Rò rỉ đoạn nói chuyện cho thấy Faker biết trước 3 giây mình sẽ có pha xoáy Orianna hay nhất trong lịch sử LMHT

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/03/2017 10:58 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Xem trực tiếp, ai cũng tưởng rằng pha thi đấu của Faker là một tình huống xuất thần, đẳng cấp siêu sao trỗi dậy. Thế nhưng xem lại mic check, thực ra Faker đã biết trước 3 giây mình sẽ có 1 pha xoáy hay nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.

Mặc dù đã trải qua gần một tuần lễ, thế nhưng dư âm của trận siêu kinh điển giữa SKT T1 và KT Rolster vẫn còn quanh quẩn với fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Quả thật với những gì đã diễn ra, người ta sẽ phải nhắc đến cuộc đối đầu này rất lâu nữa. Trong một bài viết trước đây, chúng tôi đã nhắc đến đoạn hội thoại của Faker và Blank.

Bởi vì Blank là tuyển thủ ngồi ngoài dự bị ở 2 game 1 và game 2 nên có thể theo dõi rõ ràng diễn biến của trận đấu từ màn hình tivi. Thế nên trong khoảng thời gian chờ game 3 bắt đầu ban/pick, Faker đã quay sang hỏi Blank về hướng di chuyển của người đi rừng bên phía kt Rolster. Rằng Score đã di chuyển như thế nào để có được tình huống gank tốt khiến Faker mất mạng chiến công đầu ở đường giữa.

Và sau đó, việc làm của Blank đã khiến cả thế giới phải khiếp sợ và khâm phục sự tính toán quá kinh khủng của các tuyển thủ SKT T1. Trong ván đấu thứ 3 trận lượt về, Blank đã có một pha gank hoàn hảo với Graves. Điều đáng nói là tình huống đó giống y hệt pha Faker từng bị gank bởi KT, thậm chí thời gian còn chuẩn xác đến từng giây.

Có thể nói từ video mic check được công bố, fan hâm mộ và thậm chí là cả giới chuyên môn có thể hiểu rõ được phần nào "thâm cung bí sử" của từng đội. Như cuộc nói chuyện của Faker và Blank vừa rồi hay ở KT Rolster, Mata là người call team chính.

Cũng vì vậy mà các video mic check thường bị kiểm soát khá nghiêm ngặt và phải được sự đồng ý của "đương sự" thì những chi tiết này mới được đem đến với công chúng. Và mới đây, người ta tiếp tục mổ xẻ được một tình huống cực kỳ "bá đạo" khác của Faker.

Chắc hẳn các bạn vẫn chưa quên pha xoáy chiêu cuối phải nói là "thần thánh" của Thánh Nerf trong game 2 (lượt đi) trận SKT T1 và KT Rolster. Khi đó, KT đang có bùa lợi Baron và thậm chí còn dẫn trước 10 nghìn vàng.

Những tưởng các tuyển thủ SKT chỉ có thể cắm đầu chạy trốn thì Faker có 1 pha thi đấu khiến tất cả phải sững sờ. Tốc biến qua tường xoáy chiêu cuối trúng cả 4 thành viên KT, qua đó khiến đội hình của KT Rolster bị bốc hơi trong nháy mắt. Chỉ duy nhất Zed của Pawn chạy thoát, tuy nhiên cuối cùng anh chàng này vẫn phải nằm xuống bởi Peanut.

Xem trực tiếp, ai cũng tưởng rằng pha thi đấu của Faker là một tình huống xuất thần, đẳng cấp siêu sao trỗi dậy. Thế nhưng xem lại mic check, thực ra Faker đã biết trước 3 giây mình sẽ có 1 pha xoáy hay nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.


Khi cả team SKT T1 thấy kẻ địch ăn được Baron đang nháo nhác tổ chức rút lui, Faker lại cực kỳ tỉnh táo kêu team ở lại

Khi cả team SKT T1 thấy kẻ địch ăn được Baron đang nháo nhác tổ chức rút lui, Faker lại cực kỳ tỉnh táo kêu team ở lại

Và 3 giây sau...


Còn fan hâm mộ quốc tế gọi đây là pha thi đấu 4000 elo của Faker

Còn fan hâm mộ quốc tế gọi đây là pha thi đấu 4000 elo của Faker