Phía Thái Lan đã làm sẵn logo chiến thắng cho đội tuyển của mình, không ngờ VN lội ngược dòng 3-2, nên có pha "tẽn tò" thế này đây

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/08/2017 07:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có lẽ sau khi ASC dẫn trước 2-0 YG, nhân viên kỹ thuật của Thái Lan đã chuẩn bị sẵn logo chiến thắng cho đội nhà.

Vào ngày hôm qua, khoảnh khắc lịch sử của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam xuất hiện với việc YG có pha lội ngược dòng thần thánh trước nhà vô địch Thái Lan. Qua đó chính thức giành tấm vé thứ 2 đi CKTG mùa 7 của khu vực GPL. Lần đầu tiên từ trước đến nay, Việt Nam có 2 đại diện xuất hiện tại ngày hội Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất hành tinh.

vd6


Quả thật, nếu như hành trình chinh phục vinh quang và chức vô địch của GIGABYTE Marines dễ dàng thế nào thì những "người đàn em" - Young Generation gặp khó khăn bấy nhiêu. Thi đấu ở nước bạn, YG thất thủ đầy đáng tiếc 3-2 trước ASC trong lần gặp gỡ đầu tiên. Mọi thứ trở nên "ác mộng" hơn khi trong trận chung kết nhánh thua, YG liên tiếp đại bại ở 2 ván đấu đầu tiên. Thế nhưng điều thần kỳ xảy ra, Young Generation chiến thắng một, hai rồi 3 ván đấu còn lại.

Trong Liên Minh Huyền Thoại, không phải chưa từng có chuyện lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước 2-0, thế nhưng đó đa phần là những đội tuyển lớn, có tên tuổi như SKT T1 hay KT Rolster. Thật không ngờ những chàng trai YG, lần đầu tiên được thi đấu ở sân khấu GPL lại có được tinh thần thép, lội ngược dòng ngoạn mục như vậy.

Như các bạn đã biết, GPL Mùa Hè 2017 được tổ chức ở Thái Lan. Chính vì thế nước bạn đảm nhiệm phụ trách công tác truyền hình trận đấu đến với fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á. Và việc hạt giống số 2 của Việt Nam lội ngược dòng đã khiến những nhân viên kỹ thuật người Thái bất ngờ, qua đó "hố" một quả to. Cụ thể, ván đấu thứ 5 kết thúc với chiến thắng cho YG, khán giả ngã ngửa khi thấy logo đội chiến thắng lại là Ascension.

Có lẽ sau khi ASC dẫn trước 2-0 YG, nhân viên kỹ thuật của Thái Lan đã chuẩn bị sẵn logo chiến thắng cho đội nhà. Và khi Việt Nam lội ngược dòng thành công, những nhân viên đã quên đổi lại và xảy ra câu chuyện dở khóc, dở cười như thế này. Tuy vậy, chúng ta vẫn phải thông cảm cho phía BTC Thái Lan bởi trong thể thao, chuyện tương tự đã từng xảy ra, ví dụ như trong trận chung kết cúp C1 năm 1999 giữa Mu và Bayern.

Trong lúc NHM Bayern đang chuẩn bị ăn mừng chức vô địch (phút 90 vẫn đang dẫn trước MU 1-0), công tác khắc tên lên cúp đã được BTC chuẩn bị gần hoàn tất thì mọi thứ bất ngờ thay đổi đến chóng mặt. Ở phút bù giờ đầu tiên, trong tình huống lộn xộn từ pha đá phạt góc của Beckham, Teddy Sheringham có mặt đúng chỗ, dứt điểm cận thành dễ dàng gỡ hòa cho đội nhà. Tấn bi kịch của Bayern không chỉ dừng lại ở đó, chỉ chưa đầy 30 giây sau, cũng từ một kịch bản như bàn thắng đầu tiên. Duy chỉ có khác là Sheringham kiến tạo và Solskjær đệm bóng ghi bàn ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho United. Và đương nhiên, chiếc cúp C1 khắc tên Bayern không bao giờ được xuất hiện!