Piglet: Tôi từng suy nghĩ sẽ về Hàn Quốc để chứng minh mình chưa hề giảm sút phong độ

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/09/2016 03:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nhiều người cho rằng, trình độ chuyên môn đi xuống và những bất đồng là những nguyên nhân chính dẫn đến cục diện "chán đời" hiện tại của Piglet. Nhưng sự thật liệu có phải như vậy, hãy cùng chúng tôi đến với bài phỏng vấn cựu xạ thủ của SKT T1 nhé.

Chae Piglet” Gwang Jin là một trong những xạ thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất mà Hàn Quốc từng sản sinh. Hai chức vô địch OGN và 1 chức vô địch CKTG đã nói lên tất cả. Người có thể sánh ngang với Piglet tại xứ sở Kim Chi về thành tích lúc này chắc chỉ có "đàn em" Bang mà thôi.


Nụ cười nhếch mép của Piglet trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của giải OGN

Nụ cười nhếch mép của Piglet trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của giải OGN

Trải qua một năm 2014 thi đấu không được thành công. Cùng với đó là những "bất hòa" nhỏ với HLV của SKT T1 - Kkoma. Piglet quyết định rời khỏi Hàn Quốc, đi tìm thành công mới ở Bắc Mỹ. Thế nhưng mọi chuyện không hề đơn giản với chàng xạ thủ từng làm mưa, làm gió xứ sở Kim Chi.

Khi ở thời điểm hiện tại, Piglet thậm chí còn không góp mặt trong đội hình chính thức của Team Liquid, mà phải xuống thi đấu tại đội hình 2. Nhiều người cho rằng, trình độ chuyên môn đi xuống và những bất đồng là những nguyên nhân chính dẫn đến cục diện "chán đời" hiện tại của Piglet. Nhưng sự thật liệu có phải như vậy, hãy cùng chúng tôi đến với bài phỏng vấn cựu xạ thủ của SKT T1 nhé.

Q: Chào Piglet, lâu lắm không được gặp bạn. Cuộc sống của bạn ở Mỹ thế nào?

Piglet: Vì vốn tiếng anh ban đầu của tôi không tốt lắm nên cuộc sống khá khó khăn. Sau mùa giải đầu tiên, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều và tôi đã có thể phối hợp hoàn hảo với những người đồng đội trong trò chơi. Thời gian trôi qua thì tôi đã có thể giao tiếp tốt hơn và đã có thể biểu hiện được cảm xúc của mình cũng như thể hiện những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy rõ sự khác biệt giữa Hàn Quốc và các khu vực khác khi chơi LMHT. Tôi từng muốn nói với họ rằng: “Anh có thực sự muốn chiến thắng trò chơi này hay không? hay là anh trở thành game thủ chuyên nghiệp chỉ vì anh chơi giỏi?”. Đúng như CoreJJ đã từng đề cập trước đây, những người đồng đội của tôi thường xuyên chơi các trò chơi khác nhau trong khi tôi luyện tập. Việc này xảy ra thường xuyên đến nỗi tôi bị ảnh hưởng rất nhiều và phải trở về Hàn Quốc.

Hãy nói về chế độ xếp hạng ở Bắc Mỹ đi.

Nhiều người nói rằng chế độ xếp hạng ở Bắc Mỹ dễ hơn ở Hàn Quốc nhưng tôi không quan tâm lắm, vì có tập luyện thì vẫn hơn. Có nhiều tin đồn rằng chất lượng đã được cải thiện hơn nhưng tôi nghĩ rằng nó không thể khá hơn được đâu.

Được rồi, hãy chuyển sang những vấn đề nhạy cảm hơn một chút. Bạn đã chuyển sang thi đấu xạ thủ cho Liquid Academy. Lý do là gì vậy?

Thật ra lúc đó, tôi đã không muốn chơi cho Liquid nữa. Tôi đã nói chuyện với ban huấn luyện và sau đó, họ đồng ý để tôi xuống chơi cho Liquid Academy. Sau khi thông tin này được công bố, rất nhiều tin đồn thất thiệt đã được báo chí nhắc đến làm tôi rất tức giận. Tôi vốn định nghỉ ngơi khoảng 1 tuần nhưng khi đọc những bài báo đó, tôi nghĩ rằng không cần phải nghỉ ngơi nữa và chuyển xuống thi đấu luôn cho Liquid Academy.

Những thông tin sai lệch thực sự đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Những tin đồn kiểu :”Piglet đã thể hiện rất tệ hại và bị đầy xuống giải hạng hai” làm tôi rất đau đớn. Tôi chưa từng đi đường thua bất kì ai ngay cả khi đấu tập với các đội tuyển Hàn Quốc. Thậm chí, tôi từng suy nghĩ về việc gia nhập một đội tuyển Hàn Quốc để chứng minh mình chưa hề bị suy giảm phong độ.

Vậy là bạn xuống chơi giải Chellenger vì bạn muốn như thế. Chắc hẳn phải vì một điều gì đó rất kinh khủng đúng không?

Vâng, tất cả là vì “Một người nào đó”. Tôi và cậu ta đã tranh cãi rất nhiều khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng. Chính vì vậy tôi đã yêu cầu một cuộc họp với ban huấn luyện. Từ Lourlo đến Matt, tôi đã chia sẻ mọi hiểu biết của mình về trò chơi với họ. Nhưng với cậu ta, tôi đã không thể nói được gì.

Tôi thích chơi cùng những người đồng đội kiên định hơn là những người có kỹ năng cá nhân tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng mình sẽ chuyển tới Liquid Academy hơn là chờ đợi cậu ta xuống đó. Tại đây, bốn người đồng đội luôn sẵn sàng lắng nghe tôi và biến lời nói thành hành động. Tất cả mọi người hy sinh trong đó có cả tôi hy sinh cho nhau và điều này cải thiện đáng kể thành tích của đội. Nếu đội có thể lên chơi tại LCS, có thể tôi đã ở lại.

Vậy người đặc biệt đó là…

Vâng không quá khó để đoán ra đâu. Nếu như tôi có niềm tự hào về kĩ năng thượng thừa của mình thì cậu ta còn tự hào hơn gấp bội. Chúng tôi có những quan điểm rất trái ngược nhau khi tôi sẵn sàng làm theo ý người khác nếu thấy điều đó đúng còn cậu ta thì không như vậy. Cậu ta có kĩ năng rất tuyệt vời nhưng nhận thức lại rất kém. Dù vậy, sau tất cả, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt.

Sau khi bạn xuống chơi ở Liquid Academy thì Fabby đã được gọi lên thay bạn đúng không?

Vâng. Quyết định đấy vào thời điểm đó sẽ làm mọi chuyện ổn hơn. Nhưng khi tôi chuyển xuống chơi Challenger, việc đi đường dưới phổ thông lại được hình thành trở lại (bởi vì phiên bản mới đã hạn chế đổi đường). Tôi thực sự rất rất tự tin vào khả năng đi đường của mình. Nếu còn chơi ở Liquid, có lẽ chúng tôi đã có thể thi đấu tốt hơn vào giai đoạn cuối mùa. Ngay trước khi tôi chuyển đi, Matt đã nói rằng:” Chúng ta thậm chí còn chưa bao giờ đi đường thua nhưng giờ em đã không còn được chơi với anh nữa rồi (mếu)”.

Bạn có giúp đỡ Fabby nhiều không?

Lối chơi của Fabby khác với tôi. Tôi thường chơi chủ động trong khi Fabby lại khá bị động. Cậu ta khá phù hợp trong phiên bản Jhin – Ashe. Tuy nhiên khi cậu ấy trao đổi với Loco, tôi cũng thường tham gia hết mức có thể.

Kết

Cũng giống như những tuyển thủ khác xuất thân từ nhà SKT. Piglet luôn khiến người ta phải nể phục về tinh thần quyết tâm cố gắng, không ngại gian khó, thử thách. Thế hệ vàng SKT T1K của năm 2013 đến thời điểm này vẫn đang có những thành công rực rỡ.

Faker, Bengi và Impact sẽ góp mặt tại CKTG mùa 6. Poohmandu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện tại SKT. Còn Piglet, cùng cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với anh. Hãy vượt lên tất cả nhé, giống như Vayne, hiện thân của chính anh vậy.