Sau 31 năm chờ đợi, Toy Story 5 cuối cùng đã thực hiện lời hứa lịch sử của Buzz Lightyear

Bảo Lâm  Đời sống pháp luật | 23/06/2026 01:51 PM

Toy Story 5 không chỉ mở ra một cuộc phiêu lưu mới đầy cảm xúc mà còn hiện thực hóa giấc mơ bay lượn của chàng cảnh sát vũ trụ Buzz Lightyear.

Năm 1995, Pixar đã thay đổi bộ mặt của ngành hoạt hình thế giới với phần phim Toy Story đầu tiên. Khi đó, người hâm mộ chắc hẳn vẫn còn nhớ phân cảnh dở khóc dở cười khi Buzz Lightyear tự tin dang rộng đôi cánh nhựa để bay lượn, nhưng rồi Wooddy đã dội một gáo nước lạnh bằng câu thoại kinh điển: "Đó không phải là bay, đó chỉ là rơi một cách có phong cách thôi!". Thất bại ngày ấy đã giúp Buzz thức tỉnh và chấp nhận sự thật mình chỉ là một món đồ chơi.

Thế nhưng, sau đúng 31 năm, Pixar cuối cùng đã cho phép Buzz Lightyear được "bay lượn thực sự" trong một phân cảnh bùng nổ ở cuối Toy Story 5.

Màn phối hợp đỉnh cao giữa đồ chơi truyền thống và công nghệ hiện đại

Dù cốt truyện của phần 5 tập trung chủ yếu vào cô nàng cao bồi Jessie (Joan Cusack), chàng cảnh sát vũ trụ Buzz Lightyear (Tim Allen) vẫn chiếm trọn spotlight nhờ một bước ngoặt không ai ngờ tới. Lần này, bộ phim mang đến cả một quân đoàn Buzz Lightyear phiên bản "Hi-Tech Edition" mới toanh.

Trong trận chiến cao trào ở hồi cuối, Jessie đã tập hợp cả đồ chơi lẫn các thiết bị công nghệ để giúp cô bé Bonnie và Blaze kết thân với nhau. Kế hoạch này phụ thuộc hoàn toàn vào quân đoàn Buzz phiên bản công nghệ cao – những món đồ chơi từng bị mắc kẹt trên đảo hoang và tìm đường trở về nhờ định vị được huy hiệu cảnh sát của nhóm Jessie.

Lúc này, chiếc máy tính bảng tương tác của Bonnie là Lilypad đã phát hiện ra một tính năng ẩn cực kỳ tiến tiến của dòng sản phẩm mới này. Hệ thống phản lực và đôi cánh của chúng thực chất là một thiết bị bay Drone có chức năng hoàn chỉnh.

Ngay khi kích hoạt, toàn bộ quân đoàn Hi-Tech đã cất cánh bay lên trời xanh, nhấc bổng cả Jessie, Woody, Lilypad và chàng Buzz Lightyear nguyên bản (OG Buzz) trước sự ngỡ ngàng của người xem.

Chứng kiến khoảnh khắc lịch sử đó, Woody đã đưa ra một lời phản hồi không thể hoàn hảo hơn: "Giờ thì mới đúng là bay có phong cách!". Lời thoại kinh điển năm nào nay đã được đảo ngược, chứng minh rằng Woody cuối cùng đã sai về khả năng bay của người bạn thân.

Cái kết trọn vẹn cho thế hệ khán giả trưởng thành cùng Toy Story

Đối với những khán giả thuộc thế hệ 9x – những người đã lớn lên cùng Woody và Buzz suốt hơn 30 năm qua qua 5 phần phim cùng vô số ngoại truyện, phân cảnh này mang một giá trị tinh thần vô giá. Nó không đơn thuần là một kỹ xảo hình ảnh mãn nhãn, mà là sự hoàn trả trọn vẹn một lời hứa không lời từ năm 1995.

"Không, điều đó không thể là thật, tôi có thể bay nếu tôi muốn. Giống như một chú chim trên bầu trời, nếu tôi tin mình có thể bay, tôi sẽ bay được." — Lời bài hát đầy hoài niệm của Randy Newman trong phần phim đầu tiên như một lời tiên tri cho sự kiện này.

Trước khi cả đội cất cánh, người xem đã được chứng kiến một khoảnh khắc vô cùng ấm lòng. Chàng Buzz nguyên bản đã đứng ra thủ lĩnh, giúp cả quân đoàn em út Hi-Tech hiểu được giá trị chân chính của một món đồ chơi – sứ mệnh mang lại hạnh phúc cho trẻ em, giống hệt bài học mà anh từng tự rút ra cho mình ở phần 1.

Nhiều người từng hoài nghi và cho rằng thương hiệu này nên dừng lại ở cái kết điểm 10 của Toy Story 3. Thế nhưng, với những khoảnh khắc đắt giá như màn bay lượn của Buzz, hay phân cảnh Jessie đoàn tụ đầy nước mắt với người chủ cũ Emily, Toy Story 5 đã hoàn toàn chinh phục những khán giả khó tính nhất, chứng minh rằng thế giới đồ chơi vẫn còn rất nhiều câu chuyện tuyệt vời đáng để kể lại.