Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1005: Sanji “phế” hay chỉ là ý đồ bí mật của Oda? (P.1)

Haku  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/03/2021 02:30 PM

Cùng xem One Piece chap 1005 có gì thú vị nào!

Tranh cover One Piece chap 1005 tuần này là cảnh Katakuri đang chia sẻ sữa, donut và bánh cho một đám thú cưng đang đói bụng. Điều này cho thấy khi không bị quan sát bởi những người khác trên đảo, Katakuri luôn sẵn sàng trở về với bản chất ấm áp và tốt bụng của mình. Một chi tiết thú vị khác là cái tên chap Devil Child hay đứa trẻ ác quỷ dù là nói đến Robin, nhưng trên thực tế khi những đứa trẻ của Big Mom nhìn thấy cái miệng bị rách ra của Katakuri, anh cũng từng bị gọi là đứa trẻ có gương mặt của quỷ, khá là đồng cảnh ngộ với Robin.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1005: Sanji “phế” hay chỉ là ý đồ bí mật của Oda? (P.1) - Ảnh 1.

Đầu chap là cảnh Black Maria đang giăng bẫy Nico Robin bằng loại tơ có tên Hard Gum. Các tên kỹ năng của Oda luôn có hai tầng ý nghĩa và chiêu này cũng không ngoại lệ. Khi viết Hard Gum bằng kanji trong tiếng Nhật, kỹ năng này còn có nghĩa là "Giai điệu riêng của tôi".

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1005: Sanji “phế” hay chỉ là ý đồ bí mật của Oda? (P.1) - Ảnh 2.

Trong lúc chờ Robin dính bẫy, Black Maria có một màn tra tấn Sanji hết sức man rợ. Bỏ qua những chi tiết dễ chú ý, chúng ta hãy cùng quan sát phần thân nhện phía dưới của Black Maria. Cho đến nay vẫn chưa có một giải thích hợp lý nào cho việc một hệ Zoan như Maria lại sở hữu 2 phần cơ thể khác nhau tương tự như Gifters. Giả thuyết có khả năng nhất là Black Maria đã dùng tơ nhện để tạo ra một phân thân cho mình. Tuy nhiên khi nhìn vào vẻ mặt thèm thuồng Sanji của con nhện dưới đây, rất khó để nói đây là một phân thân hoàn toàn do Black Maria điều khiển.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1005: Sanji “phế” hay chỉ là ý đồ bí mật của Oda? (P.1) - Ảnh 3.

Chúng ta cùng bàn thêm về một chi tiết đắt giá trong chap 1005, đó là cảnh Sanji quyết định cầu cứu Robin. Trước hết mời bạn cùng xem lại hình ảnh này.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1005: Sanji “phế” hay chỉ là ý đồ bí mật của Oda? (P.1) - Ảnh 4.

Sau hình ảnh này, có vô vàn sự chỉ trích nổ ra, mà chủ yếu là về "độ phế’ của Sanji, khi từ một anh chàng ngầu lòi hay "gánh team" giờ đã suy sụp đến mức phải cầu cứu một cô gái. Thế nhưng theo tôi đó chỉ là những cái nhìn khá nông cạn về quá trình phát triển Sanji mà Oda đã xây dựng trong thời gian qua.

Trước đây, khi Robin bị CP9 bắt đi, cô đã từ chối mọi sự giúp đỡ đến từ băng Mũ Rơm, phủ nhận mọi sự liên quan đến nhóm Mũ Rơm vì sợ họ sẽ phải vì cô mà chống đối lại cả chính quyền thế giới. Tuy nhiên sau đó, cả băng vẫn không màng đến sự ruồng bỏ của Robin, mà đuổi theo sau cô đến tận đảo Công Lý và sẵn sàng đốt bỏ lá cờ Chính Phủ chỉ để mang cô trở lại bên mình.

Hiện tại, trường hợp Sanji cũng tương tự như vậy. Trong phần Whole Cake và Zou, khi biết tin gia đình đang tìm mình và biết mình trở thành quân cờ của một Tứ Hoàng, Sanji đã một mình đi tới Whole Cake. Sau đó, cũng vì lo lắng cho an nguy của đồng đội trước một Tứ Hoàng hùng mạnh như Big Mom, Sanji thậm chí còn đánh Luffy một trận, nói những lời mạt sát với cậu, sau đó bỏ đi và khóc một mình.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1005: Sanji “phế” hay chỉ là ý đồ bí mật của Oda? (P.1) - Ảnh 5.

Cả Robin và Sanji đều từng một lần lựa chọn rời bỏ đồng đội với suy nghĩ không muốn liên lụy đến họ, sau đó cũng đều đã từng được chính những người đồng đội đó không ngại khó khăn đến cứu giúp. Việc Sanji hô to Robin đến cứu, chính là bởi vì Sanji đã chấp nhận được việc một con người sẽ đều có điểm yếu, có những điều làm được và không làm được. Luffy không có bất kì kỹ năng sống nào, Zoro không thể đi đường một mình, Nami bị thu hút bởi tiền bạc, Usopp dễ dàng sợ hãi... Điểm yếu của Sanji chính là phụ nữ và Sanji đã chấp nhận sự thật đó.

Khi anh gọi tên Robin, chính là lúc anh bắt đầu tin tưởng hoàn toàn vào đồng đội của mình và cảm thấy hối lỗi vì khi ở Whole Cake đã không đặt niềm tin vào họ. Ở chiều ngược lại, Robin đã từng phải sống trong một tổ chức mà giữa các thành viên không hề đặt niềm tin vào nhau. Do đó, việc Sanji tin tưởng vào cô, chính là thứ mà cô mong mỏi nhất. Cảm giác là một gia đình, được tin tưởng hoàn toàn, có thể dựa dẫm lẫn nhau thật tuyệt vời.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1005: Sanji “phế” hay chỉ là ý đồ bí mật của Oda? (P.1) - Ảnh 6.

Có thể nói chap vừa rồi chính là một sự "trưởng thành" của Sanji. Trong arc này, có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy thêm những khoảnh khắc như thế này nữa ở những thành viên khác trong băng, chẳng hạn như Nami trước màn đe dọa của Ulti cũng là một khoảnh khắc như thế. Đừng đánh giá những gì Oda thể hiện chỉ trong một vài trang truyện, mà hãy xem toàn bộ quá trình của nhân vật, để thấy Oda đã dành cho mỗi thành viên trong băng Mũ Rơm những điều tốt đẹp như thế nào.