Đời sống pháp luật | 24/01/2026 04:30 PM
Từng là cái tên gây không ít tranh cãi trong cộng đồng manga/anime toàn cầu, "Shota Oni" đã có một pha quay xe cực gắt khi chính thức thay đổi danh tính ngay trước thềm lên sóng vào năm 2025.
Mới đây, phía nhà sản xuất bản chuyển thể anime đã khiến cộng đồng fan ngỡ ngàng khi thông báo: Bộ phim sẽ không còn giữ tên gọi gốc vốn đã quá quen thuộc. Thay vào đó, tác phẩm sẽ chính thức ra mắt với tiêu đề mới toanh: "Ore to Yuu-nii!" (Tạm dịch: Tôi và anh Yuu).

Giải thích về màn đổi tên đầy bất ngờ này, tác giả Nakayama Miyuki đã có những chia sẻ rất thẳng thắn trên mạng xã hội. Ít ai biết rằng, Shota Oni thuở sơ khai chỉ là một dự án cá nhân được tác giả vẽ theo sở thích và đăng tải tự do.
Việc đặt tên Shota Oni ban đầu đơn giản là để gắn nhãn thể loại cho độc giả dễ nhận diện. Tuy nhiên, khi dự án được Square Enix mua bản quyền và tiến tới sản xuất anime quy mô lớn, cái tên quá trực diện này đã trở thành một "quả bom nổ chậm" về mặt pháp lý và truyền thông.
"Né tên để bảo vệ phim" – Bước đi khôn ngoan trước làn sóng chỉ trích
Nguyên nhân sâu xa của vụ việc chính là sự nhạy cảm xoay quanh từ khóa "SHOTA". Câu chuyện kể về mối quan hệ tình cảm giữa Tsubaki (học sinh tiểu học) và Yuu (học sinh trung học). Dù nội dung được đánh giá là lãng mạn nhẹ nhàng, nhưng bản manga gốc đã hứng chịu không ít "gạch đá" từ khán giả phương Tây.
Nhiều ý kiến cực đoan cho rằng việc lãng mạn hóa mối quan hệ lệch tuổi như vậy là không phù hợp. Trong bối cảnh anime đang vươn tầm thế giới, việc giữ lại một tiêu đề chứa từ ngữ gây tranh cãi được xem là sự mạo hiểm quá lớn.
Việc đổi tên thành Ore to Yuu-nii! mang lại cảm giác gần gũi hơn, tập trung vào sức hút của nhân vật và tình cảm anh em gắn bó, thay vì chỉ nhấn mạnh vào "tag" thể loại. Đây được xem là nỗ lực của nhà sản xuất nhằm xoa dịu những cái đầu nóng quốc tế và bảo vệ tầm nhìn nghệ thuật của tác giả khỏi những định kiến chỉ qua cái tên.
Dành cho những ai chưa biết, sau khi gây bão trên mạng xã hội, bộ truyện đã trở thành một trong những tựa sách tiên phong của nhãn hiệu Gangan BLiss thuộc "ông lớn" Square Enix vào năm 2021. Tính đến tháng 3/2025, manga đã ra mắt đến tập thứ 6 và duy trì một lượng fan trung thành đông đảo.

Bên cạnh thông báo đổi tên, một bức tranh minh họa đặc biệt từ tác giả Nakayama Miyuki cũng đã được phát hành để trấn an người hâm mộ. Dù tên gọi có thay đổi, nhưng linh hồn và những khoảnh khắc ngọt ngào của bộ phim vẫn sẽ được giữ vẹn nguyên.