Quay lưng với Himass, vậy mà KRAFTON vẫn tùy tiện sử dụng hình ảnh nam game thủ Việt?

  Đời sống & Pháp luật |

Vừa thẳng tay "cấm cửa" và đẩy Himass vào cảnh giải nghệ, KRAFTON lại trơ trẽn mang hình ảnh của chính nam tuyển thủ Việt làm tâm điểm quảng bá cho trailer PGS 10

Đạp đổ sự nghiệp của tuyển thủ nhưng vẫn thản nhiên "bào" danh tiếng để truyền thông?

Cộng đồng PUBG Việt Nam chưa kịp nguôi ngoai sau chuỗi ngày phẫn nộ vì án phạt thiếu minh bạch giáng xuống đầu Himass, TanVuu, thì mới đây, KRAFTON lại tiếp tục khiến người hâm mộ sững sờ trước một hành động trơ trẽn đến khó tin. Trong đoạn trailer chính thức quảng bá cho giải đấu quốc tế PGS 10 vừa được phát hành, hình ảnh của "Quỷ đầu bạc" Himass bất ngờ xuất hiện ở vị trí trung tâm, nổi bật với ánh mắt sắc lạnh và chiếc áo đấu số 16 quen thuộc trước bức tường đếm kill.

Nguồn ảnh: PGS 10

Chỉ cách đây ít tuần, chính tổ chức này đã thẳng tay tước bỏ tư cách đối tác, ban hành án cấm toàn cầu và đẩy tuyển thủ tài năng bậc nhất làng FPS nước nhà vào con đường phải tuyên bố giải nghệ. Thế nhưng, khi cần một gương mặt đủ sức nặng, đủ tính biểu tượng và mang lại sức hút thị thông thương mại cho giải đấu cấp thế giới, họ lại thản nhiên cắt ghép hình ảnh của anh lên khung hình quảng bá mà không hề có lấy một chút ngượng ngùng.

Nguồn ảnh: PGS 10

Hành động này chẳng khác nào một cái tát trực diện vào lòng tự trọng của game thủ Việt cũng như cá nhân tuyển thủ bị đối xử bất công. Làm sao một nhà phát hành có thể vừa tuyên bố phủ nhận tư cách của một người chơi, vừa vô tư khai thác giá trị thương hiệu và hình tượng mà chính tuyển thủ đó đã đổ mồ hôi, nước mắt suốt nhiều năm để gầy dựng? Nó phơi bày một tư duy vụ lợi, cẩu thả và sự thiếu tôn trọng đến mức coi thường khán giả lẫn các vận động viên thể thao điện tử.

Nguồn ảnh: PGS 10

Dường như, đối với đội ngũ truyền thông của KRAFTON, dường như danh dự và sự nghiệp của một con người chỉ là món hàng tiêu dùng nhanh, sẵn sàng bị vứt bỏ khi cần làm vừa lòng đối tác khác, nhưng vẫn sẵn sàng được "đào xới" lại mỗi khi chiến dịch quảng cáo cần thêm chút điểm nhấn kịch tính.

Sự mỉa mai cay đắng từ phía nhà phát hành

Đoạn trailer PGS 10 dựng lên khung cảnh đầy tính sử thi với bức tường khắc từng vạch điểm hạ gục, tôn vinh Himass như một huyền thoại săn mạng khét tiếng của giải đấu. Thế nhưng, hình ảnh ấy càng hoành tráng bao nhiêu thì tính mỉa mai và sự trớ trêu lại càng cay đắng bấy nhiêu. Một tuyển thủ bị chính bộ máy điều hành ép rời khỏi sàn đấu chuyên nghiệp, nay lại đứng chễm chệ trong video mở màn cho chính sân chơi đã ruồng bỏ mình.

Nguồn ảnh: Internet

Sự đối lập nực cười ấy không cho thấy sự tri ân, mà chỉ làm nổi bật sự hỗn loạn, thiếu nhất quán và giả tạo trong toàn bộ cung cách vận hành của KRAFTON. Người ta buộc phải đặt dấu hỏi rằng liệu các bộ phận trong tập đoàn này có đang làm việc độc lập đến mức kệch cỡm, hay bản thân họ biết rõ nhưng vẫn bất chấp dư luận vì nghĩ game thủ là những kẻ mau quên?

Đáng tiếc cho toan tính của KRAFTON, người hâm mộ Việt Nam không hề dễ dãi. Đoạn trailer vừa lên sóng đã lập tức hứng chịu làn sóng chỉ trích kịch liệt từ đông đảo cộng đồng mạng. Khung hình có mặt "Quỷ đầu bạc" nhanh chóng bị chụp lại, lan truyền kèm theo vô vàn lời chế giễu ban tổ chức. Đây không chỉ là câu chuyện bản quyền hình ảnh hay tác quyền đơn thuần, mà là giọt nước tràn ly cho thấy sự trịch thượng đã ăn sâu vào cách đối xử của nhà phát hành đối với khu vực Đông Nam Á.

Nguồn ảnh: PGS 10

Họ muốn có lượng người xem khổng lồ từ Việt Nam, muốn tận dụng hào quang của ngôi sao xuất sắc nhất dải đất hình chữ S, nhưng lại từ chối trao cho Himass, TanVuu một phiên điều trần công bằng. Sự xuất hiện của Himass trong trailer PGS 10 không thể cứu vớt được hình ảnh của giải đấu, mà ngược lại, nó sẽ mãi là bằng chứng tố cáo thói thực dụng và sự bạc bẽo đến tột cùng của một đế chế game đang dần đánh mất lương tri.

Công ty cổ phần VCCorp


© Copyright 2007 - 2026 – Công ty Cổ phần VCCorp
Tầng 17, 19, 20, 21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 3634/GP-TTĐT do Sở
Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cấp ngày 06/09/2017

GameK:

TRỤ SỞ HÀ NỘI: Tầng 22, Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555
Email: info@gamek.vn
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
VPĐD tại TP.HCM: Tầng 4 Tòa nhà 123, 127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ quảng cáo: Admicro
Hotline hỗ trợ quảng cáo:
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH: Admicro
Address: Tầng 20, Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên