Đời Sống Pháp Luật | 03/05/2025 11:30 AM
Thế nhưng mới đây thôi, một game thủ Kingdom Come: Deliverance 2 đã chứng minh rằng không phải trò chơi nào cũng cần đến bạo lực để chinh phục.
Theo đó, game thủ với biệt danh Hamfinity đã vừa khiến không ít người phải bất ngờ khi thực hiện thử thách độc đáo này. Trong bài đăng mới nhất của mình, Hamfinity chia sẻ hành trình hoàn thành Kingdom Come: Deliverance 2 mà không giết bất kỳ ai – kể cả con người lẫn động vật. Và để làm được điều đó, anh đã tận dụng tối đa chiến thuật né tránh, cận chiến không vũ khí và thậm chí cả trọng lực.
Theo Hamfinity, đối thoại và kỹ năng lén lút là vũ khí lợi hại nhất để tránh các cuộc đụng độ không cần thiết. Khi buộc phải chiến đấu, anh chỉ dùng tay không để đánh ngất đối thủ thay vì sử dụng kiếm hay cung tên. Một số trận chiến bắt buộc phải hoàn thành theo kịch bản game cũng không làm khó được anh, khi Hamfinity tìm ra những cách gián tiếp để xử lý kẻ thù. Ví dụ, trong nhiệm vụ Via Argentum, Henry phải đối đầu với ba binh sĩ không thể bị đánh ngất. Giải pháp được đưa ra là để Mutt – chú chó đồng hành – lo liệu phần còn lại.
Một nhiệm vụ khác, Exodus, yêu cầu phải hạ sát một số binh lính để tiếp tục cốt truyện. Thay vì tự mình ra tay, Hamfinity đã sử dụng sát thương theo thời gian và tìm cách để kẻ địch tự ngã xuống vực. Vì game không tính những cái chết này vào tổng số lần hạ gục, anh chàng game thủ vẫn giữ được danh hiệu "sứ giả hòa bình" của mình.
Thế nhưng chắc chắn điều này cũng không giúp Henry của Hamfinity "trong sạch" hơn là bao, khi anh chàng game thủ này cũng thừa nhận bản thân đã phạm rất nhiều lỗi khác, đặc biệt hào hứng với việc ăn trộm tài sản của các NPC trong game. Dẫu vậy, thành tích của Hamfinity cũng khiến không ít người phải nể phục.