bộ phim kể về những ngày đầu bước chân vào giới ngoài vòng pháp luật của anh chàng Han Solo (phim cũng giải thích tại sao Han lại có cái tên Han Solo - khá là thú vị đấy nhé). Lý do để thanh niên Han trở thành một kẻ ngoài vòng pháp luật khá hợp lý, tuy rằng hơi hơi khiên cưỡng một chút. Nói chung cái cốt truyện của Solo gợi đến những bộ phim cao bồi, tình cảnh chàng thanh niên vô tình dính vào cuộc chiến giữa các băng đảng và phải tìm cách sống sót cũng như khẳng định bản thân. Cốt truyện đơn giản, mô típ thường thấy và khá dễ đoán, tôi nghĩ với một bộ phim thuần giải trí như Solo thì cốt truyện vậy là ổn.

Trước khi ra mắt thì Solo nhận khá nhiều sự chỉ trích về tạo hình của Han Solo và Lando Calrissian thời trẻ, vì nhiều người cho rằng họ "không có chất Han và Lando", hơn nữa việc Disney "xác nhận" Lando là một "pansexual" cũng góp phần thu về khá nhiều gạch đá cho Solo. Tuy nhiên, tin tôi đi, Han và Lando thời trẻ cực kỳ có duyên và tung hứng rất hợp rơ, không hề lố một chút nào (tất nhiên vẫn không thể vượt được những màn tung hứng của Han và Chewie).

Tông màu chính của Solo là tươi sáng, hài hước chứ không nghiêm túc như Rogue One nên hiển nhiên những tình huống hài hước có khá nhiều, nhưng hài khá hay và duyên chứ không kiểu cố tình kệch cỡm. Tất cả là nhờ các diễn viên phối hợp với nhau rất ổn, từ chính lẫn phụ. Nói thật thì người tôi lo nhất trong dàn cast là Emilia Clarke thì rất may là vai diễn của cô không đến nỗi tệ nhưng nhìn chung vẫn yếu hơn so với Han Solo của Alden Herenreich hay Lando của Donald Glover.

Phần hành động và kỹ xảo của Solo ở mức khá, kỹ xảo đẹp mắt, nhất là những cảnh trong vũ trụ của tàu Millenium Falcon (và trong phim chúng ta sẽ biết tại sao từ một con tàu hiện đại như nó mà thành tàn tạ đến vậy sau này). Tuy vậy, thực sự về phần nhìn thì không có gì nổi trội, không có bất cứ cảnh nào để lại cho tôi một ấn tượng mạnh về thị giác, dù tôi xem ở định dạng 3D. Những cảnh chiến đấu không quá nhiều, và cũng không quá mạnh mẽ, chỉ ở mức tạm được, tôi đã kỳ vọng nhiều hơn ở khoản này. Một điểm trừ nữa là dù phim hài hước là chủ đạo, nhưng tông màu của phim cực kỳ tối và số cảnh có tông màu thực sự sáng có rất ít, vì vậy, có thể bạn sẽ thấy có phần… đau mắt.

Âm nhạc của phim khá ổn, John Powell đã làm tốt phần việc của mình khi ông đã mix lại những bản nhạc huyền thoại của series Star Wars theo một phong cách mới, đậm chất "Solo" hơn, nhưng vẫn không có trường đoạn nào có âm nhạc gây ấn tượng mạnh, chung quy cũng do phim không có đại cảnh nào thật sự hoành tráng.

Vì là một phim Star Wars, nên dĩ nhiên Solo cũng có khá nhiều chi tiết gợi nhắc đến các phần phim cũ như tên các địa danh, nhân vật được nhắc đến. Và đương nhiên, một cameo của nhân vật cũ. Trước khi Solo ra mắt thì đã có rất nhiều dự đoán về cameo này, và tôi khẳng định 99% mọi người sẽ đoán sai trật lất khi cameo trong Solo cực kỳ bất ngờ và với fan Star Wars, rất thú vị! Và đoạn cameo này không phải chỉ đưa vào để tăng sự hứng thú cho fan như đoạn cameo trong Rogue One. Đoạn cameo này ngẫm lại khá quan trọng, vì nó mở ra một hướng đi mới để liên kết với phim chính, và chắc chắn sẽ liên kết đến những phim ngoại truyện tiếp theo. Bạn không tin? Hãy ra rạp xem Solo và tôi dám cá bạn cũng sẽ phải thốt lên: "Holy shit!" hay "What the fuck?" như tôi thôi.

Vậy tóm lại, có đáng xem Solo? Nếu bạn là fan Star Wars, có nên xem, vì nó tốt hơn kỳ vọng. Nếu bạn không phải fan? Cũng nên xem, vì Solo giải trí rất ổn, không cần xem những phim trước bạn cũng hiểu được, chỉ là sẽ không thấy hay bằng fan mà thôi. Nhưng nhìn chung, Solo vẫn là một phim giải trí cực kỳ ổn và thích hợp để xem giải trí thư giãn.