Sau những gì đã thể hiện, đây là lần đầu tiên SKT T1 thừa nhận đội mình luôn thua trong giai đoạn đầu trận

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/03/2017 06:45 PM

Quỷ Vương Lee "Faker" Sang-Hyeok - người chơi đường giữa của SKT T1 vẫn không hài lòng ngay cả khi chiến thắng tới 2 lần trước KT Rolster.

Như bạn đọc đã biết, Chủ Nhật, 05/05 vừa qua là lần thứ hai mà SKT T1 đã đánh bại siêu đội tuyển KT Rolster trong loạt trận "Derby ngành viễn thông" cực kỳ khốc liệt. Mặc dù người hâm mộ và cả các game thủ chuyên nghiệp đều gọi đó là cuộc đối đầu đỉnh cao nhất thời điểm hiện tại thì Faker - người được gọi là Quỷ Vương, nhìn tựa game này theo một cách vô cùng khác với người bình thường lại nói rằng:

"Trong trận đấu, rất nhiều sai lầm đến từ cả hai đội. Chúng tôi chiến thắng không phải vì chúng tôi chơi tốt mà là vì chúng tôi mắc ít sai lầm hơn. Lần sau tôi sẽ phải làm tốt hơn nữa".

Người chơi đường trên mới của SKT T1 - Huni cũng đạt được MVP trong một ván đấu và được phỏng vấn cùng với Faker. Trong cuộc phỏng vấn, Huni đã đem tới cho người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại một cái nhìn sâu hơn về trận đấu đỉnh cao giữa SKT T1 và KT Rolster:

"Tôi thừa nhận rằng chúng tôi đang yếu trong khâu kiểm soát trận đấu, đã có rất nhiều trận đấu chúng tôi đã phải tìm kiếm cách để chiến thắng chứ không hề hoang mang trong lo sợ. Tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi chơi không ổn định ở giai đoạn đầu trận đấu, chúng tôi có thể làm tốt hơn kể từ giai đoạn giữa và cuối trận, vượt qua cả những điều bất lợi xảy ra ở giai đoạn đầu".

Là người chơi đường trên của đội tuyển đã từng 3 lần vô địch thế giới, Huni phải đối mặt với áp lực rất lớn từ phía Song "Smeb" Kyung-ho - người chơi đường trên giỏi nhất thế giới năm 2016. Tuy nhiên, sự tự tin của Huni chính là thứ mà anh chàng này cảm thấy tự hào, chưa bao giờ mất đi kể cả đã từng thua Smeb trước đó đi chăng nữa.

"Ngay cả trước trận đấu với KT Rolster, tôi vẫn nghĩ là tôi có thể giành chiến thắng trước Smeb vì tôi đã có kinh nghiệm, chính vì vậy tôi không hề cảm thấy áp lực khi thi đấu với cậu ấy. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng nếu như lần gặp nhau đầu tiên vào ngày 02/03, tôi có thể không chơi tốt thì tôi vẫn còn cơ hội sửa sai lỗi lầm của mình vào ngày 05/03. Thậm chí, tôi còn sẵn sàng ra và nhường vị trí đường trên cho Profit để ngồi dự bị nếu như mình thi đấu không tốt".

Kết thúc cuộc phỏng vấn, Faker đã cho tất cả những người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới biết rõ lập trường của mình trước khi bước vào vòng Playoff và nói rằng: "Tôi cảm thấy rất vui khi giành chiến thắng vì tôi biết, những người hâm mộ của mình cũng cảm thấy rất vui".

"Đến chính tôi còn không chắc chắn được là mình sẽ thắng hay thua trong ngày hôm nay. Thế nhưng, tôi rất vui vì đã giành chiến thắng vì tôi biết, điều đó khiến họ cảm thấy bớt lo lắng. Vẫn bình thường như các mùa trước, thay vì nghĩ rằng đây là trận đấu quan trọng, tôi chỉ nghĩ rằng mình phải làm gì đối với KT Rolster khi gặp họ trong vòng Playoff hay thậm chí là trận chung kết".