Quách Tĩnh "no hope", Cẩu Tạp Chủng cũng "no door", đây mới là nhân vật mạnh nhất Kim Dung nếu "kéo late" thêm vài năm nữa

Đô Đô  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/08/2021 08:18 PM

Tân Minh Chủ
03/02/2021 NCB: Trung Quốc NPH:

Nếu còn cơ hội tăng tiến võ học, thứ bậc các cao thủ trong truyện Kim Dung liệu có gì thay đổi?

Khái niệm "kéo về late" thường được dùng và biết đến nhiều hơn thông qua game online.

Ở dòng MOBA, "late game" để chỉ giai đoạn cuối game khi các tướng đều mua hết đồ cần thiết (full đồ) và đạt ngưỡng sức mạnh cao nhất. Giai đoạn này hai team được xem là cân bằng về sức mạnh.

Còn ở game chiến thuật thẻ tướng, "late game" để chỉ khoảng thời gian sau của server, khi các game thủ đều đã có những tài nguyên nhất định để build tướng, các thử thách khó nhằn cũng ngày 1 nhiều khiến cho các bộ kỹ năng đặc trưng của tướng có sân khấu để tỏa sáng. Hoặc, nó cũng dùng để mô tả nửa sau của 1 trận đấu, khi các vị tướng trong đội hình đã trải qua vài lần nộ và sức mạnh tăng tiến đã đạt ngưỡng.

Quách Tĩnh no hope, Cẩu Tạp Chủng cũng no door, đây mới là nhân vật  mạnh nhất Kim Dung nếu kéo late thêm vài năm nữa - Ảnh 1.

Giai đoạn sau của 1 trận đấu sẽ được gọi là "late game"

Trong Tân Minh Chủ, Tiêu Phong là 1 trong số những vị tướng "kéo late" mạnh và ấn tượng nhất, ở cả hai khái niệm. Càng về sau, build Tiêu Phong lên 150 thì gã càng khỏe, là 1 tanker hữu dụng mà cả nông dân hay đại gia đều tin dùng, còn trong giới hạn 1 trận đấu thì cứ thử đểu gã nộ được đến lần thứ 2 xem, cứ phải gọi là damage vừa to lại vừa hồi máu khỏe, tốc đánh cực nhanh, như Võ Tòng đánh hổ.

Tiêu Phong về late, cả late game lẫn late trận đấu đều rất mạnh trong Tân Minh Chủ

Tuy nhiên, anh chàng Tiêu Phong sẽ lại chẳng thể xuất hiện trong BXH lần này bởi 1 lý do rất buồn rằng, trong chính chuyện, cuộc đời Tiêu Phong đã chấm dứt, chẳng có "về sau" để mà "late" được nữa.

Quách Tĩnh

Kết thúc truyện Thần Điêu Hiệp Lữ, võ công của Quách Tĩnh vẫn là 1 ẩn số, chưa thể đong đếm được so với sức mạnh của Dương Quá - người đã dùng tu vi bản thân nhiếp chế được Kim Luân Pháp Vương với tẩng 10 cổ kim chưa từng có. Còn "anh Tồ" từng không ít lần bị cụ Kim dìm hàng khi đối đầu với Kim Luân, nhất là ở đại chiến Tương Dương, cụ Kim mô tả "Quách Tĩnh hơn về chưởng pháp nhưng Kim Luân hơn đến 20 năm công lực".

Quách Tĩnh no hope, Cẩu Tạp Chủng cũng no door, đây mới là nhân vật  mạnh nhất Kim Dung nếu kéo late thêm vài năm nữa - Ảnh 3.

Quách Tĩnh nổi tiếng nhất với Hàng Long Thập Bát Chưởng, chí cương lại sinh chí nhu, nhưng có lẽ ở tuổi ấy cũng đạt tới đỉnh phong rồi, luyện thêm cũng khó lòng mà hơn được nữa, cái hơn ở đây chính là nội lực mà thôi. Nếu nói late của Quách Tĩnh chính là hiện tại cũng chẳng sai, bởi khi kết thúc ở Thần Điêu Hiệp Lữ cũng đã ngoài 50, nếu tính thêm 5 - 10 năm nữa, có thể chàng đã quá già.

Dương Quá

Dương Quá lúc cuối truyện chắc khoảng 36 - 37 tuổi gì đó, thêm 5 năm nữa thì cũng vẫn còn ngon chán. Ở trong Cổ Mộ không có việc để làm, buổi sáng luyện võ, ban đêm ngâm cứu Cửu Âm Chân Kinh, nằm giường hàn ngọc, há chẳng phải như hổ mọc thêm cánh?

Quách Tĩnh no hope, Cẩu Tạp Chủng cũng no door, đây mới là nhân vật  mạnh nhất Kim Dung nếu kéo late thêm vài năm nữa - Ảnh 4.

Tiếc rằng, chàng chỉ có 1 tay, nhưng xét âu cũng là 1 đòn tâm lý với kẻ địch, bởi nếu không áp đảo được chàng sẽ bị xuống tinh thần: "Đến cả 1 gã khuyết tật mà mình còn không đánh bại được, thì luyện võ làm gì?".

Trương Vô Kỵ

Trương Vô Kỵ được Kim Dung khá ưu ái, cho thành tựu võ công khi tuổi đời khá trẻ, chỉ khoảng chừng trên dưới 20. Thời điểm này chưa thể đạt đến độ chín về tu vi được, nhưng chỉ cần luyện thêm mười năm nữa, có lẽ khó main nào có thể địch lại được. Cửu Dương Thần Công full, Càn Khôn Đại Na Di full, rồi Thái Cực Quyền Kiếm, võ công trên Thánh Hỏa Lệnh... sở học thật là bao la bát ngát.

Quách Tĩnh no hope, Cẩu Tạp Chủng cũng no door, đây mới là nhân vật  mạnh nhất Kim Dung nếu kéo late thêm vài năm nữa - Ảnh 5.

Nếu võ lâm chí tôn chịu khó tập luyện, an phận với Triệu Mẫn thì e rằng Trương Tam Phong cũng khó có thể là đối thủ. Mà ngay cả trong bộ truyện, cụ Kim đã từng nói Trương Vô Kỵ vô địch đương thời, mà thời đó có Trương Tam Phong hay không thì không rõ, mà chắc là có ấy chứ.

Hư Trúc

Hư Trúc có lẽ là người có nội lực mạnh nhất trong các main. Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Trí được Kim Dung miêu tả võ công siêu phàm nhập thánh, ấy thế mà đấm vào Hư Trúc còn không hề hấn gì. Hư Trúc vốn chủ nhân cung Linh Thứu, ngụ tại ngọn Phiêu Miểu Phong, lúc cuối truyện Kim Dung đã miêu tả võ công tòng tâm sở dục.

Quách Tĩnh no hope, Cẩu Tạp Chủng cũng no door, đây mới là nhân vật  mạnh nhất Kim Dung nếu kéo late thêm vài năm nữa - Ảnh 6.

Hư Trúc tuy hiền lành thật, nhưng là vì chàng ta đã sống ở Thiếu Lâm từ nhỏ. Từ khi được "thưởng hoa" Mộng Cô, có lẽ tính tình ắt khác xưa. Sống tại 1 môi trường mới, Hư Trúc chắn chắn bản lĩnh đã dày dặn hơn. Thêm 5 - 10 năm thì thật khó có thể đoán định tu vi chàng tới mức nào. 

Đoàn Dự

Đoàn Dự vốn không phải kẻ si võ, không thích giết người, thế nên việc chăm chỉ luyện tập là điều khó có thể xảy ra. Nếu có về late, Đoàn Dự vẫn là Đoàn Dự mà thôi, lúc nổ có thể cân cả map, lúc xịt thì có khi bị Vi Tiểu Bảo "one hit" cũng nên.

Quách Tĩnh no hope, Cẩu Tạp Chủng cũng no door, đây mới là nhân vật  mạnh nhất Kim Dung nếu kéo late thêm vài năm nữa - Ảnh 7.

Thạch Phá Thiên

Đánh người sợ đau, giết người thì chân tay bủn rủn, tính tình không quyết đoán, khó làm nên đại sự. Thế nên dù 1 thân võ công tuyệt thế, luyện 5 - 10 năm, ngay cả 15 năm cũng đến thế mà thôi, khi thì bất khả chiến bại, khi thì lại vô cùng... ăn hại.

Quách Tĩnh no hope, Cẩu Tạp Chủng cũng no door, đây mới là nhân vật  mạnh nhất Kim Dung nếu kéo late thêm vài năm nữa - Ảnh 8.

Lệnh Hồ Xung

Đây là nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất khi so sánh về sức mạnh. Chàng ta không gà mờ như Cẩu Tạp Chủng hay Đoàn Dự mà ngược lại rất thông minh, ứng biến không phải tệ. Tuy nhiên, về vấn đề nội công là 1 dấu hỏi. 

Quách Tĩnh no hope, Cẩu Tạp Chủng cũng no door, đây mới là nhân vật  mạnh nhất Kim Dung nếu kéo late thêm vài năm nữa - Ảnh 9.

Trong 1 đoạn truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, khi Xung ở hậu động Ngọc Nữ Phong, lúc đấu kiếm với Tả Lãnh Thiền còn cảm thấy cánh tay chấn động, lại thêm Hàn Băng Chân Khí truyền vào, run tay làm rụng cả kiếm, chứng tỏ nội công còn thua cả lão. Mà họ Tả không thể bằng Nhậm Ngã Hành, và càng khó có thể so được với Phương Chứng. Điều này ta có thể suy ra lúc chưa luyện được Dịch Cân Kinh, nội lực của Lệnh Hồ Xung chỉ là "con tép trên mép con mèo" so với các main khác. 

Quách Tĩnh no hope, Cẩu Tạp Chủng cũng no door, đây mới là nhân vật  mạnh nhất Kim Dung nếu kéo late thêm vài năm nữa - Ảnh 10.

Chính Kim Dung còn khẳng định, bản lãnh của Lệnh Hồ Xung hoàn toàn trông vào thanh trường kiếm, bây giờ chàng mất kiếm rồi khác nào kẻ cụt tay? Tuy nhiên về sau, tại thời điểm kết thúc truyện, Lệnh Hồ Xung có thêm khoảng trên dưới 3 năm tu luyện Dịch Cân Kinh, bảo điển chí cao vô thượng, sở hữu thêm cả Hấp Tinh Đại Pháp lẫn Độc Cô Cửu Kiếm, nếu cho gã thêm 5 - 10 năm, thì quả thực sẽ là 1 thế lực mới trong võ lâm: nội lực tăng, kiếm luyện càng tinh xảo, Độc Cô Cửu Kiếm ngày càng mạnh, biết đâu lại đại thành được thức thứ 9 Phá Khí Thức cũng nên.

Tạm Kết

Đoàn Dự và Cẩu Tạp Chủng không khác gì nhiều, Quách Tĩnh dậm chân tại chỗ (nội lực tăng nhưng tinh lực giảm), Dương Quá vẫn sẽ bá đạo, Trương Vô Kỵ cũng vậy. Còn Hư Trúc và Lệnh Hồ Xung có lẽ là 2 main về late mạnh hơn tất cả nhân vật còn lại, tưởng như có thể độc bá võ lâm. Hư Trúc có lẽ là đỉnh nhất bởi skill đánh xa, đánh gần, phòng thủ, tấn công, phá chiêu, ám khí, tất cả đều sở hữu.

Quách Tĩnh no hope, Cẩu Tạp Chủng cũng no door, đây mới là nhân vật  mạnh nhất Kim Dung nếu kéo late thêm vài năm nữa - Ảnh 11.

Đó là trong truyện, còn trong game, hãy tìm câu trả lời cho riêng mình tại Tân Minh Chủ để xem nhân vật nào sẽ là "bá chủ đường late" nhé, biết đâu, lại chẳng phải những cái tên kể trên?

Tải game hay cho fan Kim Dung: https://tanminhchuvn.onelink.me/Dbn7/gamek