Phóng to ảnh vệ tinh của Google Earth, hàng xóm bỗng phát hiện ra mình bị nói là "đồ khốn"

Nguyễn Tuấn Tài  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/07/2017 02:41 PM

Mới đây, những “nhà khám phá” trên Google Earth đã tìm ra một người thực sự, rất rất ghét hàng xóm của mình.

Google Earth và Google Maps là công cụ tuyệt vời để bạn có thể “khám phá thế giới qua màn ảnh nhỏ”, hoạt động này thực sự thú vị và quan trọng nhất là bạn chỉ cần ngồi nhà và tận hưởng sự thoải mái. Trước đây, người ta đã tìm được rất nhiều thứ hay ho khi sử dụng hai công cụ này, họ đã tìm thấy cả những con tàu đắm, một khu rừng bí mật và thậm chí là cả những bãi mìn.

Mới đây, những “nhà khám phá” trên Google Earth đã tìm ra một người thực sự, rất rất ghét hàng xóm của mình.

Nếu bạn phóng to ảnh vệ tinh của Google Earth vào một ngôi nhà ở Sequim, Washington, bạn sẽ thấy được “lời nhắn thầm kín” được viết trên một cánh đồng, kèm theo mũi tên chỉ thẳng đến ngôi nhà gần đó.

Người này có lẽ đã kéo léo sử dụng máy cỏ cắt để tạo ra được dòng chữ trên khoảng đất của mình. Dòng chữ khá ngắn gọn, thật ra nó giống như một câu chửi thề hơn: “A HOLE” (tạm dịch là “đồ khốn”) kèm theo một mũi tên định hướng, có lẽ để phòng trường hợp người xem không biết đang nói ai.

Mặc dù bức ảnh này đã được chụp vào tháng 7 năm 2016, nhưng phải đến năm nay mọi người mới phát hiện “thông điệp bí mật” này. Truy cập vào chức năng lịch sử hình ảnh của Google Earth, dường như phiên bản đầu tiên của thông điệp này được “viết” từ khoảng tháng 11/2011 đến 7/2013.

Phải thật sự ghét hàng xóm của mình lắm thì người này mới nghĩ ra được cách “độc đáo” này để xả cơn giận, có lẽ anh ta muốn cả những phi hành gia làm việc ngoài vũ trụ cũng biết rằng hàng xóm của mình là một “tên khốn”.

Tham khảo Mashable