Power Rangers: Lord Drakkon, phiên bản xấu xa của siêu nhân xanh Tommy Oliver là ai?

Piers  - Theo Helino | 01/09/2019 05:00 PM

Siêu nhân xanh Tommy Oliver là một tượng đài huyền thoại trong thế giới của các Power Rangers.

Siêu nhân xanh Tommy Oliver là một tượng đài huyền thoại trong thế giới của các Power Rangers. Ban đầu, anh vốn là một Rangers vốn theo Rita để tiêu diệt các Rangers của Zordon nhưng rồi đã nhận ra được cái thiện và quay đầu lại. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu ngày đó Tommy Oliver vẫn tiếp tục đi theo con đường của Rita Repulsa?

Power Rangers: Lord Drakkon, phiên bản xấu xa của siêu nhân xanh Tommy Oliver là ai? - Ảnh 1.

Trong trận chiến giữa nhóm Power Rangers và Tommy Oliver - lúc này đang là Green Ranger dưới sự kiểm soát của Rita Repulsa, theo như đúng vũ trụ gốc của các Power Rangers, họ đã tìm ra cội nguồn làm Tommy trở nên xấu xa - Sword of Darkness và phá hủy nó, giải thoát Tommy khỏi sự kiểm soát của Rita. Tuy nhiên thay vì trở thành Ranger của Zordon, Tommy vẫn quay trở lại cầm quân cho Rita chống lại các Rangers.

Power Rangers: Lord Drakkon, phiên bản xấu xa của siêu nhân xanh Tommy Oliver là ai? - Ảnh 2.

Tommy Oliver trở lại với Rita

Từng thành phố một sụp đổ dưới chân của Rita cùng với đội quân được cầm đầu bởi Tommy Oliver và Goldar. Hy vọng cuối cùng của Zordon là một sức mạnh từ những gì thiện lành nhất - sức mạnh của White Ranger và tất nhiên đội trưởng của đội, hay Red Ranger Jason là sự lựa chọn hoàn hảo để tiếp nhận sức mạnh này. 

Tuy nhiên trong trận chiến cuối cùng, khi tất cả các Ranger tụ họp lại để đánh bại đội quân của Rita và câu giờ cho Jason, anh đã bị Tommy phát hiện, đánh thẳng vào Command Centre và không thể tiếp nhận được sức mạnh đó. Tommy bước ra cầm theo chiếc mũ của Jason và tới đây mọi thứ đã ngã ngũ, đội quân của hắn hủy diệt toàn bộ Zord và thống trị Trái Đất.

Power Rangers: Lord Drakkon, phiên bản xấu xa của siêu nhân xanh Tommy Oliver là ai? - Ảnh 3.

Tommy Oliver đánh bại Jason

Hắn cũng hợp thể chính mình với sức mạnh của Tigerzord và trở thành Lord Drakkon với sức mạnh của Black Dragon. Mặc cho việc Tommy làm là dưới danh nghĩa Rita, hắn ta đã giết mụ và nhận được lòng trung thành từ tên tay sai Finister-5, một phiên bản nâng cấp của Finister sử dụng những gì còn lại của Alpha. Sau cái chết của Matthew Cook và Billy (Blue Ranger), Kimberly của vũ trụ này đã tìm tới Drakkon để trả thù. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng bị hắn tẩy não và biến thành Ranger Slayer.

Power Rangers: Lord Drakkon, phiên bản xấu xa của siêu nhân xanh Tommy Oliver là ai? - Ảnh 4.

Ranger Slayer

Lord Drakkon thậm chí đã sang tận vũ trụ chính của các Ranger dưới dạng một con robot mang tên Black Dragon. Tuy hắn bị đánh bại, kế hoạch đem Tommy và Oliver sang vũ trụ của hắn đã thành công. Ở đây hai người đã gặp Saba, thanh kiếm tạo nên sức mạnh của White Ranger và được đưa tới gặp Zack và Trini ở vũ trụ này và cùng tham gia chiến đấu chống lại Lord Drakkon.

Power Rangers: Lord Drakkon, phiên bản xấu xa của siêu nhân xanh Tommy Oliver là ai? - Ảnh 5.

Black Dragon

Tuy nhiên phe nổi loạn đã bị Lord Drakkon triệt hạ và yêu cầu phải đầu hàng, nếu không, hắn sẽ chém bay cổ Tommy Oliver. Billy đã giả đầu hàng và sử dụng Blue Triceratops Coin của vũ trụ này, kết nối với Morphin Grid, hút sạch năng lượng từ coin của Drakkon và bè lũ của hắn. Coin của Drakkon vỡ vụn khiến hắn không thể Morph được nữa, làm hắn trở nên điên tiết và lao thẳng vào đánh Tommy. Nhưng cho tới khi các Ranger ở vũ trụ gốc tìm ra Tommy, Drakkon đã nhảy khỏi vực khiến các Ranger khác tin rằng hắn đã chết.

Power Rangers: Lord Drakkon, phiên bản xấu xa của siêu nhân xanh Tommy Oliver là ai? - Ảnh 6.

Lord Drakkon bị quân đội Mỹ bắt giữ

Tuy nhiên, khi các Ranger trở lại với vũ trụ gốc của họ, Drakkon cũng đã bị kéo tới một vùng núi xa xôi và ngay lập tức bị bắt giữ bởi chính phủ Mỹ. Và đây cũng chính là điểm dẫn tới sự kiện Shattered Grid. Hãy cùng đón chờ các bài viết tiếp theo về sự kiện này nhé!