Phụ nữ mới | 18/03/2026 08:04 PM
Đáng buồn, cái giá mà nữ hoạ sĩ phải trả lại là những lời miệt thị, những cái mác "trá hình câu view" cay nghiệt từ một bộ phận cư dân mạng.
Minh Thư Phan, cô nàng xinh đẹp, được biết đến là nàng mẫu anh và nữ hoạ sĩ sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng thả dáng trước ống kính. Đó là một lợi thế không thể phủ nhận. Khi quyết định theo đuổi đam mê hội họa, cô khéo léo lồng ghép kinh nghiệm làm mẫu vào các video vẽ tranh của mình.
Mỗi video của Minh Thư Phan không chỉ là quá trình một bức tranh được hình thành, mà là một tác phẩm nghệ thuật tổng thể. Cô chăm chút cho từng góc máy, ánh sáng, trang phục và cả thần thái của mình trong lúc cầm cọ. Đối với cô, đây là cách cô tôn vinh đam mê lẫn tạo ra những khoảnh khắc đẹp để kỷ niệm tuổi thanh xuân của chính mình.

Thế nhưng, chính sự "đẹp" và "chỉn chu" này lại trở thành cái cớ để một bộ phận mạng buông lời cay đắng. Họ không nhìn vào bức tranh, không đánh giá nét vẽ, mà chỉ tập trung vào bộ đồ cô mặc. Đây là nỗi khổ tâm lớn nhất của Minh Thư Phan: Tại sao sự nỗ lực làm mới hình ảnh, sự đầu tư nghiêm túc cho cả ngoại hình và chuyên môn lại bị đánh đồng với những chiêu trò rẻ tiền?

Đứng trước bão dư luận, Minh Thư Phan không chọn cách im lặng hay trốn tránh. Cô dũng cảm lên tiếng, khẳng định giá trị thực của bản thân và đưa ra những lập luận đầy thuyết phục.
"Kết hợp kinh nghiệm làm mẫu ảnh và đam mê vẽ tranh để tạo ra những video đẹp kỷ niệm cho tuổi thanh xuân của mình. Kết quả là bị những con người sân si gán mác ‘trá hình câu view’.
Nếu nhiều người xem ko chỉ bởi tranh t vẽ mà còn vì ngoại hình của t, thì đó cũng là xứng đáng cho công sức mà t đã chăm sóc nhan sắc của mình".

Đây là tư duy hiện đại và bản lĩnh. Cô không phủ nhận lợi thế của ngoại hình nhưng cô khẳng định đó không phải là may mắn mà là kết quả của một quá trình lao động nghiêm túc. Việc duy trì một vóc dáng chuẩn, một làn da đẹp cũng đòi hỏi kỷ luật, thời gian và tiền bạc không kém gì việc rèn luyện kỹ thuật vẽ. Việc khán giả bị thu hút bởi một người họa sĩ đẹp là lẽ tự nhiên.
Để làm nổi bật sự vô lý trong những lời ném đá, Minh Thư Phan đã đưa ra một ví dụ so sánh cực kỳ sắc sảo về các ngành nghề liên quan đến nghệ thuật. "Công việc liên quan đến nghệ thuật như: ca sĩ - nếu hát hay lại có ngoại hình là điểm cộng. Còn hoạ sĩ khi quay ngoại hình trong lúc vẽ tranh thì lại bị ném đá là “làm màu, gọi vốn”???".

Minh Thư Phan chỉ dùng đúng một từ để tổng kết về lối tư duy này: "Thiển Cận!". Tại sao sự sáng tạo, sự kết hợp giữa cái đẹp của hội họa và cái đẹp của con người lại bị coi là tội lỗi? Tính chất khắt khe này không chỉ gây áp lực cho người họa sĩ trẻ mà còn kìm hãm sự phát triển của nghệ thuật trên các nền tảng số, nơi mà yếu tố thẩm mỹ thị giác luôn đóng vai trò tiên quyết.
Việc một họa sĩ như Minh Thư Phan biết cách sử dụng "vũ khí" nhan sắc để đưa các tác phẩm của mình đến gần hơn với công chúng là một bước đi thông minh, nếu không muốn nói là cần thiết.

