"Sa chân" lạc vào thiên đường toàn máy điện tử cổ quên cả lối về: 4 nút, PS2, phụ kiện băng đĩa không thiếu thứ gì

Nút Chuối  - Theo Helino | 17/12/2017 02:18 AM

Quả thật, chỉ hai gian hàng cạnh nhau mà đã đủ sức đưa game thủ trở về tuổi thơ dữ dội với những điện tử 4 nút, PS2 và hàng loạt những nhân vật thân quen

Khi đang ở Pantip Plaza, khu vực quận Ratchadamri, Bangkok để theo dõi chung kết giải đấu Zotac Cup Premier DOTA 2 SEA với sự góp mặt của tuyển 496 Gaming đến từ Việt Nam, bỗng nhiên đập vào mắt chúng tôi ở tầng 2 của khu trung tâm thương mại chỉ bán những món đồ điện tử và phần cứng máy tính chơi game này là một dòng chữ đầy cuốn hút: "Classic Games Corner".

Vốn sẵn bản tính tò mò, trong giờ nghỉ trưa giữa các trận đấu, chúng tôi bèn tìm lên khu vực này, và hóa ra, đây là cả một thiên đường dành riêng cho những fan cuồng của điện tử 4 nút hay những cỗ máy chơi game cũ kỹ nhưng vô giá theo thời gian, gắn liền với tuổi thơ của biết bao người Việt 8x và 9x. Ban đầu lên tầng 2, mới chỉ thấy vài chiếc máy arcade bị bỏ xó vì khách hàng đều mải trải nghiệm những tựa game cực hot, đồ họa đẹp đến ngất ngây ở những cửa hàng máy tính dưới tầng 1, phảng phất chút buồn, nhưng rồi một quán cafe nho nhỏ ngay lập tức xuất hiện:


Quán cafe game thủ nào cũng muốn ghé qua

Quán cafe game thủ nào cũng muốn ghé qua

Không thể lẫn vào đâu những cỗ máy từ NES, SNES, Nintendo 64, GameCube ở một bên, và những chiếc Sega Genesis, PS1, Dreamcast ở bên còn lại, thậm chí còn có không ít những bức tượng các nhân vật huyền thoại trong series Mario Bros nữa. Chúng tôi thầm nhủ "vào đúng chỗ rồi!", và ngay lập tức gọi đồ uống. Bất ngờ chưa chấm dứt khi ngay cạnh đó, quán đặt một chiếc máy Ms. Pacman và ba chiếc máy điện tử 4 nút cho khách hàng chơi thoải mái miễn phí trong khi thưởng thức những món soda mát lạnh tỉnh cả người:


Lấy đồ uống xong ra ngồi thi đấu ngay thôi!

Lấy đồ uống xong ra ngồi thi đấu ngay thôi!


Nếu đây không phải huyền thoại, tôi cũng không biết là gì nữa

Nếu đây không phải huyền thoại, tôi cũng không biết là gì nữa


Đến chiếc bàn cũng rất phong cách với những cuốn băng game SNES đủ thể loại, màu sắc nhãn dán

Đến chiếc bàn cũng rất phong cách với những cuốn băng game SNES đủ thể loại, màu sắc nhãn dán


Nếu chán chơi điện tử 4 nút có thể chuyển sang điện tử xèng, không mất tiền chơi đâu nhé!

Nếu chán chơi điện tử 4 nút có thể chuyển sang điện tử xèng, không mất tiền chơi đâu nhé!

Thưởng thức xong, chúng tôi rảo bước qua tiệm kế tiếp. "Thiên đường" giờ mới thực sự hiện hình. Ban đầu, cứ ngỡ rằng đây chỉ là một cửa hàng bán đồ quần áo, phụ kiện và đồ chơi ăn theo những hình tượng nhân vật thế giới game huyền thoại đi cùng tuổi thơ biết bao người:


Dead By Daylight đứng cạnh Bomberman

Dead By Daylight đứng cạnh Bomberman


Mô hình rất dễ thương, ai nhìn cũng muốn mua về ngay

Mô hình rất dễ thương, ai nhìn cũng muốn mua về ngay


Những miếng dán nhiệt dùng bàn là để áp thẳng lên quần áo. Tôi dám chắc bạn có thể kể được tên tất cả những nhân vật có mặt trong hình

Những miếng dán nhiệt dùng bàn là để áp thẳng lên quần áo. Tôi dám chắc bạn có thể kể được tên tất cả những nhân vật có mặt trong hình


Lấy về làm quà thôi!

Lấy về làm quà thôi!

Thế nhưng, chúng tôi đã nhầm, nhầm rất tai hại. Kỳ thực những kệ tủ bán đồ chơi và phụ kiện ở cửa hàng có cái tên khá dễ thương, iMo Retro Game chỉ là cái nền, còn ở phía sau là cả một quãng đường lịch sử làng game, sống động và chi tiết đến từng cuốn băng, từng chiếc máy:


Băng game xịn, có hẳn Made In Japan, nhuốm màu thời gian

Băng game xịn, có hẳn "Made In Japan", nhuốm màu thời gian


Cả một kệ sách chỉ toàn đĩa game cũ cho người chơi đến sưu tầm chọn lựa

Cả một kệ sách chỉ toàn đĩa game cũ cho người chơi đến sưu tầm chọn lựa


SNES? Không thiếu, chỉ là ví tiền của bạn mua được bao nhiêu cuộn băng game này. Hoàn toàn không có hàng lậu, tất cả đều là hàng cũ được mua đi bán lại.

SNES? Không thiếu, chỉ là ví tiền của bạn mua được bao nhiêu cuộn băng game này. Hoàn toàn không có hàng lậu, tất cả đều là hàng cũ được mua đi bán lại.


Lâu lắm rồi mới thấy nhiều máu SNES cùng tập trung ở một chỗ như thế này

Lâu lắm rồi mới thấy nhiều máu SNES cùng tập trung ở một chỗ như thế này


Mỗi chiếc máy cũ chỉ có giá từ vài trăm nghìn đến gần 1 triệu Đồng

Mỗi chiếc máy cũ chỉ có giá từ vài trăm nghìn đến gần 1 triệu Đồng


Bạn mê GameBoy? Không vấn đề gì cả!

Bạn mê GameBoy? Không vấn đề gì cả!


Đủ mẫu, đủ màu sắc, có cả những phiên bản chỉ ra mắt ở thị trường quê nhà của Nintendo

Đủ mẫu, đủ màu sắc, có cả những phiên bản chỉ ra mắt ở thị trường quê nhà của Nintendo


Nếu thích đồ độc cũng có luôn

Nếu thích đồ độc cũng có luôn


Tay cầm Nintendo GameCube cùng những hệ máy khác được chất cả rổ

Tay cầm Nintendo GameCube cùng những hệ máy khác được chất cả rổ


PS2 vừa mới vừa đẹp, khác hẳn những chiếc máy cũ phải mua ngoài chợ ở Việt Nam.

PS2 vừa mới vừa đẹp, khác hẳn những chiếc máy cũ phải mua ngoài chợ ở Việt Nam.


Có ai còn nhớ những chiếc TV xinh xinh này không?

Có ai còn nhớ những chiếc TV xinh xinh này không?


Chiếc tay cầm PS1 của Hori, sản xuất trước năm 2000, phục vụ những game thủ mê game đối kháng với layout rất giống máy arcade ngoài trung tâm thương mại

Chiếc tay cầm PS1 của Hori, sản xuất trước năm 2000, phục vụ những game thủ mê game đối kháng với layout rất giống máy arcade ngoài trung tâm thương mại


Gundam đời siêu siêu cổ

Gundam đời siêu siêu cổ

Quả thật, bước chân vào đây, chúng tôi mới choáng váng vì quy mô và chiều sâu lịch sử của cửa hàng. Đủ những tựa game từ những năm 80, những phiên bản gốc, special, limited edition, thậm chí còn có cả đĩa phim Final Fantasy VII: Advent Children Complete, nhưng chủ tiệm... không bán, chỉ trưng cho đẹp vậy thôi. Còn lại, từ NES, đến PS2, game nào bạn muốn và có thời gian tìm kiếm lựa chọn cũng đều có đủ. Những món phụ kiện kỳ quái như trống đánh cho game trên Dreamcast hay khẩu súng dành riêng cho Resident Evil cũng xuất hiện tại đây.


Sách hướng dẫn game gốc của Nhật cũng có

Sách hướng dẫn game gốc của Nhật cũng có


Hãy quên băng Gameboy 9999 in 1 đi, đây mới là những cuốn băng game tuyệt vời!

Hãy quên băng Gameboy "9999 in 1" đi, đây mới là những cuốn băng game tuyệt vời!

dscf1072

Thậm chí những món figure phiên bản cổ điển được tạo ra những năm 80, 90 của thế kỷ trước cũng có mặt tại đây, khiến người tham quan không khỏi bùi ngùi. "Ngày xưa mình từng có hình nộm này, mà không biết sao mất rồi"... Những huyền thoại từ One Piece, Dragon Ball, Touch, Gundam hay Kamen Rider, thậm chí có cả figure Doraemon phiên bản cổ điển và những món đồ chơi độc đáo thời ấy như "lợn đất" lon Coca Cola của Nhật Bản cũng xuất hiện ở đây.

Quả thật, chỉ hai gian hàng cạnh nhau mà đã đủ sức đưa game thủ trở về tuổi thơ dữ dội rồi.