Quá ấn tượng với màn trình diễn của chàng thần đồng Việt Nam, BTC LPL quyết định vinh danh SofM

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/06/2016 10:40 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đập tan mọi sự hoài nghi cũng như kỳ thị hướng về mình, SofM đã và đang tỏa sáng rực rỡ tại LPL Trung Quốc.

Như chúng tôi đã đưa tin thì vào ngày hôm qua, chàng trai vàng của chúng ta - SofM tiếp tục có 1 trận đấu thành công rực rỡ trong màu áo của Snake eSports. Em thực sự đã mang đến những thay đổi nghiêng trời lệch đất đối với đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại này.

Trước khi SofM gia nhập Snake, họ thất bại toàn tập trong 2 trận đấu đầu tiên. Thi đấu thụ động, nhạt nhòa và vị trí bét bảng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thế nhưng khi SofM chính thức được ra quân, cả đội Snake dường như được "buff damage tinh thần". Tuyển thủ đường giữa người Hàn TANK trước nay vẫn chỉ thi đấu tròn vai bỗng dưng thi đấu như lên đồng. Chàng xạ thủ Martin vốn chỉ là dự bị cũng vậy, anh chàng này nhờ có SofM cuối cùng cũng chứng minh được tài năng của mình không hề thua kém đồng nghiệp người Hàn Quốc.

1 tháng trước, SofM trong mắt fan hâm mộ Trung Quốc chỉ toàn sự hoài nghi. Rất ít người kỳ vọng anh chàng đến từ Việt Nam này có thể làm nên chuyện. Cũng khó trách họ có những suy nghĩ như vậy, SofM đến từ GPL, vùng trũng của Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Cho dù anh là ngôi sao sáng nhất thì sao, ở LPL không thiếu ngôi sao.

MaRin, Easyhoon, Pawn, Deft rồi cả Mata - những nhà vô địch thế giới còn phải "chật vật" khi thi đấu tại LPL thì 1 "cậu nhóc" 18 tuổi chưa ai biết tên có thể làm được gì đặc biệt ở đây. Hơn nữa, Snake vốn dĩ cũng chỉ là 1 đội tuyển hạng 2, giải mùa xuân chỉ xếp thứ 5 giải đấu. Truyền thống thì không có như OMG, Royal Nerver Give Up, thực lực càng không so được với những ông lớn như Edward Gaming,...

Nói tóm lại, "chào mừng" SofM đến với LPL 1 tháng trước là sự hoài nghi cùng với đó là cả những kỳ thị. Để đến nỗi quản lý của Snake eSports phải đăng đàn trên Weibo, yêu cầu fan hâm mộ Trung Quốc không có những câu nói "khó nghe" với SofM nữa.

"Tôi hy vọng người hâm mộ không nên nói những điều khó nghe đối với anh chàng đến từ Việt Nam này, hiện nay gần như người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt đều dõi theo bước chân anh ấy, thế nhưng chúng tôi vẫn cần có những kết quả thực tế từ những trận đấu tập của cả đội. Hiện có rất nhiều người hâm mộ tỏ ra phân biệt hay kỳ thị anh ấy (kỳ thị là người Việt Nam), nhưng anh ấy là một tuyển thủ rất có tố chất. Anh ấy có ID là Sofm, tôi cũng chưa biết nếu anh ấy được có tên trong đội hình xuất phát thì sẽ như thế nào. Tôi chỉ biết rằng, hiện tại anh ấy đang rất nỗ lực, năm nay 18 tuổi, anh ấy đã bắt đầu kiếm tiền từ năm 14, 15 tuổi rồi, không chỉ là LMHT, cứ miễn game nào có giải đấu thì anh ấy đều tham gia. Cả 5 vị trí anh ấy đều chơi được, đây là một điều rất lợi thế của anh ấy.

Anh ấy không biết tiếng Trung, chỉ biết tiếng Anh, khi chơi ở máy chủ Hàn Quốc cũng chỉ giao tiếp với đồng đội bằng tiếng Anh. Anh ấy tự học tiếng Anh, vì thế khả năng tự học, tự tiếp thu cực tốt. Anh ấy đã đạt 1000 điểm tại máy chủ Hàn Quốc với Ping 100, đó là điều rất đáng nể rồi”.

Đọc những dòng chữ này của quản lý Snake, thật sự may mắn khi SofM không biết tiếng Trung Quốc và chỉ quan tâm đến luyện tập để được thi đấu chính thức. Nếu không thật khó mà tưởng tượng chàng trai 18 tuổi lần đầu xa nhà có làm thế nào để có thể chịu được áp lực lớn như thế này.

Thế nhưng đó là chuyện của 5 tuần lễ trước, hiện tại sóng gió đã qua đi, SofM đang thăng hoa trong màu áo của Snake eSports. Em giành được 5 MVP sau 6 trận đã đấu, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà ngay cả những ngôi sao Hàn Quốc hàng đầu thế giới khi đến với LPL cũng không thể làm được. Thậm chí mới đây, ban tổ chức LPL Trung Quốc còn vinh danh SofM. Cụ thể trong top 10 pha xử lý hay nhất LPL tuần 3 vừa qua, SofM ẵm ngay 2 vị trí đầu tiên. Hãy cùng chúng tôi đến với khoảnh khắc đầy tự hào này nhé.

Top 10 pha xử lý đỉnh cao tại Tuần 3 LPL.