Sau 3 thập kỉ ra mắt, sự thật về tấm poster của Mộ Đom Đóm cũng được hé lộ

Mẹ Sề  - Theo Helino | 18/04/2018 04:00 PM

30 năm đã trôi qua nhưng Mộ Đom Đóm vẫn luôn lấy đi nước mắt của hàng triệu người xem mỗi lần thưởng thức bộ phim.

Mộ Đom Đóm (Graves Of Fireflies) là 1 trong những bộ phim hoạt hình thành công nhất của cố đạo diễn Isao Takahata. Phim được đặt trong bối cảnh giai đoạn cuối chiến tranh thế giới thứ 2 ở Nhật Bản. Nội dung phim kể lại câu chuyện đầy nước mắt về tình cảm anh em thân thiết của hai đứa trẻ mồ côi tên là Seita và Setsuko.

Hai anh em phải vật lộn để sinh tồn giữa nạn đói và bị phân biệt đối xử bởi sự thờ ơ vô tình của những người xung quanh, kể cả người dì họ của mình. Lần lượt sau đó Setsuko qua đời do bị ốm nặng vì thiếu ăn, Seita cũng mất tại nhà ga Sannomiya.

Mặc dù đã ra mắt từ năm 1988 nhưng tới tận bây giờ bí mật ẩn giấu trong tấm poster của phim mới được hé lộ. Phát hiện này được 1 người dùng twitter đăng tải trên mạng xã hội như sau: “30 năm rồi kể từ khi Mộ Đom Đóm ra mắt và giờ đây chúng tôi đã phát hiện ra 1 chi tiết được che giấu tài tình trên tấm poster. Khi tăng độ phơi sáng của tấm poster một chiếc máy bay B-29 đang thả bom xuống mặt đất hiện lên rõ ràng. Hóa ra những đốm sáng mà ai cũng tưởng là đom đóm lại là một cơn mưa đạn trút xuống từ bầu xám xịt. Bạn sẽ phải khóc thêm lần nữa đấy."

Đọc xong dòng trạng thái được chia sẻ, ắt hẳn sẽ nhiều người ngã ngửa khi sự thật được phơi bày, cảnh tượng vui vẻ hiếm hoi của 2 anh em Setsuko và Seita lại chẳng thơ mộng chút nào. Đau lòng thay, nghịch cảnh thật trái ngang, 2 đứa trẻ hồn nhiên đối lập với hiện thực phũ phàng. Tác phẩm bi kịch này lại khiến người hâm mộ đau nhói con tim 1 lần nữa rồi.

Đặc biệt, ngày dòng trạng thái này được đăng tải trùng đúng kỷ niệm 10 ngày cha đẻ của bộ phim Mộ Đom Đóm qua đời và vừa tròn 30 năm ngày Mộ Đom Đóm ra mắt.