Sau 6 năm chày cối, game thủ này đã phá đảo thế giới Pokemon bằng một sinh vật yếu không tưởng

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/05/2017 05:30 PM

Để thể hiện tình yêu của mình với Pokemon, mới đây, một fan hâm mộ đã dành tận 6 năm trời chỉ để phá đảo trò chơi Pokemon Ruby.

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1996, Pokemon đã nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Từ trò chơi điện tử, phim hoạt hình cho đến truyện tranh, các tác phẩm liên quan đến Pokemon đều nhận được sự quan tâm rộng rãi không chỉ của trẻ còn mà còn của nhiều tầng lớp người hâm mộ khác.

Với sức lan tỏa mạnh mẽ, Pokemon đã trở thành một món ăn tinh thần, một thứ văn hóa đã ngấm vào máu của nhiều thế hệ người hâm mộ. Để thể hiện tình yêu của mình với Pokemon, mới đây, một fan hâm mộ đã dành tận 6 năm trời chỉ để phá đảo trò chơi Pokemon Ruby bằng sinh vật yếu nhất game: Magikarp (theo Kotaku).

Game thủ này có tên Leomon, là một người hâm mộ Pokemon đến từ Nhật Bản. Lemon bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình từ năm 2011 và đến tận tháng 5/2017 thì mới hoàn thành. Lý do Leomon chọn Magikarp (Pokemon yếu nhất trong trò chơi) là vì anh luôn tin tưởng vào những điều thần kỳ trong cuộc sống. “Không thành vấn đề khi bạn có một Pokemon mạnh hay yếu. Điều quan trọng là bạn phải thực sự chăm chỉ, cố gắng hết sức và luôn tin tưởng vào Pokemon của mình”, Lemon chia sẻ niềm vui này trên Twitter.

Được biết, Magikarp là Pokemon hình cá thuộc hệ nước. Theo đánh giá của mọi người chơi, nếu không tiến hóa thì Magikard chính là một trong những Pokemon yếu đuối và vô dụng nhất. Magikarp gần như vô hại trong chiến đấu vì sức mạnh và tốc độ đều thấp đến tệ hại. Cơ bắp dùng để bơi cũng yếu, Magikarp dễ dàng bị dòng nước hất dạt vào bờ. Ở những nơi có nước xoáy người ta rất hay thấy hiện tượng này. Với những nhược điểm như trên, chúng ta cũng có thể hiểu được tại sao Lemon lại phải mất 6 năm mới phá đảo được Pokemon Ruby.