Sau thành công của "Mắt Biếc" đây là 5 tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh có thể được chuyển thể trong tương lai

Mirikatoji  - Theo Helino | 23/12/2019 04:30 PM

Bộ phim chuyển thể từ truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh- Mắt Biếc hiện đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu phim.

Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từ lâu đã là nguồn nguyên tác màu mỡ cho các nhà sản xuất chuyển thể thành phim. Như Kính Vạn Hoa, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua hay gần đây nhất là Mắt Biếc đều cho thấy sức hút riêng và được đông đảo các fan hâm mộ chào đón.

Và trong kho tàng đồ sộ của tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh vẫn còn vô số những cái tên tiềm năng có thể sớm được chuyển thể trong tương lai. Dưới đây là 5 tác phẩm đang được các fan ngóng chờ sẽ lên màn ảnh lớn trong thời gian tới.

1. Thiên Thần Nhỏ Của Tôi

Sau thành công của Mắt Biếc đây là 5 tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh có thể được chuyển thể trong tương lai - Ảnh 1.

Thiên thần nhỏ của tôi – một câu chuyện đượm buồn kể về những ngày đầu tình cờ quen nhau của đôi bạn Kha – Hồng Hoa khi Kha cùng bố mẹ và anh trai chuyển đến nơi ở mới, đó là ngôi nhà do thủ trưởng của bố Kha nhường lại.

Khi dọn về nhà mới, ngôi biệt thự mà cha mẹ Kha được cấp có một khu vườn rất đẹp. Nhưng không ngờ khu vườn này trước đó đã từng là một nơi thân thuộc với một cô gái nghèo sống trong ngõ hẻm gần đó.

Sau nhiều lần lẻn vào khu vườn có chủ mới, cô bé đã gặp phải một tai nạn. Bắt đầu từ đây, cuộc sống của Kha có nhiều thay đổi và mở ra nhiều bài học đẹp đẽ về tình bạn, lòng bao dung và sự hồn nhiên thấm đẫm nắng hè tuổi trẻ.

Với tất cả sự rung động, đằm thắm của những cảm xúc đầu đời và hương vị trong trẻo của thời ấu thơ; Thiên thần nhỏ của tôi hứa hẹn sẽ trở thành một tác phẩm điện ảnh thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả khi được chuyển thể lên màn ảnh rộng.

2. Ngồi Khóc Trên Cây

Sau thành công của Mắt Biếc đây là 5 tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh có thể được chuyển thể trong tương lai - Ảnh 2.

Ngồi khóc trên cây- lấy bối cảnh một ngôi làng ven sông thơ mộng, trong kỳ nghỉ hè của những cô cậu học trò. Vẫn là những triền đê, cái làng, cái quán, chợ… mà ta thường thấy trong những câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh, song ở "Ngồi khóc trên cây", tác giả đã dành cho tuổi mới lớn một câu chuyện rất trong trẻo.

Câu chuyện xoay quanh mối tình đầu của cô bé Rùa và chàng sinh viên ở quê đang theo học ở thành phố. Mối tình đầu trong veo ấy, sự ngượng ngùng, không dám bày tỏ, công khai tình cảm, cái cách họ giấu giếm tình cảm, không dám làm cho nhau buồn chính là biểu hiện cho những khát khao về một mối tình thơ ngây, đẹp đẽ.

Đây có thể xem là tác phẩm hiếm hoi của nhà văn mà các nhân vật có đời sống nội tâm sâu sắc, câu chuyện có nhiều chi tiết khốc liệt thay vì lãng mạn, nhẹ nhàng như phong cách quen thuộc của ông.

3. Chuyện Xứ Lang Biang

Sau thành công của Mắt Biếc đây là 5 tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh có thể được chuyển thể trong tương lai - Ảnh 3.

Chuyện Xứ Lang Biang từng được gọi vui là Harry Potter phiên bản Việt. Câu chuyện kể về chuyến phiêu lưu kỳ thú của hai nhân vật chính tên Nguyên và Kăply bị lạc vào xứ phù thủy Lang Biang và tình cờ trở thành hai "Chiến binh giữ đền" có nhiệm vụ tiêu diệt phe Hắc Ám. Tuy được đặt vào bối cảnh là thế giới phù thủy đầy huyền bí nhưng tên của các nhân vật lại mang đậm màu sắc Tây Nguyên.

Với chủ đề mới lạ, kì thú, Chuyện Xứ Lang Biang chắc chắn sẽ thu hút nhiều khán giả nếu được chuyển thể thành phim.

4. Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

Sau thành công của Mắt Biếc đây là 5 tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh có thể được chuyển thể trong tương lai - Ảnh 4.

Là tác phẩm bán rất chạy và nhận Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2010, thật khó hiểu khi Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ vẫn chưa được chuyển thể thành phim.

Tác phẩm gồm những câu chuyện nhỏ xoay xung quanh 4 đứa trẻ trong cùng một khu xóm là con Tủn, con Tí sún, thằng Hải cò và thằng cu Mùi. Trong đó, người kể chuyện là cu Mùi dưới hình thức kể của "thằng cu Mùi" lúc bé và nhận xét, đánh giá của "ông Mùi" khi đã gần 50 tuổi.

5. Trại Hoa Vàng

Sau thành công của Mắt Biếc đây là 5 tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh có thể được chuyển thể trong tương lai - Ảnh 5.

Trại Hoa Vàng xoay quanh Chuẩn - một cậu học sinh trong giai đoạn vị thành niên và không thông minh lắm, học tại trường cấp 2 nổi tiếng "học dốt". Nhưng thật bất ngờ, cậu thi đậu vào trường cấp 3 Trần Cao Vân chứa hầu hết là học sinh giỏi với sự ngạc nhiên, sửng sốt và vui mừng của gia đình.

Chuẩn gặp được một nhóm "nữ quái" lớp 10A2, gồm: "Liên móm", Thùy Dương và Cẩm Phô. Trong đó có Cẩm Phô là một cô gái hiền lành, dễ thương bảo vệ cậu khỏi những câu trêu chọc của "Liên móm". Nhờ vào hai người bạn thân "Phú ghẻ" và Cường từ cấp 2, Chuẩn và Cẩm Phô trở thành một cặp.