Phóng to 10 lần bức họa 400 năm tuổi, du khách ngỡ ngàng vì một chi tiết “du hành thời gian”

Thanh Tâm  Phụ nữ Việt Nam | 25/05/2023 11:59 AM

Chi tiết siêu nhỏ trong bức tranh từ thế kỷ 17 này đã khiến du khách đến thăm quan bảo tàng vô cùng ngạc nhiên.

Phóng to 10 lần bức họa 400 năm tuổi, du khách ngỡ ngàng vì một chi tiết “du hành thời gian”

Trang Daily Mail mới đây đưa tin, một bí mật đầy thú vị đã được du khách tình cờ phát hiện khi đến thăm Bảo tàng Nghệ thuật London (Anh).

Theo đó, người phụ nữ tên Fiona Foskett (57 tuổi) và cô con gái Holly (23 tuổi) của mình đã đến bảo tàng và được chiêm ngưỡng một bức chân dung từ thế kỷ 17 của họa sĩ người Hà Lan Ferdinand Bol.

Phóng to 10 lần bức họa 400 năm tuổi, du khách ngỡ ngàng vì một chi tiết “du hành thời gian” - Ảnh 1.

Bức tranh sở hữu chi tiết "hiện đại" khiến du khách ngỡ ngàng

Trong khi đang quan sát kỹ từng chi tiết của bức tranh, Fiona đã phát hiện ra rằng cậu bé quý tộc 8 tuổi mặc áo choàng đen trong đó đang đi một đôi giày có hình dáng đặc biệt giống với những đôi giày thể thao của thời hiện đại. Thậm chí, Fiona còn phát hiện ra chi tiết logo hình móc màu trắng đặc trưng của thương hiệu đồ thể thao đình đám Nike trên đôi giày của cậu bé.

Vào thời điểm phát hiện ra chi tiết độc đáo này, Fiona đã lập tức quay sang và nói với con gái: "Đợi đã, cậu ấy đi giày thể thao Nike phải không?".

Thậm chí, hai mẹ con Fiona còn đưa ra suy đoán rằng cậu bé trong bức tranh có thể là một "nhà du hành thời gian" huyền thoại.

"Nó đã khiến chúng tôi cười phá lên. Anh ấy chắc chắn là một thanh niên có vẻ ngoài thời thượng. Nhìn vào độ tuổi, chắc hẳn anh ấy đã có trong tay đôi giày thể thao Nike đầu tiên được sản xuất trên thế giới. Hay anh ta thực sự là một nhà du hành thời gian nhỉ?" - Fiona chia sẻ với truyền thông.

Họa tiết được cho là giống hệt như logo thương hiệu Nike trên đôi giày

Được biết, cậu bé trong ảnh của họa sĩ Ferdinand Bol được cho là Frederick Sluysken, anh họ của vợ họa sĩ và là con trai của một nhà buôn rượu giàu có. Bức tranh này được cho là có từ những năm 1650 còn thương hiệu Nike được thành lập vào ngày 25/1/1964, sau bức tranh được vẽ hơn 300 năm.

Dù chưa có lời lý giải nào thích hợp cho chi tiết "du hành thời gian" này nhưng nhiều người cho rằng giả thuyết của Fiona sẽ khiến bức tranh trở nên nổi tiếng hơn. Bên cạnh đó, họ cũng cho rằng đây có thể chỉ là một sự trùng hợp đặc biệt.

Người phát ngôn của Phòng trưng bày Quốc gia cho biết: "Chúng tôi rất vui vì bức ảnh này đã gây ấn tượng mạnh với khách tham quan. Nó đã gây được tiếng vang lớn với những người theo dõi khi chúng tôi đưa ra một dòng tweet yêu cầu mọi người xem liệu họ có thể phát hiện ra một chi tiết hiện đại hay không bằng cách xem kỹ đôi giày của cậu bé 8 tuổi trong bức chân dung".

Nguồn: Daily Mail