Sau gần 20 năm ngủ quên, huyền thoại PS2 Đấu Trường Thú sắp trở lại

Real Madrid  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/04/2020 11:59 PM

Sau gần 20 ngủ quên thì vào ngày 23/3/2020 vừa qua, Konami đã đăng ký bản quyền thương mại cho Blood Roar - Đấu Trường Thú.

Với những game thủ 8x-9x đời đầu đã gắn bó tuổi thơ với hệ máy PlayStation, chắc hẳn không thể không biết đến Bloody Roar (hay còn có tên khác là Đấu Trường Thú), series game đối kháng đình đám nhất nhì vào thời điểm đó.

Sau gần 20 năm ngủ quên, huyền thoại PS2 Đấu Trường Thú sắp trở lại - Ảnh 1.

 Trò chơi này được ra mắt vào năm 1997 với tên gọi ban đầu là Beastorizer, lấy cảm hứng từ thuật ngữ Zoanthrope là một truyền thuyết cho rằng con người có khả năng biến thành sinh vật nửa người, nửa động vật và kết hợp sức mạnh, bản năng của động vật (dã thú), trí thông minh và các kỹ thuật chiến đấu (võ thuật) của con người.

Câu chuyện này lấy cảm hứng từ mong muốn về một sức mạnh vô song của con người. Từ trước đến nay muôn loài vật đều coi con người như là một chúa tể với trí thông minh của họ. nhưng đối với loài người, có trí tuệ còn chưa đủ vì họ có lòng tham lam. Con người không bao giờ vừa lòng với những gì mình đang có, họ mong muốn mình có được những sức mạnh của các loài dã thú cũng như kỹ năng tự nhiên của các loài thú khác cũng chính vì thế mà các nhà di truyền học đã đánh thức tiềm năng thú trong mỗi con người bằng cách dùng các hệ Gen.

Sau gần 20 năm ngủ quên, huyền thoại PS2 Đấu Trường Thú sắp trở lại - Ảnh 2.

Qua quá trình lai tạo, gây đột biến Gen và chọn lọc giống, một thế hệ người mới ra đời và có tên là Zoanthrope. Nhìn bề ngoài, những người này không khác biệt so với người thường, nhưng điểm khác biệt cơ bản là những khả năng tiềm ẩn bên trong của Zoanthrope. Khi người này đạt đến một đỉnh điểm năng lượng nhất định,họ có khả năng thú hoá (biến thành một sinh vật nữa người nữa thú - mãnh thú hình người), việc này cũng đồng nghĩa là họ có năng lực của những con thú mà họ hoá thành. Với một khả năng đặc biệt và mạnh mẽ như vậy nhưng ngườI Zoanthrope luôn che giấu họ không để lộ ra thân phận của mình.

Một trong những mối đe doạ lớn nhất của người Zoanthrope là một liên minh đa quốc gia có tên là Tyron. Tổ chức này thông qua một cách nào đó mà họ biết được sự tồn tại của người Zoanthrope. Tổ chức Tyron không đơn thuần là săn đuổi người Zoanthrope, mục đích của họ là muốn lợi dụng khả năng thú hoá của người Zoanthrope với mưu đồ đen tối.

Sau gần 20 năm ngủ quên, huyền thoại PS2 Đấu Trường Thú sắp trở lại - Ảnh 3.

Người Zoanthrope không cam chịu sự điều khiển của tổ chức Tyron nên đã chống lại tổ chức nọ và sau cùng, tổ chức Tyron bị giải tán nhưng bí mật của người Zoanthrope đã bị lộ. Tất cả mọi người đã biết sự tồn tại của người Zoanthrope và loài người quyết tâm tiêu diệt người Zoanthrope. Để chống lại sự truy sát của loài người, những người Zoanthrope hình thành một thế giới ngầm là Zoanthroap Liberation Front (ZLF). Và những cuộc chiến đường phố, thanh toán lẫn nhau diễn ra, và đó cũng là bối cảnh cho những trận đánh bất tận trong trò chơi này.

Trong trò chơi này, mỗi nhân vật có khả năng hóa thành một loại thú khác nhau. Những người này gọi là Zoanthrope. Trò chơi nổi bật với những cảnh chiến đấu đầy bạo lực, mỗi nhân vật đề có thể sử dụng ở hai dạng, người và thú hóa (biến hình). Ở Việt Nam, trò chơi này còn có nhiều tên gọi khác như đấu trường thú, đấu võ thú, võ đài thú... Sự sáng tạo trong trò chơi này đã được đánh giá cao, khi nhắc tới một game chiến đấu mà mỗi nhân vật mang 2 hình dáng khác nhau, một người một thú, người ta sẽ nhớ ngay đến đấu trường đẫm máu.

Sau gần 20 năm ngủ quên, huyền thoại PS2 Đấu Trường Thú sắp trở lại - Ảnh 4.

Phiên bản cuối cùng của series này là Bloody Roar 4. Trò chơi phát hành trên PS2 cũng đã được cộng đồng game thủ thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đón nhận nống nhiệt. Nếu các bạn ra các quán PS2 vào thời điểm 15 năm về trước, có lẽ sẽ thấy sự xuất hiện của Bloody Roar 4 nhiều không kém PES hay Dragon Ball.

Sau gần 20 ngủ quên thì vào ngày 23/3/2020 vừa qua, Konami đã đăng ký bản quyền thương mại cho Blood Roar. Động thái này là một bước đi quan trọng trong quá trình vực dậy một huyền thoại đang bị lãng quên trong bóng tối. Trong thời gian tới đây, nhà phát hành đến từ Nhật Bản chắc chắn sẽ có những chiến lược cụ thể để mang series Blood Roar. Chúng ta hãy cùng chờ đợi và hy vọng.