Siêu cấp gánh tạ của LMHT là đây: Chơi chung với 2 'thần feed' chết 75 mạng, Brand Kim Cương 5 vẫn gánh đội giành chiến thắng

Loris CarryUs  - Theo Helino | 22/07/2018 03:50 PM

Câu chuyện với kết thúc ngọt ngào về tinh thần nỗ lực hết mình của một người chơi LMHT, dù phải chung team với những kẻ phá game cũng không bao giờ đầu hàng

Câu nói 'Đừng bao giờ đầu hàng khi nhà chính chưa nổ' quả thực rất đúng với trường hợp của anh chàng game thủ LMHT này. Bước vào trận đấu trong bậc xếp hạng Bạch Kim - Kim Cương nên có lẽ ngay cả trong mơ, người chơi này cũng không nghĩ rằng mình có thể gặp gỡ những đồng đội 'tạ' đến như thế.

Game thủ Lelles - Hiện đang giữ bậc xếp hạng Kim Cương 5 tại máy chủ LMHT châu Âu, mới đây đã thuật lại câu chuyện về mộ trận đầu có lẽ là hi hữu nhất trong đời. Lựa chọn cho mình Brand trong một meta mà lối chơi không xạ thủ đang được ưa chuộng ngay cả ở những trận Xếp hạng, bên cạnh đó là các quân bài Amumu, Nunu, Rammus và Ekko, đáng lẽ ra Elles đã có thể có một trận đấu tuyệt vời, với một đội hình giao tranh mẫu mực.

Siêu cấp gánh tạ của LMHT là đây: Chơi chung với 2 thần feed chết 75 mạng, Brand Kim Cương 5 vẫn gánh đội giành chiến thắng - Ảnh 1.

Elles là người chơi đang sở hữu bậc Xếp hạng Kim Cương 5 tại máy chủ châu Âu

Tuy nhiên cơn ác mộng ập đến khi 2 người chơi Nunu và Rammus thi nhau...hiến mạng cho đối phương. Trong khi ở đội hình địch lại sở hữu những vị tướng tăng tiến sức mạnh cực kỳ kinh khủng như Viktor, Irelia hay Pyke. Trận đấu chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đầy 30 phút, nhưng Team đối phương lại sở hữu tổng cộng tới 93 điểm hạ gục, trong đó Nunu và Rammus của Team Elles cũng nằm xuống tới 75 lần, bao gồm cả việc bị...quái đập chết.

Siêu cấp gánh tạ của LMHT là đây: Chơi chung với 2 thần feed chết 75 mạng, Brand Kim Cương 5 vẫn gánh đội giành chiến thắng - Ảnh 2.

Trận đấu kéo dài chưa tới 30 phút nhưng Nunu và Rammus đã nằm xuống tới 75 lần

Thua thiệt quá nhiều về chỉ số mạng hạ gục cũng như tiền chênh lệch, nếu là một người chơi thông thường thì có lẽ đã sớm 'gg' đầu hàng để mau chóng thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng Elles thì không. Anh và những đồng đội còn lại - Ekko và Amumu tiếp tục gồng mình chống đỡ sức mạnh của 5 người đối phương (7 người nếu tính cả hai 'thánh feed' nói trên).

Và một điều khó tin đã xảy ra, khi đội của Elles dần lật ngược thế cờ về cuối trận đấu và cuối cùng giành chiến thắng chung cuộc, dù tỉ lệ điểm hạ gục chỉ bằng 1/2 đối thủ (45 so với 93). Dĩ nhiên, hai người đồng đội quý báu của anh chàng này là Nunu và Rammus vẫn chẳng đóng góp được gì nhiều, vì với lượng trang bị ít ỏi thì gần như họ chỉ cần ló mặt ra là đã bốc hơi ngay lập tức.

Siêu cấp gánh tạ của LMHT là đây: Chơi chung với 2 thần feed chết 75 mạng, Brand Kim Cương 5 vẫn gánh đội giành chiến thắng - Ảnh 3.

Nhưng cuối cùng thì Brand vẫn 'gank tem' thành công

Chiến thắng đối thủ trong tư thế 3 đánh 5, thua thiệt quá xa về mạng hạ gục cũng như lượng tiền, trang bị chênh lệch, nhưng với sự quả cảm và nỗ lực hết mình cho tới phút chót, Elles cùng hai người chơi Ekko và Amumu đã chấm dứt cơn ác mộng của mình bằng một kết quả hết sức ngọt ngào.

Câu chuyện nói trên có lẽ cũng sẽ là động lực cho những game thủ chẳng may rơi vào tình thế thua thiệt quá nhiều trong một trận đấu có thể sốc lại tinh thần, và nỗ lực hơn nữa để tìm kiếm chiến thắng, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Và hãy nhớ 'Đừng bỏ cuộc khi Nhà chính còn chưa nổ'.