Sau trận bán kết giữa Boba Marines và Saigon Jokers, có 1 người đã khóc như thế đấy

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/08/2016 09:49 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có 1 sự thật đằng hậu trường ít người biết, người đàn ông đó cũng đã rơi nước mắt khi BM thua cuộc.

Như các bạn đã biết, vòng playoffs VCSA Mùa Hè 2016 đã kết thúc và để lại rất nhiều cảm xúc cho fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Dường như không ai quan tâm đến chuyện Saigon Jokers đã bảo vệ thành công chức vô địch. Người ta chỉ nhắc đến 2 trận thua của Boba Marines, sau tất cả bao nhiêu kỳ vọng, tại sao QTV và những người đồng đội lại để thua tan nát, không 1 bàn gỡ trước các đối thủ của mình.

Và đương nhiên, trong bất kỳ môn thể thao nào cũng vậy, khi 1 đội tuyển thua, HLV là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Liên Minh Huyền Thoại cũng không ngoại lệ, cũng vì thế sau trận thua trước SAJ ở Bán Kết. Huấn luyện viên Dương Nguyễn Duy Thanh ngay lập tức đăng đàn trên Facebook nhận trách nhiệm về bản thân mình.

Nhưng có 1 sự thật đằng hậu trường ít người biết, người đàn ông đó cũng đã rơi nước mắt khi BM thua cuộc. Chuyện này đã được quản lý của Boba Marines, anh Đặng Tuấn Linh kể lại khi có quá nhiều lời chỉ trích nhắm vào HLV Tinikun.

Thân gửi tới thằng em" Dị " của anh .Đáng lẽ anh chẳng bao giờ viết cái status này đâu, nhưng khi nhận được những ý kiến cũng như nhận xét của nhiều người về mày, a nghĩ mình cũng nên có quan điểm của riêng mình. Mặc dù anh biết mày chẳng bao giờ quan tâm người ta nói gì về mình, mày cứ sống và sống thế thôi.

Có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra nếu team mình chiến thắng , sẽ chẳng có những nghi ngờ, chỉ trích ,cũng như xét nét về mày. Nhưng...

Bắt đầu phải nói đến lúc vừa vòng bảng xong, Anh đã gọi điện cho mày, nhờ về huấn luyện cũng như chỉ tụi nó để team có kết quả tốt hơn ở play off, lúc đấy mày đã nói với anh những kế hoạch cũng như hướng phát triển cho tương lai của mày, nếu như mày nhận lời anh thì coi như mất đi rất nhiều cơ hội cho mình, mà nhưng cơ hội đó rất khó có được. Nhưng vì tụi nhỏ anh đã phải nói với mày một câu " em cứ suy nghĩ đi,cái này em cứ coi như là anh nhờ em giúp anh" ,mà anh biết đó cũng là lí do mà ngày hôm sau mày nhận lời vào TP.

Anh không rành về chiến thuật,cũng ko rành về game, nhưng anh chỉ biết từ lúc mày vào, team đã train như thế nào, mọi người ngồi lắng nghe và quyết tâm như thế nào.Đối với anh như vậy là đủ.

Còn về chuyên môn anh nghĩ team anh 5 thằng chấp nhận và lắng nghe mày dạy, đủ để chứng minh tất cả.

Sau trận bán kết, mày đã đứng trước mặt anh và khóc, rồi mày nói câu "Em xin lỗi anh, lỗi do em". Thì anh biết mày đã trưởng thành, bởi vì dù có hay không , thì mày cũng như anh , có những thời điểm không cần biết mình đúng hay sai, nhưng đã là anh tụi nó, thì phải chịu phần thiệt về mình.

Những lời bộc bạch của "người anh cả" team Boba Marines thực sự khiến chúng ta cảm động, có 1 cái nhìn khác về HLV Dương Nguyễn Duy Thanh. Anh đã bỏ qua tương lai hứa hẹn của mình, vào Tp. Hồ Chí Minh, tiếp sức cho Boba Marines. Thế nhưng nhiều lúc, không phải cứ quyết tâm là bạn có thể thành công.

Để có thể chiến thắng, bạn phải trải qua rất nhiều lần vấp ngã, thất bại. Khoảng thời gian HLV Tinikun đến với Boba Marines là chưa đầy 1 tháng, bạn không thể trở thành "siêu nhân", đánh bại mọi đối thủ trong chừng ấy thời gian được.

Anh biết mày đã hi sinh rất nhiều khi vào đây và anh cũng đã nợ mày không ít, nên anh chỉ muốn nói ra hết,trả lại công bằng cho mày, và ít nhất a cảm thấy không nợ mày quá nhiều.

Còn mấy thằng team anh nó có cảm thấy nợ mày hay không thì mấy đứa tự giải quyết với nhau, anh chỉ ước hôm nọ chúng nó đi tắm biển cá mập cắn chết hết chúng nó thôi..

Sau khi đọc những dòng chữ này, có lẽ đã đến lúc fan hâm mộ nên dừng những phán xét, chỉ trích nhắm vào HLV Tinikun. Bạn buồn khi Boba Marines thua trận, còn người đàn ông này đã rơi nước mắt khi nhìn những học trò của mình thất bại.