Trong buổi chiều ngày cuối cùng của tháng 02/2026, DK đã thất bại trước BNK với tỉ số có phần khá bất ngờ 0-3. Trận thua cũng chấm dứt hành trình đầu năm của ShowMaker và các đồng đội, đồng thời giúp BNK trở thành đội tuyển thứ hai đại diện LCK tham dự First Stand sắp tới cùng với Gen.G. Tuy nhiên, bên cạnh màn thể hiện kém hơn hẳn của các tuyển thủ DK, đây đã là lần thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp Smash thất bại trước Diable. Và cả 2 lần chỉ gói gọn trong vòng chưa đầy 1 năm.

Trong chưa đầy 1 năm, Smash đã đụng độ Diable 2 lần.
Cụ thể, ở lần trước, Smash trong màu áo T1 đã đối đầu với BNK của Diable trong khuôn khổ Regular Seasons 2025. Và thực tế, trong cả 2 ván đấu được ra sân, Smash không thể hiện được gì nếu không muốn nói là bị Diable hủy diệt ngay từ giai đoạn đi đường. Nếu Diable khi đó không quá "hừng", có thể BNK đã kết thúc trận đấu với tỉ số 2-0 và không hề có cả chuyện Gumayusi vào thay ở ván quyết định.

Và không chỉ đánh bại mà Diable hoàn toàn triệt tiêu mọi sức mạnh của Smash.
Và trong trận đấu vừa qua, Smash cũng bị Diable hủy diệt ngay từ giai đoạn laning ở 2/3 ván đấu. Chỉ có ván thứ 3 quyết định là Smash phần nào "dễ thở". Nhưng tuyển thủ này sau đó cũng không thể làm gì hơn khi thế trận đã mất hẳn vào tay BNK chỉ sau vài phút đi đường.

Diable sẽ còn đụng độ Smash thêm rất nhiều lần nữa.
Và một sự thật là, trong thời gian tới, Smash sẽ càng có nhiều trận đối đầu Diable hơn nữa. Trong bối cảnh cả hai đội đều đang giàu tiềm năng cạnh tranh các suất dự EWC, CKTG... thì rất có thể trong tương lai, họ sẽ đụng độ luôn cả trong các trận BO5 và cuộc đối đầu giữa 2 AD trẻ sẽ có thể định đoạt kết quả trận đấu.