Sau khi bị VTV “cà khịa” cực gắt về thái độ xin lỗi, Thơ Nguyễn chứng tỏ thành ý bằng bức thư tay 520 chữ

Kayle  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/03/2021 02:01 PM

Bức thư viết tay xin cúi đầu nhận lỗi của Thơ Nguyễn được ekip công khai trong video Tạm biệt vừa qua.

Vụ việc Thơ Nguyễn quay clip xin vía học giỏi sau khi được đăng tải trên nền tảng TikTok đã nhận phải nhiều sự chỉ trích từ cộng đồng mạng cũng như đại bộ phận phụ huynh. Mặc dù đã lên tiếng giải thích, trần tình vụ việc cũng như quay video xin lỗi nhưng nữ YouTuber có gần 9 triệu người follow này vẫn tiếp tục vấp phải sự phản ứng của người xem về thái độ thiếu thành ý, không khác nào "xin lỗi cho có".

Ngay trên bản tin của VTV, Thơ Nguyễn đã bị "cà khịa" cực gắt thế này: "Tuy nhiên, em không là nàng thơ, em chỉ là YouTuber kiêm TikToker, kiêm suýt thành luật sư thế nên lời xin lỗi này của Thơ Nguyễn chỉ càng như đổ thêm dầu vào lửa khiến cho sự phẫn nộ của cộng đồng tăng cao. Giống như lời bài hát: 'Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi, mình xin lỗi, được chưa?'".

Sau khi bị VTV “cà khịa” cực gắt về thái độ xin lỗi, Thơ Nguyễn chứng tỏ thành ý bằng bức thư tay 520 chữ - Ảnh 1.

Một bức ảnh trước đó được đăng trên Fanpage của VTV.

Việc bị nhà đài “nhắc nhở” cũng ngay lập tức được nữ YouTuber tiếp thu triệt để. Trong video “Tạm biệt” mới đăng tải trên kênh Thơ Nguyễn, bên cạnh việc xin lỗi phụ huynh, các em nhỏ; thông báo chính thức tắt chế độ kiếm tiền của kênh đồng thời nói lời chào tạm biệt sau 5 năm hoạt động, đại diện kênh gần 9 triệu lượt follow này còn truyền tải đến khán giả bức tâm thư viết tay của nữ YouTuber:

“Bình Dương, ngày 15/3/2021,

Gửi quý phụ huynh cũng toàn thể các em yêu quý của chị!

Đầu tiên, em xin cúi đầu nhận lỗi với quý phụ huynh cùng các em. Em nhận lỗi vì nhiều điều trong đó có sự không xuất hiện của em trong ngày hôm nay. Em biết rằng, mọi người muốn em đích thân ra nói những lời này nhưng em mong mọi người thông cảm cho em vì em chưa thể làm được điều đó lúc này.

Khi viết lá thư này, tâm trạng của em đang rất rối bời nên câu chữ còn lủng củng nhưng em tin quý phụ huynh có thể cảm nhận được tấm lòng em. 

1000 lời xin lỗi em có thể nói ra được nhưng chắc chắn không thể bù đắp được sự tổn thương, thất vọng từ mọi người. Sự việc cụ thể em có nhờ Bảo giải thích trong video trước nhưng dù đúng hay sai thì em vẫn là người có lỗi. Lỗi lớn nhất của em chính là sự thiếu sót của bản thân mà gián tiếp gây ra những tổn thương cho các em nhỏ. 

Sau khi bị VTV “cà khịa” cực gắt về thái độ xin lỗi, Thơ Nguyễn chứng tỏ thành ý bằng bức thư tay 520 chữ - Ảnh 2.

Em biết mọi người yêu trẻ em và em cũng vậy. Thật tâm chưa bao giờ em muốn gây bất kỳ tổn thương nào cho các bé. Tâm em luôn hướng tới những điều tốt đẹp nhất cho các em. Có thể cách truyền tải và quan điểm của em chưa phù hợp nhưng tâm tâm em nếu có một chút sai trái nào em xin nhận mọi hậu quả của pháp luật, lương tâm và thượng đế.

Dù là vậy nhưng với cách truyền tải sai thì một lần nữa em cúi đầu xin lỗi anh chị và các bé.

Em cũng hiểu rằng em đang gánh trên vai một trọng trách quá lớn. Đôi khi em thấy nó lớn hơn những gì em có thể làm. Ngoài xin lỗi em còn rất biết ơn tới mọi người. Đặc biệt là các em nhỏ và các bậc phụ huynh đã không bỏ rơi em trong lúc khó khăn nhất. Thật sự biết ơn thôi thì không thể diễn tả được cảm xúc của em lúc này.

Em tuy không dám lên mạng trong những ngày qua nhưng vẫn biết có nhiều bạn luôn bên cạnh em, tha thứ cho em và mong em quay trở lại.

Sau khi bị VTV “cà khịa” cực gắt về thái độ xin lỗi, Thơ Nguyễn chứng tỏ thành ý bằng bức thư tay 520 chữ - Ảnh 3.

Khi nói về sự biết ơn này, thực sự em đã rớt nước mắt. Nhờ có lời động viên từ các em, sự thấu hiểu từ mọi người mà em như được tái sinh lần nữa. Em không biết rằng liệu mình có đủ dũng khí đi tiếp không nhưng em sẽ không bao giờ quên mọi người vì đã không bỏ rơi em lúc tuyệt vọng.

Dù không làm YouTube nữa thì em vẫn hướng thiện, vẫn không từ bỏ những điều tốt đẹp để hồi hướng đến tất cả các em nhỏ đã đồng hành với em. 

Cuối thư em xin phép được cúi đầu xin lỗi, cúi đầu cảm ơn và tạm biệt các em.

Thơ Nguyễn”.

Sau khi bị VTV “cà khịa” cực gắt về thái độ xin lỗi, Thơ Nguyễn chứng tỏ thành ý bằng bức thư tay 520 chữ - Ảnh 4.

Với sự chân thành này, Thơ Nguyễn mong nhận được sự tha thứ từ cộng động mạng sau những vụ việc gần đây. Trước đó, cô và ekip đã ẩn đi các video và tắt chức năng kiếm tiền trên kênh YouTube, đây là quyết định khiến Thơ Nguyễn cảm thấy nhẹ nhõm. 

Sau khi bị VTV “cà khịa” cực gắt về thái độ xin lỗi, Thơ Nguyễn chứng tỏ thành ý bằng bức thư tay 520 chữ - Ảnh 5.

Kênh YouTube hiện tại của Thơ Nguyễn.