Review X-Men: Dark Phoenix - Cái kết hụt hẫng cho vũ trụ Dị nhân sau 20 năm

Piers  - Theo Helino | 06/06/2019 12:00 PM

Tháng tư vừa qua, chúng ta đã chứng kiến sự kết thúc Infinity Saga sau hơn 10 năm gây dựng của MCU bằng bom tấn Avengers: Endgame. Theo đó, Fox cũng kết thúc một vũ trụ với 20 năm gây dựng và phát triển của mình - vũ trụ Dị nhân bằng X-Men: Dark Phoenix.

X-men: Dark Phoenix là bộ phim dựa trên tác phẩm nổi tiếng X-Men: The Dark Phoenix Saga được chắp bút bởi nhà văn nổi tiếng Chris Claremont và John Buscema. Với bối cảnh Jean Grey nhận được Phoenix Force khá giống với X-Men: The Last Stand, điều gì khiến X-Men: Dark Phoenix vượt qua được cái bóng của phần phim cũ và điều gì vẫn chưa thỏa đáng với phim.

Review X-Men: Dark Phoenix - Cái kết hụt hẫng cho vũ trụ Dị nhân sau 20 năm - Ảnh 1.

X-men: Dark Phoenix Saga của Chris Clarmont

Bộ phim lấy bối cảnh sau X-Men: Apocalypse, khi X-Men và các mutant bây giờ đã không còn bị miệt thị bởi mọi người nữa và thậm chí còn nhận được sự ưu ái nhất định về cả 2 phe của Professor X- Charles Xavier và Magneto - Erik Lehnsherr. Tuy nhiên, sự việc Jean Grey mất kiểm soát sức mạnh của mình lại một lần nữa chia cắt các mutant cũng như châm ngòi nổ căng thẳng giữa mutant và loài người. Về mặt cơ bản, bộ phim đã khai thác rất tốt về mặt góc tối trong xã hội loài người, sự kì thị, sự phân biệt chủng tộc,... như những bộ phim đi trước.

Mô típ của phim khá đơn giản, Simon Kinberg tạo ra một tình huống chia cắt các mutant với nhau và cả với con người rồi mở một tình huống khác để xem liệu chính các mutant có thể đoàn kết lại lần nữa để chống lại một hiểm họa chung. Act I và II của phim làm khá tốt, tuy nhiên lại hơi gượng ép khi sang tới Act III khiến bộ phim có phần "đầu voi đuôi chuột" và thất vọng bởi cái kết hụt hẫng cho loạt phim X-Men sau 20 năm. Tuy nhiên, điều này không thể trách Fox khi thương vụ Disney mua Fox đã buộc họ phải quay lại cảnh cuối "để sao cho phù hợp", khiến X-Men: Dark Phoenix từ 1 bộ phim có thể mở lối tương lai cho series X-Men lại trở thành hồi kết.

Review X-Men: Dark Phoenix - Cái kết hụt hẫng cho vũ trụ Dị nhân sau 20 năm - Ảnh 2.

Một điểm mà X-Men: Dark Phoenix đã làm tốt hơn tiền bối của mình - X-Men: The Last Stand chính là diễn biến tâm trạng xuyên suốt từ quá khứ tới hiện tại của Jean và cũng chính là chìa khóa tới sự mất kiểm soát Phoenix Force của cô: những nỗi đau bị kìm nén, sự bỏ rơi, sự cô độc,... Những hành động của Jean cũng là mấu chốt dẫn tới diễn biến tâm trạng của các nhân vật khác nhưng có lẽ lại "không tới" khi mà từ Cyclops tới Beast, Magneto và thậm chí cũng trở nên có phần hơi phai nhòa so với Jean.

Review X-Men: Dark Phoenix - Cái kết hụt hẫng cho vũ trụ Dị nhân sau 20 năm - Ảnh 3.

Magneto và Jean Grey

Giống như những phần phim X-Men trước đó, các cảnh đánh nhau của phim được thể hiện khá là mãn nhãn. Từ những phân cảnh của Quicksilver, Storm, Nightcrawler, Beast... cho tới Jean Grey và Magneto đều được thể hiện vô cùng đẹp mắt khiến mình không thể không hài lòng hơn. Tuy nhiên, plot hole đã khiến mình đặt dấu chấm hỏi khá lớn khi mà tại sao sức mạnh của nhân vật này lại cho phép anh/ cô ấy làm như thế?

Review X-Men: Dark Phoenix - Cái kết hụt hẫng cho vũ trụ Dị nhân sau 20 năm - Ảnh 4.

Phần âm thanh của phim được làm khá ổn thỏa và "phê" hơn so với X-Men: The Last Stand bởi độ u ám nhẹ nhàng của nó, điển hình là bài "Heart Race" đã xuất hiện trong trailer 2 của bộ phim.

Ngoài ra, bộ phim còn có một lượng Easter Eggs mà có lẽ các fan cứng của Marvel sẽ vô cùng bất ngờ khi nó được nhà sản xuất lồng vào một cách khéo léo như vậy. Tuy nhiên, do đây là kết thúc của vũ trụ X-Men của Fox sau 20 năm, các Easter Egg này lại không giúp ta dự đoán được điều gì sẽ xảy ra nếu có phần phim sau.

Chung quy lại, X-Men: Dark Phoenix không hẳn là một cái kết thỏa đáng cho vũ trụ với bề dày lịch sử 20 năm của Fox khi gần như không giải quyết được gì cả, nhưng ít ra đã mang tính "Last Stand" hơn X-Men: The Last Stand. Tuy nhiên, nếu bạn là một fan của Marvel nói chung và X-men nói riêng, X-Men: Dark Phoenix vẫn là một bộ phim đáng để ra rạp xem vào tháng 6 này.

Review X-Men: Dark Phoenix - Cái kết hụt hẫng cho vũ trụ Dị nhân sau 20 năm - Ảnh 5.

Chấm điểm: 6/10.

X-men: Dark Phoenix đang được khởi chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc.