Ragnarok đã mang lại cho tôi những gì?

Trương Quang Hiếu  - Theo Helino | 25/01/2018 03:00 PM

Bài dự thi của độc giả Trương Quang Hiếu với tựa game Ragnarok.

Tựa game tôi yêu thích nhất chính là “ RAGNAROK”, bắt đầu từ năm 2004. Đây là thời điểm game online chập chững tới Việt Nam ta, đi song hành với game “MU”. Hồi đó tôi học lớp 10, haizzzz, 1 đứa mê game, mặn mụn và đeo kính cận, được các cô giáo đặt tên là Hiếu “Thợ Lặn” (chuyên gia trốn học thêm để đi chơi game), bố bắt được ở hàng nét là điều thường xuyên. Bạn bè thì đặt tên tôi là Hiếu “bơ” (cái tên theo tôi đến tận bây giờ).

Mới tiếp xúc với “RAGNAROK”, tôi thấy hay lắm, tuyệt vời lắm, cảm giác như là thế giới của riêng tôi! Game thì toàn tiếng anh, hệ thống skill, item, boss, quest .....đồ họa 2.5D (tôi tự gọi vậy) vì game này bạn có thể kéo khoảng cách xa gần, có thể xoay đủ các hướng…

Tôi xin giới thiệu sơ qua cho các bạn biết về tựa game này. Game có tất cả 51 nghề nghiệp:

Ragnarok đã mang lại cho tôi những gì? - Ảnh 1.

Hệ thống game chia ra level nhân vật và level job nhân vật. Khi job “Novice” đạt level job 10 thì bạn có thể chuyển sang nhánh nghề khác như là: “Taekwon, ninja, gunslinger , archer, swordman, magician, acolyte, merchant, thief". Sau đó đến level job 40->50 thì có thể chuyển sang nghề cao cấp hơn như là “star gladiator, soul linker , knight, hunter, wizard, sage……..”.

Sau một thời gian rất lâu để cày cuốc thì khi nhân vật đạt level 99, level job 50 thì sẽ reborn lại thành “super novice”, level job 10 thì chuyển lên “High” class. Bạn nên biết rằng game này không có tự động di chuyển, bạn phải di chuyển bằng tay click chuột; có một số bản đồ phải làm nhiệm vụ rất lâu mới có thể đến được. Khi chuyển sang nghề nghiệp khác thì phải làm nhiệm vụ, muốn chơi hay thì phải chú tâm học tiếng anh, tìm hiểu từng chi tiết một, Mò mẫm từng tí một, nhập tâm đến từng click chuột, tôi cũng quen dần.

Game có hệ thống thú cưng (pet) phong phú, và muốn bắt được thì phải có đồ thuần dưỡng (đặc biệt là nếu không cho pet ăn thì nó sẽ bỏ chủ nhân đi…). Ngoài ra nghề “Creator, genetic” còn có loại pet riêng được gọi là: “homunculus”.

Ragnarok đã mang lại cho tôi những gì? - Ảnh 2.

Khi mà hai nhân vật nam nữ kết hôn thì sẽ có con, và vợ chồng có skill gọi nhau đến chỗ của mình, truyền máu, mana…..Ngoài hệ thống nghề nghiệp đồ sộ, hệ thống skill chi tiết cho từng nghề thì việc các nghề tổ đội với nhau săn boss( MVP) là không thể thiếu. Việc này sẽ cần kỹ năng điều khiển nhân vật, khả năng nhạy cảm trong các tình hướng và sự làm việc phối hợp giữa các người chơi mới có thể giết được MVP:

Công hội (guild) là điều gắn kết mọi người chơi với nhau, từ việc tổ đội, săn MVP thì không thể thiếu được những trận WOE (công thành giữa các guild) nảy lửa:

Ragnarok đã mang lại cho tôi những gì? - Ảnh 3.

Bạn mong chờ gì một game từ 2004 được như thế này nữa.

Và đây là chia sẻ chút hồi ức về tôi: Chơi game quên đi ngày tháng, và rồi cũng vì game này nên tôi mới bắt đầu có bạn thân (thân tới tận bây giờ). Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, tôi có BẠN GÁI trong game. Thật hạnh phúc!!!! Hồi đấy chưa có khái niệm yêu qua net... nên kêu nhau Honey suốt thôi, rồi mò mẫm hẹn nhau qua cùng hàng net chơi, xin số điện thoại bàn để 8. Chúng tôi "tám" xuyên lục địa, hết game rồi lại qua thế giới hiện tại, kể cho nhau nghe cuộc sống hàng ngày của mình (ngày nào cũng buôn tầm hơn 2 tiếng). Tôi còn phải trùm chăn để nói chuyện để bố mẹ không biết là mình đang buôn điện thoại bàn. Chúng tôi chẳng biết ai nói câu yêu trước, cứ thế mà yêu thôi....... yêu rồi thành BẠN GÁI THỰC.

Và điều bất ngờ hơn nữa, BẠN GÁI trong game của tôi lại là bạn của bạn thân tôi (sau này nói chuyện, gặp gỡ thì mới biết). Những ngày tháng săn “item, card, boss”..... hò hét nhau làm Mũ thời trang, chụp cùng nhau các cảnh đẹp trong game....

Ragnarok đã mang lại cho tôi những gì? - Ảnh 4.

Đến năm 2009, tôi phải đi học tập 2 năm Trung cấp CSND I ở Sóc Sơn, 5 tháng đầu tiên là bị cấm trại, không được ra khỏi trường, không được về.... Và BẠN GÁI tôi đã đến nhà tôi và nhờ mẹ tôi đưa đến Sóc Sơn và gặp tôi. Tôi không thể tả được cái cảm xúc khi đó...

Năm 2015, tôi và BẠN GÁI đã cưới nhau và hiện giờ đang là vợ chồng của nhau. Tính đến thời điểm tôi đang viết bài dự thi này thì tôi vẫn miệt mài lên ratemyserver tìm và chơi game “RAGNAROK”, vẫn vào cày lvl và săn card từ boss.

Cảm ơn Ragnarok online đã mang vợ, những người bạn thân đến cho tôi!!!!!!!!!!!

Cảm ơn GameK đã mang cảm xúc ùa về trong tôi, những kỷ niệm thật vui vẻ, hạnh phúc!!!!! (Những điều kể trên là hoàn toàn có thật, và đó là 1 phần của tôi)

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư info@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.