Peyz sở hữu thông số rất đẹp nhưng có thể khiến T1 đau đầu
Sau khi Gumayusi rời đi, T1 đã chiêu mộ Peyz không chỉ với mục tiêu thay thế vị trí mà FMVP CKTG 2025 để lại mà còn là một sự đầu tư cho tương lai. Peyz là đại diện tiêu biểu cho lứa AD trẻ sau thời kỳ của Gumayusi và anh còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Chưa kể, Peyz còn có kinh nghiệm dày dạn tham gia các giải quốc tế, lại còn được trui rèn hơn bên cạnh các đàn anh như Faker, Keria. Thế nhưng, khi các thông số của Peyz càng đẹp, người ta lại vô tình nhận ra: từ khi gia nhập T1, danh hiệu duy nhất của Peyz tới giờ chỉ là KeSPA Cup 2025.

Peyz đạt mốc 1500 kill với số ván đấu ít nhất lịch sử LCK - Ảnh: Monsieur Yordle.
Theo đó, tính riêng đến thời điểm hiện tại của LCK 2026 Rounds 3-4, Peyz đang là người sở hữu nhiều thông số rất đẹp: tuyển thủ đạt 1500 mạng hạ gục nhanh nhất lịch sử LCK, người sở hữu nhiều pentakill nhất lịch sử LMHT... Nhưng cho đến giờ, T1 vẫn chưa có thêm danh hiệu nào. Cần phải nói rõ, Peyz vẫn thi đấu rất tốt nếu không muốn nói là người nổi bật nhất của T1. Chỉ có điều, đổi lại, các thành viên khác thì lại không được như vậy.
Người duy nhất giữ được phong độ cao trong số 4 thành viên T1 còn lại có lẽ chỉ có mỗi Keria. Nhưng chính anh cũng có không ít ván đấu thi đấu kém hơn so với chính mình, tiêu biểu như trận gặp HLE mới đây khi Keria dùng Bard vẫn không tạo được tác động đáng kể. Còn 3 tuyển thủ còn lại, bao gồm cả chính Faker, đã liên tục mắc lỗi và cũng trận thua HLE chiều ngày 08/08 là ví dụ rõ nét nhất.

T1 đang thi đấu quá phụ thuộc Peyz - Ảnh: Flickr.
Hơn nữa, như đã đề cập trước đây, khi T1 dồn tài nguyên và chọn Peyz làm hạt nhân, đối thủ cũng sẽ nhận ra và focus vào tuyển thủ này. Trong không ít giao tranh, các đội đều tập trung shutdown Peyz nhanh nhất có thể. Tuyển thủ trẻ này cũng có những pha lao lên phía trước để tạo lợi thế. Nếu sơ suất, T1 hoàn toàn có thể trả giá đắt như trong rất nhiều trận đấu đã qua của họ.
T1 cần san sẻ thay vì thêm gánh nặng cho Peyz
Trong các năm vô địch CKTG, T1 có một đặc điểm chính là các tuyển thủ của họ sẽ thay phiên nhau tỏa sáng vào thời điểm thích hợp để đưa đội đến chiến thắng. Nhưng hiện tại, họ gần như chỉ đang chờ đợi Peyz tỏa sáng. Lối chơi "nhất Xạ" vẫn hiệu quả với Peyz. Nhưng khi T1 "để hết trứng vào một giỏ", việc họ bị bắt bài hay thất bại là chuyện sớm muộn. Trong khi đó, các tuyển thủ đàn anh lại quá trồi sụt để có thể san sẻ bớt gánh nặng cho người đàn em của mình.