Phản ứng của các thành viên Fnatic khi Caps pick Vayne đi mid tại Bán kết LCS châu Âu: "Chú đùa anh đấy à??"

Loris CarryUs  - Theo Helino | 10/09/2018 04:40 PM

Lựa chọn Vayne trong trận Bán kết LCS châu Âu mùa hè là một nước cờ mạo hiểm của cá nhân Caps nhưng lại mang đến hiệu quả và niềm phấn khích không ngờ dành cho fan hâm mộ

Fnatic đã chính thức giành chức Vô địch LCS châu Âu lần thứ 7 trong lịch sử của đội tuyển, sau khi giành chiến thắng trước FC Schalke 04 trong trận Chung kết LCS mùa hè diễn ra vào đêm qua tại Madrid, Tây Ban Nha.

Trong chiến tích vô địch LCS lần thứ 2 liên tiếp trong năm 2018 của đội tuyển vàng đen (không phải Na'vi đâu nhé), Rasmus "Caps" Winther - Người chơi Đường giữa sinh năm 1999 của Fnatic chính là cái tên chói sáng nhất. Danh hiệu MVP của LCS châu Âu mùa hè 2018 là minh chứng cho điều đó.

Không chỉ giữ vững phong độ ổn định trong suốt 2 mùa giải gần đây, Caps còn khiến cho cộng đồng fan hâm mộ LMHT đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác với những quân bài dị được mang ra thử nghiệm ở khu vực Đường giữa như Akali, Ngộ Không hay Yasuo...

Phản ứng của các thành viên Fnatic khi Caps pick Vayne đi mid tại Bán kết LCS châu Âu: Chú đùa anh đấy à?? - Ảnh 1.

Nhưng ấn tượng nhất chắc chắn phải kể đến lựa chọn Vayne trong trận Bán kết LCS mùa hè đối đầu với Misfits Gaming và góp phần giúp Fnatic giành chiến thắng trong ván đấu thứ 3.

Dù trận đấu đã diễn ra cách đây khá lâu, nhưng dư âm đọng lại thì vẫn khiến nhiều người chơi không khỏi kinh ngạc. Và ngay trước thời điểm diễn ra trận Chung kết vừa qua, một đoạn clip ghi lại nội dung trao đổi giữa các thành viên Fnatic trong giai đoạn Cấm/Chọn.

Phản ứng của các thành viên Fnatic khi Caps pick Vayne đi mid tại Bán kết LCS châu Âu: Chú đùa anh đấy à?? - Ảnh 2.

Và khá thú vị là lựa chọn Vayne hoàn toàn không phải ý đồ chiến thuật mà đội tuyển Fnatic đề ra, mà là chủ kiến cá nhân của Caps. Dù đã quá quen thuộc với phong cách lựa chọn những quân bài dị của tuyển thủ này, nhưng khi nhắc tới việc đưa Vayne ra đường giữa thì hầu hết đồng đội của anh đều cho rằng đây là chuyện điên rồ.

Broxah thì liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi:

- Chú đang đùa phải không?

- Đừng đùa anh kiểu đó!

...


Phản ứng của các thành viên Fnatic khi Caps pick Vayne đi mid tại Bán kết LCS châu Âu: Chú đùa anh đấy à?? - Ảnh 3.

Khuôn mặt của bạn khi tuyên bố gánh team nhưng đồng đội thì không tin

Trong khi đó, HLV Dylan Falco cũng không đồng tình với ý kiến của Caps và yêu cầu anh đưa ra một lựa chọn an toàn hơn như Corki chẳng hạn. Ở thời điểm đó, các tuyển thủ Fnatic khác như Hylissang hay sOAZ cũng "mắt chữ O mồm chữ A" khi lắng nghe ý kiến của Caps.

Chỉ duy nhất có Rekkles - Thủ lĩnh tinh thần của Fnatic là vẫn bình thản:

- Nếu chú muốn Vayne thì cứ việc chọn Vayne!

Và dĩ nhiên, khi Đội trưởng đã "phán" thì xem như mọi chuyện đã được quyết định, Caps có Vayne như ý muốn, và anh chàng này đã không phụ sự tin tưởng của người anh Rekkles khi gánh team thành công và góp phần giúp Fnatic giành chiến thắng chung cuộc.

Màn trình diễn của FNC Caps với Vayne đi mid khiến khán giả châu Âu "phát cuồng"