Bước vào trận đấu quyết định với GZ, MVK có ván đấu vươn lên dẫn trước và thậm chí họ đã có cơ hội kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0 nếu như các trụ cột của đội tuyển này thi đấu tập trung ở ván 2 như đã thể hiện ở ván 1. Chỉ có điều, kết quả là không thể thay đổi và SofM vào sân ở ván 3 cũng không thể giúp MVK có chiến thắng. Trận thua này khiến MVK bị loại, đồng thời kéo theo đó là loạt cột mốc "đáng quên" cho SofM và cả đại diện đến từ VCS.

MVK rời LCP Split 1 đầy tiếc nuối và thành tích cũng rất kém.
Theo đó, MVK chính thức trở thành đội đến từ VCS đầu tiên trong lịch sử không chỉ thua một đội đến từ LJL (SHG) mà thậm chí, khi xếp hạng chung cuộc, MVK còn xếp sau chính SHG để từ đó mất cơ hội đi tiếp. Đây là một thành tích vô cùng đáng tiếc. Chưa kể, SHG cũng không thực sự là một đội tuyển quá mạnh và đại diện VCS duy nhất mà họ đánh bại chính là MVK.

MVK không chỉ bị loại mà họ còn thua một đội từ LJL và xếp sau chính đội này.
Ngoài ra, SofM cũng đánh dấu một cột mốc sự nghiệp đáng buồn, chính là từ khi thông báo trở lại, SofM chỉ đánh 2 ván cho MVK và đó đều là 2 ván thua, tỷ lệ thắng 0%. Có thể nói, màn comeback lần này không những không được như ý muốn, mà còn có thể nói là vô tình ảnh hưởng đến uy tín của SofM cũng như kết quả chung của MVK. Có lẽ chính các anti-fan của đội tuyển này cũng không nghĩ rằng đại diện đến từ VCS có thể thi đấu bạc nhược như thế.

Kể cả SofM cũng không giải quyết được hết vấn đề của MVK.
Không như GAM hay TSW đều có nhiều sự khởi sắc, nếu không muốn nói là tiến bộ so với mùa trước, MVK có vẻ như vẫn giậm chân tại chỗ. Đây mới là vấn đề lớn nhất của MVK hiện tại, và chỉ riêng việc SofM góp mặt cũng không thể nào giải quyết ngay lập tức. Nhưng rồi SofM và các học trò cũng vẫn phải cố gắng tìm ra lời giải, nếu không muốn tiếp tục một mùa giải nữa "xé nháp" như trong năm 2025 vừa qua.